Ghi nhận của Thanh Niên, từ đầu giờ chiều dòng người bắt đầu đổ về thành phố sau kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5. Đỉnh điểm kẹt xe là từ khoảng 16 giờ 30 đến khoảng 18 giờ.
|
Từ miền Tây vất vả trở lại thành phố sau kì nghỉ lễ 30.4 – 1.5 |
Tình trạng kẹt cứng kéo dài khoảng 1km khiến xe cộ nhích từng chút một trên đoạn quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã An Phú Tây (Bình Chánh) ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Kẹt xe và khói bụi ngột ngạt, nhiều ông bố bà mẹ tìm mọi cách để che chắn để bảo vệ con nhỏ trở về thành phố sau kỳ nghỉ lễ - ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Nhiều em nhỏ theo cha mẹ từ các tỉnh thành miền Tây mệt mỏi sau khi di chuyển một quãng đường dài trở về thành phố "Lần nào về nghỉ lễ cũng phải trải qua cảnh tượng kẹt xe này, mệt thì mệt thật nhưng mà gia đình tôi quen rồi nên cũng không ngại về", anh Trần Minh Huy, quê ở Bến Tre nói ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Để qua đoạn đường kẹt xe nhiều người đi xe máy bất chấp nguy hiểm leo lên vỉa hè di chuyển, tình trạng này khiến nhiều người đi bộ qua lại cũng phải nhích từng bước ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Để giúp bà con miền Tây có một kỳ nghỉ lễ an toàn khi tham gia giao thông, cán bộ Trạm CSGT Tân Túc dùng xe hút đinh giúp bà con đợt lễ 30.4 trên đoạn quốc lộ 1 ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
20 giờ tình trạng kẹt xe vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, tại khu vực cầu vượt Nguyễn Văn Linh vẫn ứ hàng dài ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Nhiều người di chuyển bằng xe máy quãng đường dài từ các tỉnh thành miền Tây về thành phố tỏ ra mệt mỏi khi đối mặt với khói bụi kẹt xe khi trở về TP.HCM sau kỳ nghỉ lễ |
Một em nhỏ mệt mỏi giữa dòng xe kẹt cứng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã An Phú Tây (Bình Chánh) ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Nhiều xe khách phải chịu trận giữa dòng xe ùn tắc đoạn từ cầu vượt Nguyễn Văn Linh về ngã tư Bình Điền ẢNH: NGỌC DƯƠNG |
Bình luận (0)