Tình yêu vĩ đại của cô giáo mầm non chăm chồng liệt toàn thân

18/04/2022 09:14 GMT+7

Nhiều người như chúng tôi khi vô tình xem kênh Tik Tok của chị Nguyễn Thị Hải Yến (31 tuổi, TP.Thái Nguyên) đều ngạc nhiên khi các clip chỉ một góc máy rộng, bao quát toàn căn phòng nhưng cái nào cũng cả ngàn lượt xem, bình luận và thả tim.

Ấy là bởi việc làm của chị và hai con khiến biết bao người thán phục.

Chị Yến chẳng thể quên cái ngày định mệnh 2 năm trước, chồng chị từ người đàn ông vững vàng, hiền lành và yêu thương gia đình, bỗng như đứa trẻ, không thể tự chủ mọi sinh hoạt cơ bản nhất.

Hai năm nay, chị Yến luôn bên cạnh chăm sóc chồng tỉ mỉ

NVCC

Họa vô đơn chí

Hai năm trước, chị Yến thấy vui khi chồng đăng ảnh gia đình lên trang cá nhân. Anh Hiếu hiền lành, ít thể hiện cảm xúc và đó là lần đầu tiên anh đăng hình cả gia đình. Chị tranh thủ giờ nghỉ gọi cho anh để hỏi thăm thì người nghe máy là đứa em trai, bảo chị nhanh chóng đến bệnh viện, anh bị tai nạn điện. “Trường cách bệnh viện chừng 5 cây số. Tôi đến thẳng khoa cấp cứu, đã thấy người nhà có mặt đông đủ và mẹ chồng thì khóc ngất. Không một ai lên tiếng. Lúc ấy, bác sĩ từ phòng cấp cứu đi ra bảo gia đình đưa anh về. Họ đã cứu anh khỏi cửa tử nhưng không thể làm gì hơn cả”, chị kể lại.

Người vợ trẻ nước mắt cứ thế rơi. Khi nhập viện anh Hiếu đã ngưng tim 5 phút nên dù được cứu sống cũng rơi vào trạng thái thực vật, phụ thuộc máy móc. Chị Yến tạm gạt nước mắt, xin bác sĩ chuyển lên tuyến trên. Những ngày ở Bệnh viện Bạch Mai là chuỗi ngày tồi tệ nhất của cô giáo trẻ. Hai con nhỏ, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 3 tuổi chị phải gửi anh em chăm sóc để cùng mẹ chồng lên viện chăm anh Hiếu.

Bảo Nam và Dâu Tây là liều thuốc diệu kỳ của bố

“Chưa bao giờ tôi ở bẩn đến như vậy. Sáu ngày trời đúng 1 bộ quần áo, không tắm rửa gì, chỉ ngồi trên ghế và khóc. Ngày thứ 4, bác sĩ khuyên là đưa chồng về nhưng tôi năn nỉ giữ anh thêm, biết đâu có kỳ tích xảy ra. Đến ngày thứ 6, bác sĩ nói không giữ được nữa. Chúng tôi đưa anh về nhà chăm sóc”, chị nói.

Không bỏ cuộc, chị đưa chồng về bệnh viện tỉnh điều trị. Ròng rã 2 tháng, cuối cùng anh cũng tỉnh lại và nhận ra mọi người. Chị vỡ òa trong hạnh phúc, gọi điện báo cho từng người trong gia đình mà nước mắt rơi lã chã. Vậy nhưng, vất vả và cực khổ khi ấy mới thật sự bắt đầu…

Tình yêu vĩ đại

Anh Hiếu dù tỉnh lại nhưng không thể đi lại cũng như tự chủ trong các sinh hoạt đời thường. Anh phải mở nội khí quản, liệt tứ chi…, tổn thương cơ thể lên tới 97%. Từ người trụ cột trong gia đình, anh giờ như một đứa trẻ cần chăm bẵm. Chị Yến vừa đi làm vừa chăm chồng. Một ngày của chị kéo dài đến 3 - 4 giờ sáng hôm sau. Thời gian đầu, anh bị tăng trương lực cơ, cả người gồng cứng lên không cách nào thả lỏng được. “Có những ngày anh gồng đến 22 tiếng, không ngủ cũng không ăn được gì hết. Nhìn anh quần áo ướt đẫm mồ hôi, tôi vừa xót xa, vừa bất lực. Thời gian này vì không ngủ đủ giấc, sức khỏe tôi cũng sa sút, mệt mỏi”, chị kể.

Chính chị cũng bắt đầu kiệt sức, phải nhập viện vì sinh hoạt không điều độ. Từ đó, chị thay đổi suy nghĩ, chấp nhận thực tại, sống vui khỏe, lạc quan để làm chỗ dựa cho chồng, mẹ và hai con. Giờ đây, cô gái trẻ một lúc đảm nhận nhiều vai trò, vừa làm mẹ, làm vợ, vừa làm cha. Ngoài công việc cô giáo mầm non, chị Yến còn bán hàng online, đi diễn kịch, văn nghệ kiếm thêm thu nhập. Tối về, chị lại quanh quẩn chăm chồng. Mỗi ngày với người phụ nữ ấy 24 tiếng là không đủ. “Chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện anh ra đi. Chưa bao giờ. Tôi luôn thủ thỉ với anh, bảo anh cố gắng ở lại với mẹ, với tôi và các con. Chỉ cần anh còn đó, tôi sẽ làm mọi thứ vì anh”, người vợ trẻ rưng rưng.

Bảo Nam (8 tuổi) và Dâu Tây (tên ở nhà, 5 tuổi) cũng bắt đầu tập làm “điều dưỡng” chăm cha. Từ chuyện ăn uống, lau chùi và cho cha đi vệ sinh, Nam làm được hết. Hai đứa bé còn nhỏ, có lúc trêu chọc nhau nhưng khi chăm cha lại tận tình và tỉ mỉ không ngờ.

Chính tình yêu thương của vợ và con là liều thuốc thần kỳ giữ anh Hiếu ở lại…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.