Tình yêu bóng đá của một đại gia đình

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/03/2023 14:20 GMT+7

Cho đến thời điểm này, Trường ĐH Thủy lợi ra sân 4 trận ở vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I-2023. Trong các trận, trên khán đài luôn có bóng dáng của một CĐV đặc biệt - PGS.TS Nguyễn Đăng Tính, Phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi tại TP.HCM.

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình - Ảnh 1.

Gia đình PGS.TS Nguyễn Đăng Tính, Phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi tại TP.HCM cổ vũ bóng đá trên sân tối 21.3

THÚY HẰNG

Chạy xe 200 km đi cổ vũ con thi đấu, rủ luôn họ hàng vì ‘thấy giải này lớn’

Đáng chú ý, trong nhiều trận, vợ của PGS.TS Nguyễn Đăng Tính cũng ra sân cổ vũ bóng đá cùng chồng. Cô là thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi tại TP.HCM. Hai cô con gái nhỏ của thầy cô cũng đi cùng bố mẹ để tiếp lửa cho thầy trò HLV Vũ Văn Trung.

Ngồi trên khán đài, chứng kiến trận đấu gay cấn đến nghẹt thở của đội Trường ĐH Thủy lợi cho đến khi đội chiến thắng để vào bán kết, PGS.TS Nguyễn Đăng Tính nghẹn ngào: "Cảm xúc của tôi dâng trào. Trong các trận đấu vừa rồi, khi Thủy lợi có bàn thắng, tôi vui sướng, không ngồi yên được trên ghế cạnh bà xã nữa mà phải đi ra khỏi chỗ ngồi, cổ vũ cùng với anh em. Có những lúc xúc động quá, tôi chỉ có thể giơ cánh tay lên. Thật sự trận đấu quá cảm xúc, đúng là màu cờ sắc áo, tâm huyết của tập thể".

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình - Ảnh 2.

GS.TS Nguyễn Đăng Tính cùng CĐV Trường ĐH Thủy lợi trên khán đài, giây phút làm lễ chào cờ

NHẬT THỊNH

Điều thú vị là PGS.TS Nguyễn Đăng Tính còn là bạn rất thân với HLV trưởng Vũ Văn Trung. Cùng lứa tuổi, cùng công tác ở Trường ĐH Thủy lợi lâu năm, cùng yêu trái bóng tròn và tâm huyết với thể thao học đường, hai người thầy đã cùng bên nhau trong hơn 20 năm qua. Cả hai đã cùng chứng kiến bao thăng trầm của đội bóng, những thành công, giọt nước mắt của các cầu thủ.

Thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tại TP.HCM cũng yêu bóng đá cháy bỏng không kém gì chồng của mình. Sau trận đấu tối qua, khi đội ĐH Thủy lợi chiến thắng nghẹt thở để vào bán kết, cô cũng nán lại sân đến tận cuối buổi, để chụp chung một tấm hình với những thành viên trong ban huấn luyện đội bóng.

"Hai bé gái của chúng tôi được di truyền tình yêu với bóng đá từ cha và mẹ. Tình yêu bóng đá của người Thủy lợi được truyền qua các thế hệ", thạc sĩ Thu Hương vui vẻ nói.

Không chỉ đến sân cổ vũ, tiếp lửa cho các cầu thủ đội nhà, gia đình yêu bóng đá của PGS.TS Nguyễn Đăng Tính còn có một món quà ý nghĩa, trao tận tay các cầu thủ trong ngày đầu tiên thi đấu tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam, để động viên các cầu thủ thi đấu.

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình - Ảnh 3.

CĐV đông đảo của Trường ĐH Thủy lợi trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng

NHẬT THỊNH

Ngoại binh Nigeria ghi bàn thắng quyết định: Tôi là một ‘vũ khí’ bí mật

"Dù đội phải di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM thi đấu vòng chung kết, nhưng toàn đội vẫn có cảm giác như thi đấu ở ngay trên sân nhà nhờ sự cổ vũ nhiệt thành, máu lửa, tràn ngập tin yêu của người hâm mộ trên sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng. Hôm vừa rồi, toàn đội cũng tới phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi ở TP.HCM để thăm hỏi các thầy cô. Với tất cả chúng tôi, không phải đội bóng "đến", mà đó là các em cầu thủ đang "trở về nhà". Ở đâu có tình yêu, sự che chở, đùm bọc dành cho các em, nơi đó chính là một mái nhà", PGS.TS Nguyễn Đăng Tính - Phó giám đốc Phân hiệu trường Đại học Thủy lợi tại TP.HCM, bộc bạch.

