Tình yêu bóng đá của người con xứ Huế

Thúy Hằng
Thúy Hằng
13/03/2023 07:00 GMT+7

Một người con xứ Huế, cựu sinh viên ĐH Huế đã chở cả vợ và hai con gái trên chiếc xe gắn máy, từ TP.Dĩ An (Bình Dương) tới Q.7 (TP.HCM) để cổ vũ cho đội bóng cố đô chiều qua tại vòng chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam.

Đó là anh Võ Thành Tâm, 35 tuổi, quê ở H.A Lưới, Thừa Thiên-Huế, cựu sinh viên Khoa Giáo dục thể chất, ĐH Huế. Trên khán đài A sân bóng đá Trường ĐH Tôn Đức Thắng, vợ chồng anh Tâm và hai con gái Thanh Trúc và Thanh Tú (5 tuổi và 3 tuổi) luôn reo hò, gọi tên ĐH Huế. Tâm cho hay năm 2012, tốt nghiệp ĐH, anh đi dạy hợp đồng môn giáo dục thể chất trong 1 năm tại H.A Lưới. Cơ duyên đưa anh tới miền Nam lập nghiệp, hiện anh đang là thầy giáo dạy bơi lội tại TP.HCM. Anh chia sẻ: "Trong tôi luôn có tình yêu cháy bỏng dành cho bóng đá và niềm tự hào quê hương. Ngay khi giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam diễn ra, tại vòng loại ở Đà Nẵng tôi đã theo dõi và cổ vũ cho ĐH Huế từ xa. Biết đội bóng trường mình được vào thi đấu ở vòng chung kết cùng với những đội bóng rất mạnh, tôi không thể giấu niềm tự hào".

Tình yêu bóng đá của người con xứ Huế - Ảnh 1.

Gia đình anh Tâm cổ vũ cho đội bóng ĐH Huế trên sân Trường ĐH Tôn Đức Thắng

THÚY HẰNG

Đáng chú ý, ngay khi đội di chuyển bằng máy bay từ Huế vào TP.HCM hôm vừa rồi, anh Tâm đã chạy xe máy đến tận Khách sạn Bát Đạt (Q.5) mà đội ở đó và mua tặng các cầu thủ, ban huấn luyện một số món quà để chúc mừng, động viên. "Các em cầu thủ không biết tôi nhưng các thầy ở ban huấn luyện thì đều nhận ra tôi. Mọi người ôn lại những kỷ niệm rất xúc động. Trước đây thời sinh viên tôi tham gia nhiều hoạt động và còn phụ trách ở CLB kỹ năng sống của ĐH Huế", anh Tâm vui vẻ kể. 

Không chỉ vậy, thời sinh viên anh Tâm còn là chân sút trong đội bóng của lớp, tham gia một số giải bóng đá trong trường. Dù không được có mặt trong đội tuyển bóng đá của trường để dự các giải bóng đá sinh viên lớn nhưng anh Tâm luôn là một "fan" cứng của đội bóng đá ĐH Huế. Thật thú vị, vợ anh Tâm - chị Ngọc Thùy là cô giáo mầm non ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) cũng yêu bóng đá không kém gì chồng. Do đó, hôm qua là chủ nhật, cả nhà 4 thành viên của anh Tâm không ngại nắng gió đường xa, phóng xe máy một mạch hơn 1 tiếng đồng hồ để có mặt trên sân, tiếp lửa cho các cầu thủ quê hương. Anh Tâm cũng kết nối với nhiều cựu sinh viên của ĐH Huế đang làm việc tại TP.HCM để những ngày tới tiếp tục đến sân.

"Dù ĐH Huế chưa có chiến thắng trong trận gặp Trường ĐH Sư phạm TDTT Hà Nội nhưng gia đình chúng tôi luôn tự hào về đội. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ quê hương đã được góp mặt ở vòng chung kết một sân chơi lớn rất chuyên nghiệp như thế này. Chắc chắn các bạn được trải nghiệm những điều rất tuyệt vời", anh Tâm bộc bạch.

Chân sút ĐH Thủy lợi mê ăn hủ tiếu, tiết lộ 'đá tốt được người yêu thưởng’

Tình yêu bóng đá của người con xứ Huế - Ảnh 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.