Trái tim người chiến sĩ sao vuông

09/10/2022 07:29 GMT+7

Không ngại ngần đương đầu kẻ cướp, trực chiến trong mùa dịch, lăn xả cùng đồng đội cứu giúp người trong đám cháy... Đó là người chiến sĩ sao vuông Nguyễn Hoàng Đại, 32 tuổi, Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự P.2, Q.8, TP.HCM.

Vì cuộc sống bình yên của người dân

Da đen sạm, người gầy rộc đi, Nguyễn Hoàng Đại gặp lại chúng tôi khi anh vừa kết thúc những tháng ngày trực chiến chống dịch 24/7 ở cơ quan. “Hồi tháng 10.2021, tôi bị Covid-19. Rất may là lúc ấy vừa hết giãn cách xã hội và không phải cao điểm chống dịch, nên tôi nằm ở nhà cũng không cảm thấy áy náy và sốt ruột”, Đại chia sẻ.

Nguyễn Hoàng Đại

Thúy Hằng

Mà đúng như vậy, chỉ có khi nhiễm bệnh, Đại mới chịu ngồi yên. Từ tháng 6 tới tháng 9 năm ngoái, khi số ca nhiễm Covid-19 liên tục tăng cao, Đại được ban chỉ đạo phòng chống dịch của phường phân công sang hỗ trợ trạm y tế phường. Cùng những “chiến sĩ sao vuông” khác trong ban chỉ huy quân sự phường, Đại không ngần ngại vào điểm nóng chống dịch.

Lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng, nhập liệu, gửi mẫu xét nghiệm, phun khử khuẩn, công việc gì Đại cũng không nề hà. Bất kể ngày đêm, thậm chí khi vừa úp được tô mì, chưa kịp ăn, có lệnh, Đại và anh em lại lên đường. Bình xịt khử khuẩn nặng vài chục kí lô gam, Đại khoác trên người nhiều đến đến mức thành vết bầm trên vai, lưng. Anh cũng nằm trong đội cấp cứu bình oxy, phát thực phẩm cho người dân, vận chuyển túi thuốc cho F0 tại nhà… Những lúc không có điện thoại cấp cứu, Đại lại ngồi tỉ mẩn sửa chữa các bình oxy bị trục trặc.

Hoàng Đại làm nhiệm vụ trong mùa dịch căng thẳng năm ngoái

NVCC

Làm tới khi mệt lả, nhiều khi nằm vật ra sàn nhà vì quá mất sức trong bộ đồ bảo hộ, hay có lần phải truyền nước biển vì kiệt sức, nhưng khi có điện thoại từ người thân, Đại vẫn lấy giọng vui vẻ, động viên mọi người “con khỏe lắm, mọi người cứ yên tâm, đừng lo gì”. Mạnh mẽ như thế, nhưng nhiều lần, đồng nghiệp thấy anh rơi nước mắt khi chứng kiến những người bệnh qua đời, gục ngã trước Covid-19.

Có một kỷ niệm xúc động trong mùa dịch khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là ngày 12.9.2021, nhận được thông báo có 2 F0 cách ly tại nhà cần cấp cứu, tổ y tế và Đại chạy tới. Đó là cụ ông cụ bà trên 70 tuổi, nồng độ SpO2 xuống rất thấp, tổ y tế khẩn trương đưa ông bà nhập viện cấp cứu. Khi mọi người đã rời đi cả, chỉ còn Đại, anh không đành lòng vì còn một bé gái đang bơ vơ.

Cô bé 6 tuổi, tên Nguyễn Thiên Nhi, âm tính với Covid-19. Mẹ mưu sinh ở Long An rồi kẹt lại ở đó không thể vào được TP.HCM khi giãn cách xã hội, Nhi ở với ông bà. Nhưng ông bà giờ đã nhập viện, bé không biết bấu víu vào đâu, cứ khóc hoài. Đại xin ý kiến ban chỉ huy phòng chống dịch để có một chiếc xe. Ngay chiều hôm đó, Đại cùng một chiến sĩ công an và một nhân viên tổ y tế đưa bé Nhi di chuyển 45 km, về nhà trọ của mẹ em ở Long An.

Khi chúng tôi gọi điện nói chuyện với chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, mẹ của Thiên Nhi, người phụ nữ vừa khóc vừa nói: “Đến giờ tôi vẫn chưa tin là đã được ôm con gái trong vòng tay. Gọi điện cho cha mẹ thấy cha mẹ nhiễm bệnh, tình hình rất căng mà không sao về được, tôi như ngồi trên đống lửa, rồi con gái lại bơ vơ. May sao có chú Đại và các cô y tế đưa con về tận tay tôi. Tôi không biết nói làm sao cho hết sự biết ơn này”.