Thể thao xóa nhòa mọi khoảng cách

Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I - 2023 liên tiếp tạo ra những kỷ lục về số khán giả tới sân. Trận "đại chiến" giữa Trường ĐH Tôn Đức Thắng và Trường ĐH Thủy lợi bùng nổ với hơn 5.000 CĐV.

Các trận tứ kết vừa qua, như trận chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM và trận cầu kịch tính của Trường ĐH Thủy lợi - Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội luôn có gần 7.000 CĐV cùng cổ vũ máu lửa. Dự kiến số lượng khán giả đến sân trong các trận bán kết, chung kết sắp tới còn tăng nữa.

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình - Ảnh 4.

Thạc sĩ Vũ Thị Thu Hương, giảng viên Khoa Lý luận chính trị, Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi tại TP.HCM (bìa trái) ăn mừng chiến thắng cùng các thầy cô trong trường

THÚY HẰNG

Thể thao kết nối đam mê, khi tất cả đã chung một tình yêu với trái bóng tròn, mọi khoảng cách sẽ được xóa nhòa.

Trao đổi với PV Thanh Niên, PGS.TS Nguyễn Đăng Tính, Phó giám đốc Phân hiệu Trường ĐH Thủy lợi tại TP.HCM, cho biết sau trận đấu chiều qua (21.3) mà Trường ĐH Thủy lợi đã giành vé vào bán kết, ông đã trò chuyện, trao đổi với ban huấn luyện đội bóng cũng như nhắc nhở đội CĐV trên sân, làm sao để tiết chế cảm xúc khi truyền lửa, cũng như tiếp lửa cho cầu thủ.

"Tôi trao đổi với các thành viên ban huấn luyện, các cầu thủ, đội CĐV, phải luôn bình tĩnh, tiết chế cảm xúc ở trên sân. Bởi đây là giải bóng đá sinh viên, sân chơi của tri thức, hãy làm sao để luôn giữ được nét đẹp của sinh viên, truyền thống của sinh viên Việt Nam, truyền thống 65 năm của Trường ĐH Thủy lợi. Màu áo CĐV Thủy lợi, của ban huấn luyện khi ra sân là màu đỏ, đỏ rực lửa nhưng vẫn nồng ấm, tức là cổ vũ đẹp, bình tĩnh, tiết chế cảm xúc, để giữ mãi nét đẹp truyền thống, quyết liệt nhưng vẫn giản dị, hồn hậu của người Thủy lợi", PGS.TS Nguyễn Đăng Tính nói.

Tiếp lửa cho niềm đam mê bóng đá của thế hệ thanh niên Việt Nam

Theo chia sẻ của đại diện SHB (một trong các nhà tài trợ giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen 2023), là một trong những ngân hàng luôn dành nhiều sự quan tâm tới thế hệ trẻ - tương lai của đất nước, đồng thời mong muốn góp phần thúc đẩy sự phát triển của thể thao nước nhà, SHB chú trọng xây dựng văn hóa thể thao, đặc biệt là liên tục thành lập các CLB, các đội bóng nội bộ thường xuyên tham gia các giải đấu phong trào để rèn luyện thể chất, ý chí và tinh thần giao lưu, tinh thần thể thao.

"Việc hỗ trợ tổ chức giải đấu là cầu nối để SHB tiếp lửa cho niềm đam mê bóng đá của thế hệ thanh niên Việt Nam, kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần nuôi dưỡng tình yêu bóng đá và tinh thần thể thao trong hàng triệu trái tim Việt. Thể thao cũng như một trường học, giúp bạn hiểu được mình là ai, mình phải chơi thế nào, kết nối sức mạnh tập thể ra sao để chiến thắng đối thủ. Đó cũng là tinh thần của SHB trong suốt 30 năm đồng hành cùng phát triển đất nước và tiếp nối tình yêu bóng đá nước nhà", đại diện nhà tài trợ này cho biết.

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình - Ảnh 5.

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình Trường ĐH Thủy lợi

NHẬT THỊNH

Bóng đá Thanh Niên Sinh viên ngày 21.3: Xuất thần 'ngoại binh' Nigeria | Nghẹt thở trận 'derby thủ đô'

Thông qua việc tham gia đồng hành cùng giải đấu này, đại diện SHB bày tỏ: "Tôi hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ luôn giữ vững tinh thần cống hiến cháy bỏng không chỉ trong thể thao mà còn trong học tập, công việc. Các bạn sẽ là những thế hệ tinh hoa, kế thừa truyền thống và kết nối hiện đại, góp phần kiến tạo nên một tương lai năng động, phát triển toàn diện cho đất nước".

Tình yêu bóng đá của một đại gia đình - Ảnh 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.