Tri ân ở Côn Đảo
Khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ

28/07/2024 06:55 GMT+7

Kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2024), lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại H.Côn Đảo, Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trong hành trình đền ơn đáp nghĩa, đoàn lãnh đạo TP.HCM đã phối hợp lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và H.Côn Đảo tổ chức lễ dâng hương, thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang Hàng Dương (H.Côn Đảo).

den tho Rung Sac.jpg

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ

Hoàng Hùng

Tại lễ thắp nến tri ân, ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, chia sẻ: "Nghĩa trang Hàng Dương là nơi chôn cất hàng vạn chiến sĩ cách mạng và những người yêu nước VN qua nhiều thế hệ bị tù đày. Đảng bộ, chính quyền, nhân dân TP.HCM và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu luôn khắc ghi và thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do và thống nhất của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân".

Có mặt trong dòng người viếng đền thờ Côn Đảo và thắp nến tri ân tại nghĩa trang Hàng Dương là 2 mẹ con chị Lê Thị Hồng Phương và bé Huỳnh Gia Hân (học sinh lớp 5, ở H.Bình Chánh, TP.HCM). Bé Gia Hân bày tỏ: "Con rất thích tìm hiểu lịch sử dân tộc. Trước đây con chỉ biết Côn Đảo qua sách vở, nên khi nghe mẹ nói có chuyến về nguồn ở Côn Đảo, con xin đi theo liền".

Nghĩa trang Hàng Dương rộng gần 20 ha. Nơi đây, hàng vạn ngôi mộ trải dài qua 4 khu (khu A, B, C và D) và được che mát bởi những hàng dương và phượng vĩ đan xen.

Trong chuyến đi, đoàn cán bộ TP.HCM đã đến thăm Trường THCS Lê Hồng Phong. Phó chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy cho biết ngôi trường này được khánh thành và đi vào hoạt động từ năm 2018 đến nay, là món quà nghĩa tình, tri ân, đoàn kết mà Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM và nhân dân TP.HCM dành tặng nhân dân, đặc biệt là các em học sinh của H.Côn Đảo.

Dịp này, đoàn trao tặng nhiều bộ sách giáo khoa, sách tham khảo, hơn 1.000 sách giáo dục kỹ năng sống và 5 bộ máy tính để bàn..., với mong muốn các em học sinh tích cực hưởng ứng và chủ động xây dựng xã hội học tập, góp phần vào nguồn nhân lực chất lượng cao, xây dựng H.Côn Đảo ngày càng xanh và phát triển.

Tiếp đó, lãnh đạo TP.HCM đã đến thăm và tặng các phần quà cho 20 gia đình chính sách gồm thân nhân liệt sĩ, cựu tù chính trị và người có công với cách mạng.

Bà Trương Thị Minh, vợ liệt sĩ Võ Văn Chiến (hy sinh trong thời bình khi đang làm nhiệm vụ tại Đồn biên phòng 450, H.Côn Đảo), bộc bạch: "Tôi thấy ấm lòng, cảm kích, vì trong sự mất mát của mình được huyện đảo và các cấp lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, TP.HCM và các đoàn thường xuyên thăm hỏi, động viên".

Trở lại thăm Côn Đảo lần này cùng đoàn lãnh đạo TP.HCM có một số cựu tù Côn Đảo và thân nhân liệt sĩ. Trong đó có ông Trần Văn Đúng, từng bị chế độ cũ giam cầm gần 11 năm (từ ngày 2.9.1964 - 30.4.1975) tại nhà tù Côn Đảo, sau khi ông tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, sinh viên Sài Gòn - Gia Định.

Chia sẻ với PV Thanh Niên, ông Đúng trăn trở: "Có những đồng đội hằng ngày mình sinh hoạt sống chung trong tù, khi thống nhất đất nước mình may mắn được về, còn những anh em đó ở lại mãi mãi. Theo tôi, việc tri ân nên dành cho những người đã hy sinh và các chính sách cũng nên dành nhiều cho thân nhân liệt sĩ, vì họ chịu nhiều thiệt thòi".

Ngày 27.7, Bộ Tư lệnh TP.HCM phối hợp H.Cần Giờ tổ chức khánh thành Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác - Cần Giờ (TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ, TP.HCM). Tham dự có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM...

Phạm Thu Ngân - Thúy Liễu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.