TP.HCM: 'Chỉ được đổ 30.000 đồng tiền xăng, thôi kệ có là mừng rồi'

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
11/10/2022 08:37 GMT+7

Hàng nghìn người dân ở TP.Thủ Đức (TP.HCM) chấp nhận xếp hàng dưới mưa hơn 30 phút trong tối ngày 10.10 để đổ xăng.

Từ chập tối đến khuya 10.10, tại TP.Thủ Đức xuất hiện cơn mưa lớn, hàng nghìn người đổ dồn về các cây xăng còn mở cửa trên địa bàn để chờ đến lượt đổ xăng.

Dầm mưa đêm, rồng rắn xếp hàng chờ đổ xăng nhưng chỉ được... 30.000 đồng

Theo ghi nhận của Thanh Niên, các cây xăng đều rơi vào trạng thái "thất thủ". Bên trong cây xăng, nhân viên căng rào, phân luồng hướng dẫn khách đến đổ xăng. Bên ngoài, người dân đội mưa, xếp hàng dài, nối đuôi nhau, nhích từng chút hướng đến máy bơm xăng.

Theo nhiều người dân, việc có xăng đổ đã là may mắn, buộc phải chấp nhận tình cảnh "éo le" này.

Nhiều cây xăng chỉ đổ tối đa 30.000 đồng/xe

TRẦN DUY KHÁNH

Người dân đội mưa chờ đổ xăng, ở nhiều cây xăng, mỗi người chỉ được đổ 30.000 đồng tiền xăng

TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 20 giờ 40 ngày 10.10, tại Cửa hàng xăng dầu Hoàng Nguyên (QL 1, P.Linh Xuân, TP.Thủ Đức), người dân mặc áo mưa, xếp hàng dài chờ đến lượt đổ xăng. Tại cửa hàng này có 3 máy bơm xăng dầu, nhưng chỉ 1 máy được đưa vào hoạt động với 2 nhân viên làm việc.

Do lượng khách quá đông, 2 nhân viên chia nhau người đứng bấm máy, người liên tục châm xăng cho khách. Theo nhân viên, mỗi khách chỉ có thể đổ 30.000 đồng/xe là vì lượng xăng có hạn, để đảm bảo cây xăng không đóng cửa và ai cũng được đổ xăng.

Xếp hàng dưới mưa chờ đổ xăng

TRẦN XUÂN KHÁNH

Cùng chồng xếp hàng, đội mưa hơn 20 phút chờ đến lượt đổ xăng tại cây xăng nói trên, bà Hồ Thị Nguyệt (60 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) chia sẻ: "Tôi với chồng đi bán cho kịp chuyến chợ đêm, xe sắp cạn bình mà đi mấy cây xăng không cây nào mở cửa. Tới đây thấy có bán thì mừng lắm, mưa gió gì cũng chấp nhận, nhưng nhân viên cây xăng chỉ cho đổ 30.000 đồng tiền xăng mỗi xe thôi. Thôi kệ, có là mừng rồi".

Nhiều trạm xăng dầu thất thủ trong đêm

TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 21 giờ ngày 10.10, tại Cửa hàng xăng dầu số 6 (xa lộ Hà Nội, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), dù trời đang mưa to, người dân vẫn nối đuôi nhau xếp hàng kéo dài từ trạm bơm ra đến lề đường. Xe này vừa di chuyển ra thì hàng chục xe khác ghé vào, khiến cho khu vực luôn trong tình trạng kẹt cứng. Tại thời điểm này, Thanh Niên ghi nhận trên dưới 100 xe máy chờ đổ xăng.

Xe đã cạn bình, người dân buộc phải chấp nhận đội mưa để được đổ xăng

TRẦN DUY KHÁNH

"Tôi đã đi qua 3 cây xăng, toàn bộ đều đóng cửa. Đó cũng là lý do những trạm còn hoạt động đã trở nên "thất thủ". Tôi đợi nãy giờ hơn 30 phút rồi, đi làm về mệt đừ còn phải ngồi dưới mưa chờ đến lượt đổ xăng. Nhưng đây là cơ hội cuối cùng của tôi, vì xe đã cạn xăng", anh Nguyễn Chánh Đại (25 tuổi, ngụ TP.Thủ Đức) cho hay.

Hàng trăm xe máy chờ đổ xăng tại trạm xăng dầu số 5 (đường Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức)

TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 22 giờ ngày 10.10, mưa có dấu hiệu giảm, tại Cửa hàng xăng dầu số 5 (đường Lê Văn Việt, P.Hiệp Phú, TP.Thủ Đức), hơn 6 nhân viên liền tay bơm xăng. Bên ngoài, hàng trăm xe máy chen lấn, nhích từng chút vào cây xăng.

Nhân viên phải căng rào, phân luồng giao thông tại trạm xăng

TRẦN DUY KHÁNH

Nhân viên liền tay đổ xăng cho khách. Ở một số cây xăng, người dân có thể đổ đầy bình

TRẦN DUY KHÁNH

Mở thêm lối bên trong để giải quyết nhu cầu đổ xăng của người dân

TRẦN DUY KHÁNH

Rất đông người dân ướt đẫm vì trận mưa lớn vẫn xếp hàng chờ đổ xăng

TRẦN DUY KHÁNH

Mưa to trong chiều và tối 10.10 tại TP.Thủ Đức

TRẦN DUY KHÁNH

Ông Đoàn Triệu Hồng (53 tuổi) cho biết, đã đi 4 - 5 cây xăng, nhưng đa số là đóng cửa hoặc chỉ cho đổ từ 20.000 - 30.000 đồng/xe. "Tôi đi làm về, ghé cây xăng Lâm Viên ở quốc lộ 1 đổ được 30.000 đồng, rồi đi về chợ Nhỏ thì tôi ghé đổ tiếp. Xếp hàng chờ đợi, có xăng rất là mừng rồi", ông Hồng kể.

Người dân TP.HCM đội mưa đến đêm, rồng rắn xếp hàng mua xăng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.