Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella lên nắm quyền vào tháng 8 với cam kết tiến hành "cuộc chiến toàn diện" chống lại các nhóm vũ trang bất hợp pháp. Theo tờ The Guardian ngày 4.9, vị tổng thống công bố đoạn video này vào ngày 3.9 như một động thái nhằm chứng minh mình đang thực hiện lời hứa đó.

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella đứng cạnh các thi thể. Hình ảnh cắt từ video được ông đăng lên mạng
ẢNH: Abelardo De La Espriella
"Tôi đã hứa sẽ đối đầu với chủ nghĩa khủng bố mà không chút do dự và tôi đang giữ lời hứa đó. Tôi không đến đây để tỏ ra tử tế với những kẻ sát nhân, tống tiền và những kẻ ép buộc trẻ em gia nhập hàng ngũ. Tôi đến để đánh bại chúng... Chúa Kitô Vua muôn năm!", Tổng thống De La Espriella - chính trị gia thuộc phe cực hữu - viết kèm theo video.
Ông De La Espriella cho biết các tay súng này bị trừ khử trong chiến dịch quân sự tại vùng Amazon thuộc Colombia. Ông ca ngợi chiến dịch này và tuyên bố: "Chúng tôi hoàn toàn quyết tâm tiêu diệt các người, những kẻ vốn là khối u ung thư".
Đoạn phim quay cảnh các túi đựng thi thể, được lồng ghép với nhạc nền hào hùng mang phong cách Hollywood, đã bị các nhà hoạt động nhân quyền và các đối thủ chính trị của tổng thống lên án gay gắt.
Ông Iván Cepeda, ứng cử viên cánh tả đã thất bại trước ông De La Espriella trong cuộc bầu cử hồi tháng 6, viết trên mạng xã hội X: "Ông ta thong dong bước đi giữa những chiếc túi đựng thi thể. Ông ta suýt nữa thì giẫm lên chúng với vẻ khinh miệt. Ông ta tự nhận mình là người theo đạo Cơ đốc nhưng thực chất lại là kẻ vô lương tâm, thiếu vắng hoàn toàn tính người".

Tổng thống Colombia Abelardo De La Espriella phát biểu trong buổi lễ bổ nhiệm chỉ huy mới cho quân đội tại thủ đô Bogota hôm 26.8
ẢNH: REUTERS
Nhà lập pháp cánh tả Daniel Monroy cáo buộc tổng thống theo đuổi "chính trị tử thi". Ông viết: "Đây là một trong những điều kỳ quặc nhất mà chúng ta từng chứng kiến. Thong dong bước đi giữa những người đã khuất, trong khi lại viện dẫn danh Chúa, chỉ để biện minh cho một màn trình diễn phô trương không cần thiết".
Người tiền nhiệm của ông De La Espriella, cựu Tổng thống Gustavo Petro, thì đăng bài viết: "Đây được gọi là biến cái chết thành chiến tích - điều mà chỉ những kẻ vô hồn mới có thể làm... Những kẻ vô hồn thấy việc giết chóc chỉ vì mục đích giết chóc là điều dễ dàng".
Đáp lại, Tổng thống Colombia tuyên bố: "Tha thứ cho những kẻ khủng bố là việc của Chúa. Còn việc tiễn chúng đến gặp Ngài - nếu đó là nơi chúng sẽ đến - lại là nhiệm vụ của tổng thống".
Giới chức Colombia ngày 4.9 cho biết có 6 trẻ vị thành niên đã thiệt mạng trong các cuộc không kích nhắm vào lực lượng vũ trang đối lập buôn ma túy tại Colombia kể từ khi Tổng thống Abelardo De La Espriella nhậm chức vào tháng trước, theo AFP.
Ông De La Espriella đã ra lệnh thực hiện 3 đợt oanh tạc khiến ít nhất 42 người thiệt mạng kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 7.8.
Hôm 3.9, một thẩm phán đã yêu cầu ông tạm dừng các cuộc oanh tạc vào các trại du kích nếu có thông tin cho thấy sự hiện diện của trẻ vị thành niên do lực lượng này tuyển mộ.
Viện Y học Pháp y và Khoa học Pháp y Quốc gia cho biết cho đến nay đã có 6 trẻ vị thành niên thiệt mạng.
Bình luận (0)