TP.Đà Nẵng: Phạt 17 năm tù bị cáo buôn ma túy còn thách thức, ngông cuồng

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/09/2023 19:01 GMT+7

Trong quá trình bị công an theo dõi, thu thập chứng cứ về hành vi mua bán ma túy, Cao Minh Thức vẫn tỏ ra ngông cuồng, xúc phạm, chống đối lực lượng chức năng.

Chiều 20.9, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm bị cáo buôn ma túy, còn có hành vi ngông cuồng, nhiều lần thách thức lực lượng chức năng.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Cao Minh Thức (34 tuổi, ngụ tổ 19, P.Hòa Hiệp Bắc) 17 năm tù, Hồ Phước Nhân (29 tuổi, ngụ đường Phạm Đình Hổ, cùng Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 3 năm tù, cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bản án cho ông trùm ma túy từng ngông cuồng thách thức công an

Theo cáo trạng, Thức và Nhân đều có nhân thân xấu, nhiều tiền sự, đều từng bị đưa đi cai nghiện bắt buộc 1 năm, bị xử phạt nhiều lần về các hành vi côn đồ, xúc phạm lực lượng công vụ.

Đà Nẵng: 17 năm tù cho kẻ buôn ma túy còn thách thức, ngông cuồng - Ảnh 1.

Thức (bên trái) và Nhân lãnh án

NGUYỄN TÚ

Trong đường dây ma túy này, Thức đóng vai trò chủ mưu, là đối tượng ngông cuồng, thường xuyên thách thức lực lượng truy xét.

Đơn cử, ngay trong thời điểm giãn cách xã hội do dịch Covid-19, Thức vẫn sử dụng trái phép ma túy, điều khiển xe ra đường không đội mũ bảo hiểm.

Bị lực lượng chống dịch ngăn chặn, Thức chửi bới, lăng mạ cảnh sát. Tháng 11.2022, Thức liên hệ và mua của Tiến (không rõ lai lịch) gần 55 gram ma túy đá với giá 32 triệu đồng. Cả hai giao dịch tại cầu Tứ Câu, TX.Điện Bàn, Quảng Nam, Thức thuê xe ô tô chở đến điểm hẹn, rồi lấy ma túy mang về nhà cất giấu.

Sáng 20.3, Nhân gọi điện cho Thức, hỏi mua 1 gói ma túy giá 300.000 đồng. Nhân đi xe máy đến nhà Thức để nhận ma túy đá, mang về nhà nhưng chưa kịp "đập đá" thì bị bắt quả tang.

Cùng ngày, từ lời khai của Nhân, lực lượng công an bắt khẩn cấp Thức, khám xét nhà, thu giữ số ma túy còn lại là gần 53 gram ma túy đá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.