Tại sự kiện kỷ niệm 25 năm ngày xảy ra vụ khủng bố 11.9, diễn ra ở thảm cỏ Ellipse gần Nhà Trắng ngày 8.9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ lại một số khoảnh khắc sau khi vụ tấn công xảy ra, theo AP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại sự kiện gần Nhà Trắng ngày 8.9
ẢNH: REUTERS
Ông Trump nói đó là một "buổi sáng tuyệt đẹp" và sau đó ông đã xem một bản tin khẩn cấp trên truyền hình, trước khi nhìn ra ngoài cửa sổ "và tôi đã thấy những thứ mà tôi không bao giờ muốn thấy lại".
Trong bài phát biểu, ông Trump kể lại việc đã có mặt gần hiện trường sau các vụ tấn công và nghe thấy tòa nhà One Liberty Plaza - khi đó được gọi là Tòa nhà U.S. Steel - phát ra tiếng "kẽo kẹt". Tòa nhà này nằm kế bên tòa tháp đôi và bị hư hại nặng sau vụ tấn công.
"Khi đó tôi đang xây dựng một tòa nhà lớn ở New York và đã đưa toàn bộ đội ngũ nhân viên đến hiện trường ngay sau khi sự việc xảy ra. Chúng tôi đã nghĩ rằng tòa nhà sắp đổ sập xuống đầu mình. Và có hai người lính cứu hỏa - những người đàn ông to lớn, vạm vỡ (bản thân tôi cũng chẳng phải người nhỏ bé gì) - đã xốc hai tay tôi lên", ông Trump kể.
"Họ nhấc bổng tôi lên và bắt đầu chạy. Tôi bảo: 'Này các anh, tôi tự chạy được mà', nhưng họ thật tuyệt vời", vị tổng thống cho hay.
Tuy nhiên, qua những lời kể của ông Trump, không rõ chính xác sự việc đó đã diễn ra vào thời điểm nào. Theo CNN, vào ngày 11.9, ông Trump ở tòa tháp Trump Tower, cách Trung tâm Thương mại Thế giới vài km và không được đưa ra khỏi bất kỳ tòa nhà nào gần khu vực Ground Zero (khu vực tòa tháp đôi đổ sập) vào ngày hôm đó.
Theo CNN, không có thông tin công khai nào cho thấy Trump đã ở trong tòa nhà U.S. Steel ngay sau các vụ tấn công và không có bằng chứng công khai nào cho thấy ông Trump đã cử một đội ngũ hỗ trợ cho nỗ lực cứu hộ.
Nhà Trắng đã phản hồi về những thông tin này, cho rằng ông Trump "là một công dân bình thường vào thời điểm đó, không phải mọi việc ông ấy làm đều được ghi lại".
Trong bài phát biểu của mình, ông Trump đặc biệt tưởng nhớ 2 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công: lính cứu hỏa Jeffrey Palazzo của thành phố New York và nhà giao dịch chứng khoán trẻ tuổi Welles Crowther, người được biết đến với biệt danh "người đàn ông đeo khăn rằn đỏ" sau khi cứu sống nhiều người trong các vụ tấn công.
Ông Trump cho biết Lực lượng Tuần duyên Mỹ sẽ đưa vào biên chế một tàu tuần tra phản ứng nhanh mới vào cuối tuần này tại New York để vinh danh ông Palazzo, một quân nhân dự bị của Tuần duyên, người đã làm việc tại Đội Cứu hộ số 5 ở Staten Island khi ông tham gia ứng phó với các vụ tấn công cách đây 25 năm.
Tổng thống Trump đã vinh danh ông Crowther - cũng là một lính cứu hỏa tình nguyện - bằng cách trao tặng ông Huân chương Tự do của tổng thống.
Bình luận (0)