Trao tiền giúp các hoàn cảnh khó khăn

26/10/2022 06:58 GMT+7

Ngày 20.10, PV Thanh Niên đến Khoa Huyết học truyền máu (Bệnh viện T.Ư Huế) trao số tiền 114.664.000 đồng (đợt 1) cho anh Nguyễn Xuân Hoàng (36 tuổi, ở xã Phú Dương, TP.Huế, Thừa Thiên-Huế). Anh Hoàng là nhân vật trong bài viết Oằn mình nuôi vợ, con mắc bệnh hiểm nghèo đăng trên Báo Thanh Niên ngày 17.8.2022.

Sau gần 12 năm mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), chị Trần Thị Bích Hạnh (37 tuổi, vợ anh Hoàng) nay đã biến chứng sang tim, phổi, thận, lách… khiến cả người phù nề, đau đớn. Anh Hoàng phải bỏ việc, chăm vợ ở bệnh viện và còn thêm đứa con gái cũng mắc bệnh giống mẹ, mỗi tháng đi viện 2 lần để truyền máu.

PV Thanh Niên (phải) trao tiền bạn đọc cho gia đình anh Nguyễn Xuân Hoàng

LÊ HOÀI NHÂN

Nhận được số tiền do bạn đọc hỗ trợ, anh Hoàng rất vui: “Nghe đại diện Báo Thanh Niên thông báo sắp vào bệnh viện trao tiền, tôi mừng lắm. Cứ tưởng được cho vài chục triệu đồng là đã may mắn lắm rồi, không ngờ số tiền bạn đọc giúp đỡ lớn đến vậy. Nhận được số tiền mà tôi cũng không tin đây là sự thật. Mặc dù vợ con mắc bệnh nhiều năm nay, nhưng tôi luôn cố gắng chăm vợ chứ không nghĩ đến một ngày được quý báo quan tâm viết bài kêu gọi và được bạn đọc thương xót, giúp đỡ nhiều đến vậy. Thời gian gần đây, Huế mưa lũ liên miên nên công việc thợ xây của tôi cũng không được đều đặn. Có khoản tiền này rồi, tôi sẽ lo điều trị cho vợ và con tốt hơn. Xin chân thành tri ân quý ân nhân đã giúp đỡ”.

Trước đó, ngày 19.10, đại diện Báo Thanh Niên đã đến thăm và trao số tiền 79.805.000 đồng (đợt 1) do bạn đọc đóng góp giúp đỡ cô Nguyễn Thị Bích Thủy (46 tuổi, ngụ ấp 8, xã Long Trị, TX.Long Mỹ, Hậu Giang). Cô Thủy là nhân vật trong bài viết Hoàn cảnh khốn khó của một cô giáo, đăng trên Báo Thanh Niên ngày 6.9.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền bạn đọc giúp đỡ cô Nguyễn Thị Bích Thủy

HUYỀN CHÂN

Sau 25 tâm huyết với nghề giáo, mới đây, cô Thủy đành xin nghỉ dạy vì mắc bệnh suy tủy xương vô căn. Cứ cách vài ngày, cô phải lên TP.Cần Thơ để được cung cấp máu và tiểu cầu cho cơ thể. Mỗi chuyến đi ngót nghét 2 triệu đồng tiền thuê xe, mua vật phẩm y tế, thuốc phục hồi sức khỏe. Song, cuộc điều trị cũng chỉ mang tính tạm thời vì không thể nào khỏi hẳn. Hóa đơn viện phí cứ thế dày hơn và chưa dừng lại, hiện kinh tế gia đình đã thực sự kiệt quệ. Nguồn thu nhập duy nhất từ thầy giáo Nguyễn Ngọc Vẹn (45 tuổi, chồng cô Thủy) không thể đủ để xoay xở lo bệnh tình cho vợ và việc học hành của con gái.

Cô Thủy cho biết gần đây sức khỏe đã tiến triển tốt hơn, khi mệt vẫn lên TP.Cần Thơ vô máu và tiểu cầu nhưng không thường xuyên như trước. Tuy nhiên, căn bệnh quái ác này đã khiến cô gần như mất khả năng lao động, việc đi đứng rất khó khăn, cơ thể hay bị sưng phù. Nhận được số tiền giúp đỡ, cô Thủy xúc động gửi lời cảm ơn chân thành đến bạn đọc Báo Thanh Niên đã chia sẻ, hỗ trợ để cô có thêm điều kiện vượt qua hoàn cảnh ngặt nghèo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.