Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'

24/07/2024 14:45 GMT+7

Run run lật lại những kỷ niệm, cụ ông Vũ Ngọc Huỳnh (cựu giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, Hà Nội) năm nay đã gần 90 tuổi, vẫn đọc rõ từng câu thơ, nhớ từng hình ảnh về lứa học trò năm ấy. Trong số đó, thầy giáo già nhớ mãi người học trò điềm đạm, giản dị mà sau này là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngồi lật lại những kỷ niệm, người thầy giáo Vũ Ngọc Huỳnh (cựu giáo viên Trường THPT Nguyễn Gia Thiều, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội) năm nay đã gần 90 tuổi, bàn tay run run vì tuổi tác nhưng vẫn đọc được từng câu thơ, nhớ từng hình ảnh về lứa học trò năm ấy. Trong số đó, thầy giáo già nhớ mãi người học trò điềm đạm, giản dị mà sau này là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'

Năm 1958, trường Nguyễn Gia Thiều (ngôi trường Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng theo học) ban đầu chỉ là trường cấp 2.

Trong ký ức của người thầy, Tổng Bí thư năm đó mới 14 tuổi, là một học sinh tiêu biểu, là lớp trưởng, chăm chỉ, ngoan ngoãn và vượt khó học tập.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'- Ảnh 1.

Những ký ức về "lứa học trò thuở ấy lưu giữ trong cuốn kỷ yếu mà thầy Huỳnh vẫn luôn cất giữ cẩn thận

ĐÌNH HUY

Thầy kể: "Lứa học sinh thời đó đều chăm chỉ, ngoan ngoãn, có tinh thần phấn đấu để học tập, trong đó bác Nguyễn Phú Trọng là một học sinh tiêu biểu, làm lớp trưởng, một người được bạn bè thầy cô chủ nhiệm giao làm lớp trưởng tức là một người có khả năng tập hợp các bạn bè, làm cho lớp tiến bộ nhanh".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'- Ảnh 2.

Khoe với phóng viên về món quà vô giá, thầy giáo Vũ Ngọc Huỳnh giở đến trang có hình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

ĐÌNH HUY

Trong trí nhớ người thầy, các lớp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vẫn thường gặp nhau mỗi dịp kỷ niệm lớn.

"Khi về trường có dịp lễ như kỷ niệm 40 - 45 năm thành lập trường, hoặc các dịp có công việc lớn thì nhà trường có đến mời, bác cũng về, về với tư cách điềm đạm, thân tình, về trường đều về với tư cách học sinh cũ chứ không về với cương vị Bí thư thành phố, Chủ tịch Quốc hội. Hay gần nhất là Tổng Bí thư" - thầy Huỳnh nhớ lại.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'- Ảnh 3.

Thầy giáo Vũ Ngọc Huỳnh ngồi xem lại các bức hình cũ

NGUYỄN ANH

Từ khi về hưu, người thầy Vũ Ngọc Huỳnh luôn theo dõi quá trình trưởng thành của cậu học trò Nguyễn Phú Trọng ngày ấy, từ khi là cán bộ tại Tạp chí Cộng sản cho đến khi là nghiên cứu sinh ở Nga, rồi trải qua nhiều chức vụ. Khi nghe tin Tổng Bí thư qua đời, cũng như bao người dân Việt Nam, thầy Huỳnh mang nỗi đau xót, gửi vào trong từng bức ảnh cũ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong ký ức người thầy: ‘Chăm chỉ, phấn đấu, đúng một thư sinh'- Ảnh 4.

Khi nghe tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần, thầy vô cùng đau xót, tiếc thương

NGUYỄN ANH

Trước khi là nhà lãnh đạo của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng từng là học trò như bao người khác.

Ngày ông mất, người dân Việt Nam mất đi một nhà lãnh đạo lỗi lạc, những người bạn thời học sinh mất đi một người anh em hiền lành, giản dị; và các thầy cô giáo già cũng vừa mất đi một học trò cũ tài đức vẹn toàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.