Tôi yêu Tổ quốc tôi: Những việc làm thiết thực vì tình yêu Việt Nam

Cô giáo vượt qua nỗi sợ kim tiêm hiến máu 9 lần, sinh viên dạy chữ cho trẻ trong xóm... mỗi người góp một phần nhỏ bé để lan tỏa điều tốt đẹp, vào xây dựng đất nước.

Yêu nước bắt đầu từ việc làm tốt công việc của mình

Là một người làm nghề giáo, với tôi lòng yêu nước trước hết được thể hiện qua việc thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và giáo dục học sinh. Tôi luôn quan niệm như vậy và làm điều đó một cách chỉn chu và "hoàn hảo" nhất.

Tôi yêu Tổ quốc tôi: Những việc làm thiết thực vì tình yêu Việt Nam - Ảnh 2.

Trần Thị Tươi

ẢNH: NVCC

Bên cạnh việc giữ gìn hình ảnh, uy tín và truyền thống của nhà trường, giáo viên còn có thể thể hiện trách nhiệm với cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện, đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giữ gìn môi trường, tiết kiệm và sống có trách nhiệm. Tham gia những hoạt động này giúp tôi cảm thấy vui, tự hào và thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn.

Điều khiến tôi đặc biệt trân trọng là khi nhìn thấy học sinh của mình biết yêu thương, chia sẻ và có trách nhiệm với cộng đồng. Đó là một minh chứng cho giá trị của công việc giáo dục mà tôi đang theo đuổi.

Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục làm tốt công việc của một người giáo viên, đồng thời cố gắng trở thành tấm gương để học sinh noi theo. Tôi mong muốn giáo dục các em biết yêu quê hương, giữ gìn môi trường, sống nhân ái, đoàn kết và có trách nhiệm với cộng đồng và luôn có tình yêu với Việt Nam "chảy trong người".

Trần Thị Tươi, 33 tuổi, giáo viên Trường tiểu học Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

Sợ kim tiêm nhưng vẫn muốn hiến máu cứu người 

Bản thân rất sợ máu và kim tiêm, mỗi lần kim được đưa vào tay, tôi thường phải quay mặt đi vì sợ. Thế nhưng, nỗi sợ ấy không ngăn tôi thực hiện 9 lần hiến máu và sẽ tiếp tục trong tương lai.

Tôi yêu Tổ quốc tôi: Những việc làm thiết thực vì tình yêu Việt Nam - Ảnh 3.

Nguyễn Ngọc Phương Thanh

ẢNH: NVCC

Điều khiến tôi duy trì việc hiến máu là suy nghĩ đơn giản rằng những giọt máu của mình có thể giúp một người bệnh đang cần. Có khoảng thời gian tôi rơi vào trạng thái căng thẳng, lạc lõng khi cuộc sống chỉ xoay quanh việc đi làm rồi trở về nhà. Khi ấy, bệnh viện gọi điện hỏi tôi có thể đến hiến máu cho một bệnh nhân đang cần truyền máu. Vì trước đó, tôi đăng ký hiến máu hòa hợp phenotype. Khi có bệnh nhân cần nguồn máu phù hợp, bệnh viện sẽ chủ động liên hệ. Lời đề nghị ấy mang đến cho tôi một cảm giác đặc biệt, như một tia sáng và niềm tin rằng ít nhất mình vẫn có thể giúp đỡ người khác. Mỗi lần nhận được thông báo máu của mình đã được truyền cho người bệnh, tôi rất vui vì việc mình làm thực sự có ý nghĩa.

Lần hiến máu thứ 8 vào tháng 12.2025 là kỷ niệm tôi nhớ nhất. Do tĩnh mạch khá nhỏ, sau nhiều lần thử, kim mới được đưa vào nhưng máu vẫn không chảy ra. Nhân viên y tế phải thử lại nhiều lần. May mắn cuối cùng tôi cũng hiến máu thành công.

Dù khá hoảng và đau, sau lần đó tôi nhận thấy mình dường như bớt sợ kim tiêm hơn. Tôi mong hành động nhỏ của mình có thể truyền cảm hứng để nhiều người cùng tham gia, nhất là khi nguồn máu phù hợp khan hiếm. Mỗi đơn vị máu đều có thể trở nên quý giá với người bệnh, góp phần lan tỏa những việc làm tốt đẹp vì một Việt Nam hạnh phúc, khỏe mạnh.

Nguyễn Ngọc Phương Thanh, 34 tuổi, giáo viên Trường THPT Thăng Long, 

P.Chánh Hưng, TP.HCM

"Mỗi giọt máu trao đi cũng lan tỏa tinh thần vì đất nước"

Tôi duy trì hiến máu khoảng 3-4 tháng/lần, xuất phát từ mong muốn làm một việc có ích, có ý nghĩa khi bản thân còn khỏe mạnh. Với tôi, hiến máu là giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình, xuất phát từ suy nghĩ nếu bản thân cho đi rồi sẽ nhận lại. Mình sẵn sàng giúp người lúc khó khăn, bệnh tật cần máu thì sẽ có người sẵn sàng giúp lại mình khi mình gặp nguy khó. 

Tôi yêu Tổ quốc tôi: Những việc làm thiết thực vì tình yêu Việt Nam - Ảnh 4.

Vũ Quang Hiếu

ẢNH: NVCC

Tôi cũng không nhớ mình đã làm việc này bao nhiêu lần, nhưng những việc làm nhỏ như hiến máu cũng là một cách để đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng, mỗi giọt máu trao đi cũng là lan tỏa tình thần vì đất nước và yêu nước. Vì theo tôi đây cũng là cách góp phần vào chăm sóc sức khỏe người dân, xa hơn là đóng góp vào sự mạnh khỏe của nhân dân, mà dân có khỏe thì đất nước mới bình an, mới hạnh phúc, rồi mới giàu mạnh, vươn lên.

Vũ Quang Hiếu, 37 tuổi, giảng viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (TP.HCM)

Lan tỏa tình yêu quê hương từ những điều bình dị

Là một sinh viên, một công dân Việt Nam, tôi nghĩ cố gắng học tập tốt, làm việc tử tế cũng là một cách thể hiện lòng yêu nước. Dù học tập ở TP.HCM, mỗi khi về quê, tôi thường dạy chữ, tiếng Anh cho các em nhỏ trong xóm, giúp đỡ người lớn tuổi, dọn vệ sinh đường trong ấp. Những việc làm bình dị ấy cũng là cách tôi góp sức xây dựng quê hương.

Tôi yêu Tổ quốc tôi: Những việc làm thiết thực vì tình yêu Việt Nam - Ảnh 5.

Vũ Duy Hưng

ẢNH: NVCC

Mỗi dịp lễ lớn như Giỗ tổ Hùng Vương, 30.4 hay 2.9, tôi đều tham gia các hoạt động Đoàn ở địa phương, rồi lan tỏa tinh thần yêu nước và nhắc nhở các em nhỏ về lịch sử dân tộc, những vị anh hùng, những chiến công để luôn ghi nhớ công lao của thế hệ đi trước. Với tôi, lòng biết ơn không chỉ thể hiện bằng lời nói mà còn bằng những việc làm tốt đẹp, thiết thực này. 

Thế hệ trẻ như tôi sẽ cố gắng gìn giữ những gì cha ông để lại, bắt đầu từ những việc nhỏ nhưng ý nghĩa như học tập tốt, chấp hành nghiêm pháp luật, giữ vệ sinh môi trường... góp phần vào sự phát triển và vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam.

Vũ Duy Hưng, sinh viên Trường ĐH Công Thương TP.HCM

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.