Từ TP.HCM ra dự triển lãm "Tâm son, chí thép" do Ban Quản lý di tích Hỏa Lò (Hà Nội) thực hiện nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám - Quốc khánh 2.9 và 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19.8), ông Nguyễn Sỹ Tuấn - con trai Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Sỹ Huynh xúc động chia sẻ: "Bố tôi hoạt động trong 2 cuộc kháng chiến. Tôi luôn cảm thấy tự hào và xúc động khi nghe lại những câu chuyện về bố. Trong gia đình, bố luôn răn dạy tôi phải sống làm sao xứng đáng với những gì bố để lại. Qua đó, tôi luôn tâm niệm bản thân phải phấn đấu rèn luyện, trau dồi bản thân thật tốt theo những điều được bố tôi căn dặn".


Trưng bày chuyên đề "Tâm son, chí thép" và hoạt cảnh tái hiện về chiến sĩ công an Trần Bình
ẢNH: KHẢI MÔNG
Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Sỹ Huynh, nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục An ninh (Bộ Công an) là người để lại những chiến công thầm lặng trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh chính trị, được mệnh danh "chuyên gia chống gián điệp hàng đầu của Việt Nam".
Trưng bày "Tâm son, chí thép" kể những câu chuyện về 9 cán bộ Công an nhân dân có nhiều đóng góp quan trọng trong xây dựng, phát triển lực lượng công an ngay từ những ngày đầu thành lập và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Đó là ông Lê Giản, Tổng Giám đốc đầu tiên của Nha Công an Việt Nam; ông Trần Quốc Hoàn, Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Công an; thiếu tướng Phan Trọng Tuệ, Tư lệnh đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là Bộ đội Biên phòng); ông Mai Chí Thọ - đại tướng đầu tiên của Công an nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Tạo, người chiến sĩ kiên trung của ngành Tình báo Công an nhân dân Việt Nam; ông Hoàng Hữu Kháng, người cận vệ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2016; Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - thiếu tướng Nguyễn Đức Minh, người có nhiều đóng góp trong hoạch định chiến lược phát triển ngành công an thời kỳ đổi mới.




Triển lãm "Tâm son, chí thép" diễn ra đến hết ngày 30.12.2026 tại Di tích nhà tù Hỏa Lò - Hà Nội
ẢNH: KHẢI MÔNG
Người xem không giấu được nỗi xúc động trước hoạt cảnh tái hiện về người chiến sĩ công an trẻ tuổi Trần Bình, đội viên đội "Hành động" - Công an quận 6, Hà Nội - người thực hiện bản án tử hình đối với Trương Đình Tri - Chủ tịch Hội đồng an dân Bắc Việt (1947). Bị kẻ địch phát hiện, bắt và giam tại Nhà tù Hỏa Lò, dù bị tra tấn dã man nhưng Trần Bình vẫn giữ vững khí tiết, đến những phút cuối trước pháp trường (19.5.1949).
Người chiến sĩ công an trẻ tuổi Trần Bình được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 1995.
Không dừng lại ở việc kể lại những trang sử đã qua, qua trưng bày "Tâm son, chí thép", Ban Quản lý di tích nhà tù Hỏa Lò còn muốn gửi đến người xem thông điệp: sự tiếp nối từ những người chiến sĩ đã giữ trọn khí tiết trong lao tù đến những người đang âm thầm giữ bình yên cho cuộc sống hôm nay.

Bà Tô Việt Hồng chia sẻ những kỷ niệm về cha mình - cụ Lê Giản (tức Tô Gĩ) - Tổng giám đốc đầu tiên của Nha Công an Việt Nam
ẢNH: KHẢI MÔNG
Bình luận (0)