TP.HCM: Giữa khuya theo Đội Tuần tra dẫn đoàn truy bắt kẻ cướp giật điện thoại

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
03/10/2022 07:45 GMT+7

Khuya 2.10 đến rạng sáng 3.10, PV Thanh Niên theo Đội Tuần tra dẫn đoàn, Phòng Cảnh sát Giao thông đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM, lần theo định vị, truy đuổi từ Q.3 sang Q.Tân Bình (TP.HCM) bắt nóng kẻ cướp giật điện thoại.

Lời cầu cứu lúc nửa đêm

Khuya 2.10, PV Thanh Niên theo Đội Tuần tra dẫn đoàn, PC08 Công an TP.HCM làm nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn Q.3 (TP.HCM).

CSGT bắt kẻ cướp điện thoại như phim hành động từ lời kêu cứu lúc nửa đêm

Các nạn nhân cầu cứu việc bị cướp giật điện thoại

TRẦN DUY KHÁNH

Khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi cả đội đang làm nhiệm vụ tại giao lộ Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng, bất ngờ đôi nam nữ dáng vẻ hoảng hốt chạy đến cầu cứu. "Các anh ơi, bọn em vừa bị cướp giật điện thoại. Bọn em là sinh viên vừa từ quê vào nhập học không biết gì cả, giúp bọn em với", em P.Đ.Y.N (18 tuổi, quê Bình Định) nói gấp gáp.

Lực lượng chức năng trấn an tinh thần, yêu cầu nạn nhân bình tĩnh, trình bày rõ để tìm phương án hỗ trợ.

Đội Tuần tra dẫn đoàn dùng điện thoại dò định vị

TRẦN DUY KHÁNH

N. cho hay, nhóm bạn là sinh viên năm nhất, vừa từ quê vào TP.HCM nhập học, hôm nay lần đầu rủ nhau vào trung tâm thành phố vui chơi. Trên đường về, do không biết đường nên N. lấy điện thoại iPhone 13 Pro ra dò Google Map.

Bạn của N. vừa cảnh báo cẩn thận coi chừng bị cướp giật thì từ phía sau 2 nam thanh niên dáng người nhỏ (1 người mặc áo sơ mi, người còn lại mặc áo khoác đen) chạy xe máy hiệu Sonic biển số 50Y1-309.31 chạy vụt lên cướp giật chiếc điện thoại rồi phóng ga tẩu thoát, bỏ lại nhóm nạn nhân ngơ ngác.

Vào cuộc truy đuổi

TRẦN DUY KHÁNH

Bất ngờ, hoảng sợ trong khi đường vắng, nhóm của N. chỉ biết đứng vào lề, không tìm được sự giúp đỡ nào. "Bọn em không biết phải làm gì, may sao gặp được các anh", N. cho hay.

Nắm được thông tin, cán bộ Đội Tuần tra dẫn đoàn dùng điện thoại kết nối iCloud, bản đồ định vị hiện lên. Lúc này, định vị báo kẻ cướp đã đi rất xa...

Truy bắt như phim hành động

Đội Tuần tra dẫn đoàn lập tức lên xe chuyên dụng, lần theo định vị, truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp.

Chiếc xe máy của 2 nam thanh niên gây ra vụ cướp giật bị ép ngã

TRẦN DUY KHÁNH

Lúc 23 giờ 40 phút cùng ngày, định vị báo vị trí kẻ cướp vừa đi hết đường Hoàng Sa thì dừng lại, sau đó tiếp tục di chuyển. Vị trí thay đổi liên tục, qua nhiều con đường. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng nắm được hướng di chuyển tiếp theo của kẻ cướp.

Huỳnh Quốc Thiện bị bắt giữ

TRẦN DUY KHÁNH

10 phút sau, tại đầu đường Út Tịch (P.4, Q.Tân Bình), lực lượng chức năng truy đuổi kịp xe của kẻ cướp. Hai đối tượng chống trả bằng cách lạng lách đánh võng tốc độ cao. Đến số 17B Út Tịch, Đội Tuần tra dẫn đoàn tạt đầu xe, áp sát, ép lật xe. Hai thanh niên bỏ lại xe máy, dép, chạy vào hẻm nhằm tẩu thoát.

Đồng bọn của Thiện đã tẩu thoát, vứt lại chiếc iPhone tại hiện trường

TRẦN DUY KHÁNH

Lúc này, lực lượng chức năng để lại xe chuyên dụng, chạy bộ đuổi theo vào con hẻm quanh co. Kẻ cướp giật mặc áo khoác đen bị bắt, còn đồng bọn (mặc áo sơ mi) tẩu thoát, vứt lại chiếc điện thoại iPhone 13 Pro vừa cướp được.

Bước đầu Thiện khai do cần tiền tiêu vặt nên đã đi cướp giật

TRẦN DUY KHÁNH

Thanh niên gây ra vụ cướp được xác định là Huỳnh Quốc Thiện (20 tuổi, ngụ Xuân Thới Sơn, H.Hóc Môn) và đồng bọn chưa rõ danh tính.

Tại cơ quan công an, bước đầu Thiện khai do cần tiền tiêu vặt nên đi cướp giật. Thiện có tiền án về tội cướp giật, vừa ra tù vào tháng 9.2021. Khi lực lượng chức năng hỏi đồng bọn tên gì, ở đâu, Thiện quanh co: "Chiều nay, cả hai gặp nhau ở quán ăn rồi rủ nhau đi cướp chứ không quen".

Đưa nam thanh niên này về trụ sở Công an P.4, Q.Tân Bình

TRẦN DUY KHÁNH

Đến rạng sáng 3.10, Đội Tuần tra dẫn đoàn bàn giao nam thanh niên này cho Công an Q.Tân Bình, xử lý theo quy trình. Lực lượng chức năng Q.Tân Bình tiếp tục truy xét đồng bọn của nam thanh niên, làm rõ nguyên nhân vụ cướp điện thoại di động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.