Trẻ em cơ cực mưu sinh đêm Giáng sinh

27/12/2020 19:32 GMT+7

Đêm Giáng sinh, khi mọi người nô nức ra đường để vui chơi, hưởng không khí ngày lễ này thì những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn vẫn phải ra đường để mưu sinh, kiếm tiền nuôi sống bản thân và gia đình.

Đêm 24.12, khu vực nhà thờ Tân Định (TP.HCM) là nơi nhiều gia đình, người trẻ đến để hòa chung không khí Giáng sinh nhộn nhịp. Tại đây, có nhiều em nhỏ đang cố gắng bán hết những tờ vé số, túi kẹo cao su trong những dịp đông người hiếm hoi này.

Để dành tiền mua xe máy cũ cho mẹ
Võ Thành Nhân (12 tuổi, theo học tại Trung tâm phát huy Bình Triệu, TP.HCM) cho biết tối nay Nhân lấy nhiều vé số và kẹo nhưng chưa bán được tờ nào. "Những hôm trước, lang thang buổi đêm trong thành phố, em còn bán được chút ít, nhưng hôm nay vẫn chưa có một ai ghé đến mua. Ban ngày em đi học, đêm em và hai em của em đi bán vé số để kiếm thêm cho gia đình. Em muốn bán được thật nhiều vé số, tiết kiệm tiền mua một chiếc xe máy cũ để mẹ đi. Những năm qua em đã âm thầm tiết kiệm mỗi ngày", Nhân chia sẻ.
Mong học nghề, có việc làm để nuôi các em học tiếp
Mùa Noel năm nay, Huỳnh Anh Tú (14 tuổi) vẫn phải dọn hàng phụ giúp bà ngoại bán hủ tiếu. Em đã nghỉ học khi mới hoàn thành xong chương trình lớp 8 mà theo em là để bớt đi gánh nặng kinh tế cho gia đình. Từ khi bố em gặp tai nạn qua đời, ngoại và mẹ phải nuôi 4 anh em Tú. Mẹ Tú thường đi bán vé số từ sáng đến chiều tối. Tú chia sẻ : “Em biết hoàn cảnh của gia đình mình nên không nghĩ đến chuyện đi chơi Giáng sinh. Em chỉ mong được đi học nghề, xin được một công việc để có tiền phụ giúp cho mẹ, cho ngoại và các em được tiếp tục học...”.
"Muốn học thật giỏi để mẹ vui"
Mùa Noel năm nay, em Nguyễn Quang Thắng (học sinh lớp 5, Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP.HCM) lại tiếp tục ngồi cùng mẹ ở chân cầu Kiệu trong tiết trời se lạnh. Thắng cho biết những dịp Giáng sinh hay lễ tết em cũng không đi chơi đâu mà ra đây ngồi chơi với mẹ. Mẹ Thắng mỗi ngày đi thu lượm ve chai, đến tối thì ngồi ở khu vực cầu Kiệu. Thắng phải ở chung với người cô để tiện đi học gần trường, nên chỉ có tối đến hai mẹ con em mới gặp nhau. “Em ngồi đây với mẹ, nếu có các cô chú, anh chị làm thiện nguyện cho quà Giáng sinh là em cảm động lắm, chứ em không nghĩ tới việc được đi chơi Noel”, Thắng nói.
Khi được hỏi về ước mơ trong đêm Giáng sinh, Thắng suy nghĩ một lúc rồi nói em muốn học thật giỏi để mẹ vui. Mẹ Thắng cho biết em rất ngoan và lễ phép, năm học vừa rồi em cũng đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến.
Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh1

Giây phút chơi đùa hiếm hoi giữa cuộc mưu sinh trong đêm 24.12

Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh2

Nhà thờ Tân Định tấp nập người đến check-in, vui chơi, các em lại có cuộc mưu sinh của riêng mình

Tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện vào dịp Giáng Sinh, không khó để bắt gặp hình ảnh quen thuộc những đứa trẻ hành nghề múa lửa. Dù Giáng sinh nhưng công việc của các em vẫn như mọi ngày, bởi theo các em, dịp này số tiền có thể kiếm được sẽ nhiều hơn. 
Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh3

Huy (12 tuổi) buồn bã vì từ tối em chưa bán được tờ vé số hay túi kẹo nào

Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh4

Huy cùng mẹ mình sau cuộc mưu sinh

Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh5

Quang Thắng cùng mẹ trên cầu Kiệu vào đêm 24.12

Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh6

Các em nhỏ chỉ mới khoảng 11 -12 tuổi vẫn hằng ngày mưu sinh bằng nghề múa lửa, bất chấp những ảnh hưởng đến sức khỏe

Những mảnh đời trẻ em cơ cực mưu sinh trong đêm Giáng Sinh7

Các em nhỏ tại phố đi bộ Bùi Viện mưu sinh trong đêm Giáng sinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.