TP.HCM: Người thân, đồng đội xót xa tiễn nam dân quân tử vong khi làm nhiệm vụ

05/04/2022 14:57 GMT+7

Trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng giao thông trước một trường học, anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi), dân quân tự vệ ở Phường đội 14, Q.Gò Vấp (TP.HCM) bị người đàn ông dùng dao đâm tử vong.

Ngày 5.4, Phường đội 14, Ban chỉ huy Quân sự Q.Gò Vấp… phối hợp gia đình tổ chức tang lễ cho anh Nguyễn Thành Huy (21 tuổi), dân quân tự vệ bị đâm tử vong trong lúc tham gia điều tiết giao thông.

Dân quân bị đâm tử vong khi đang điều tiết giao thông trong mưa

Đau xót trước sự ra đi của chàng trai tuổi 21

Tại Nhà tang lễ Q.Gò Vấp (đường Nguyễn Văn Khối, P.11, Q.Gò Vấp), người thân anh Huy khóc ngất. Hàng xóm, bạn bè ai cũng sững sờ vì sự ra đi quá đột ngột của Huy.

Là hàng xóm thân thiết với gia đình của Huy, anh Bảo cho biết hai năm trước, sau thời gian học nghề tóc, Huy đăng ký tham gia lực lượng dân quân tự vệ tại phường. Tháng 5 tới, Huy sẽ hoàn thành nghĩa vụ.

Gia đình tổ chức tang lễ cho anh Huy tại Nhà tang lễ Q.Gò Vấp

TRẦN KHA

Hiện tại gia đình Huy ở nhà thuê tại Q.Gò Vấp. Cuộc sống khó khăn, thu nhập chính là từ người cha hành nghề chạy xe ôm công nghệ. “Hai anh em trai Huy ngoan hiền nên hàng xóm ai cũng quý mến. Sự ra đi của Huy quá đau xót”, anh Bảo chia sẻ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ dân quân bị đâm tử vong vào tối 4.4

TRẦN KHA

Vẻ mặt buồn bã, anh N.Q.T nhớ lại, chiều 4.4, anh cùng Huy được phân công điều tiết giao thông khu vực trước cổng trường trên đường Phạm Văn Chiêu (Q.Gò Vấp). Vào thời điểm xảy ra vụ việc đau lòng, T. đứng cách anh Huy một đoạn xa. Khi thấy khu vực của Huy kẹt xe, T. liền đến nơi hỗ trợ thì thấy bạn đã gục xuống đường với vết thương chảy máu.

Anh T. gọi điện thoại báo cho chỉ huy. Ngay sau đó, T. cùng một đồng đội dùng xe máy đưa Huy đến Bệnh viện Q.Gò Vấp. Trên đường đi cấp cứu, người đồng đội ngồi phía sau xe ôm chặt Huy, liên tục động viên: “Huy ơi! Cố lên !”. Tuy nhiên, Huy đã không qua khỏi.

9 nhát dao… oan nghiệt

Trung tá Nguyễn Quang Thiều, Chính trị viên, Phó ban chỉ huy Quân sự Quận Gò Vấp nhận xét, Huy là người nhã nhặn, bản lĩnh, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, Huy đã tham gia trong công tác phòng chống dịch chung tại địa phương và khu cách ly đại học Quốc gia TP.HCM theo sự phân công.

Khu vực nơi xảy ra vụ án mạng

TRẦN KHA

Thời điểm xảy ra vụ việc, Huy được phân công đi làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Lúc này, Huy đứng phân luồng giao thông thì phát hiện ông Lương Quốc Tuấn (50 tuổi) chạy xe ngược chiều nên yêu cầu ông Tuấn đi đúng làn đường. Ông Tuấn không chấp hành, hai bên xảy ra tranh cãi. Ông Tuấn rút dao đâm nhiều nhát khiến anh Huy gục tại chỗ và tử vong sau đó. “Huy tử vong vì 9 nhát dao, đây là hành vi quá côn đồ”, trung tá Nguyễn Quang Thiều nói.

Trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng, bà H., buôn bán đối diện trường học, vẫn bàng hoàng khi kể lại sự việc. Thời điểm đó, học sinh tan trường gây ra tình trạng ùn ứ, cộng thêm cơn mưa nặng hạt khiến con đường Phạm Văn Chiêu kẹt cứng. "Tôi nghe có tiếng cự cãi và sau đó thấy thanh niên bị thương nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục rượt theo để đâm”, bà H. kể lại.

Sau khi gây án, bị người dân vây lại, người đàn ông đã bỏ xe chạy trốn.

Nghi phạm áo đỏ sọc trắng mặc áo mưa (giữa) lúc xảy ra vụ án mạng

C.T.V.

Nhận tin báo, Công an Q.Gò Vấp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy xét. Đến khuya 4.4, rạng sáng 5.4, ông Lương Quốc Tuấn đến Công an Q.Gò Vấp đầu thú, bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Ban chỉ huy quân sự P.14 (Q.Gò Vấp) cho biết theo Luật Dân quân tự vệ thì trường hợp anh Nguyễn Thành Huy hy sinh khi tham gia công tác, Ban chỉ huy quân sự phường đang đề xuất Bộ Tư lệnh TP.HCM giải quyết chế độ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.