Nhiều lần bắt cướp

Đại nguyên là Bí thư Đoàn thanh niên Ban chỉ huy quân sự P.2, Q.8. Không chỉ thầm lặng cống hiến cho cộng đồng suốt mùa dịch, người chiến sĩ sao vuông còn rất mưu trí, dũng cảm. Anh và đồng đội nhiều lần tóm gọn kẻ cướp tài sản hay người ngáo đá. Khi có tin va chạm xe cộ trên đường, đánh nhau, cháy nhà… trong khu vực P.2, dù đêm hôm Đại cũng lên đường hỗ trợ. Nhiều lần, người dân quay được các video Đại và đồng đội trèo tường thoăn thoắt vào nhà bị cháy trong hẻm, dập lửa, chữa cháy.

Năm 2014, Đại và một người bạn đang đi giao công văn trên tuyến đường Nguyễn Thị Tần - Đặng Chất, nghe tiếng tri hô một phụ nữ bị giật dây chuyền. Đại và người bạn áp sát đối tượng, làm chúng bị đổ xe, rồi cùng tóm gọn. Sợi dây chuyền được thu giữ ngay ở hiện trường để giao lại cho cơ quan công an.

Lần khác, phát hiện một kẻ khả nghi trên đường Tạ Quang Bửu, Đại theo dõi và tóm gọn tên này khi y vừa ra tay bẻ khóa một xe máy.

Tháng 4.2020, nhận được tin báo ở khu phố 1, P.2, Q.8 có kẻ ngáo đá nhảy cầu Chữ Y, bơi sông vào khu dân cư, Đại và anh em chạy tới ngay. Y lẩn trốn vào hẻm 126 Phạm Thế Hiển trèo tường, Đại và đồng nghiệp sử dụng nghiệp vụ, đuổi bắt được tên ngáo đá. “Những kẻ trộm cướp luôn mang theo những vũ khí bên mình, liều mạng chống trả nhằm thoát thân, Đại có sợ hãi khi truy đuổi tội phạm không?”, chúng tôi hỏi. Đại trả lời nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì nguy hiểm dành cho ai? Anh được học võ thuật, biết kỹ thuật để tự vệ. Đồng thời kinh nghiệm nghiệp vụ giúp anh có được sự phán đoán, đưa ra những quyết định đúng đắn.

Việc học là không bao giờ dừng lại

Đại sinh ra và lớn lên ở Q.8, xa cha mẹ, chỉ có vòng tay yêu thương của bà nội. Hoàn cảnh khó khăn ngày ấu thơ rèn luyện cho anh ý chí và nghị lực vươn lên. “Lớn lên giữa một xóm lao động nghèo, bà con chia sớt cho nhau từng chén gạo, bó rau, tôi càng thấm thía nghĩa tình đồng bào và nhủ lòng phải nỗ lực để mang sức trẻ của mình giúp đỡ cho ngày càng nhiều người khó khăn quanh mình”, Đại bộc bạch.

Đó là lý do mà suốt mùa dịch, dù đã lập gia đình, Đại vẫn gác lại niềm hạnh phúc riêng để trực chốt làm nhiệm vụ 24/7 ở đơn vị. Tết trung thu 2021, dịch giã vẫn căng thẳng, anh vận động quyên góp mọi người được nhiều phần quà mang xuống từng nhà cho trẻ em. Vậy là có thêm những tiếng cười ấm áp giữa một mùa trung thu ảm đạm vì dịch bệnh.

Kể về Đại, người dân ở P.2, Q.8 ấn tượng với một người trẻ có trách nhiệm với cộng đồng. Từ nhỏ Đại đã tham gia nhiều hoạt động Đoàn ở khu phố, tổ chức nhiều sân chơi cho thiếu nhi. Năm 18 tuổi, anh tham gia lực lượng dân quân tự vệ của P.2, Q.8. Ghi nhận sự cố gắng của Đại, năm 21 tuổi, anh được kết nạp Đảng.

Ngày trước chưa có điều kiện học hành đến nơi đến chốn, nên khi đã đi làm, Đại tranh thủ từng phút giây để học nhiều kiến thức mới. Thi đậu ngành luật Trường Đại học Vinh cơ sở tại TP.Thủ Đức, TP.HCM, Đại vừa hết giờ làm lại vượt đường sá xa xôi đi học. Mới đây anh đã nhận được tấm bằng cử nhân sau nhiều tháng ngày đèn sách vất vả. Anh chia sẻ: “Việc học thì không bao giờ dừng lại. Tôi thấy mình còn phải học hỏi rất nhiều, để làm được nhiều điều có ích”.

Từ năm 2014 tới nay, Nguyễn Hoàng Đại nhiều lần được UBND Q.8 và Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Q.8 tặng giấy khen về thành tích tham gia phong trào chống tội phạm, truy bắt đối tượng, giữ an ninh trật tự tại địa phương.

Anh được Ban chỉ huy quân sự Q.8, UBND Q.8 khen thưởng vì có thành tích trong phong trào thi đua quyết thắng. Nhiều năm liên tiếp UBND Q.8 khen ngợi về những thành tích học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.