Trong mắt tôi: Thương lắm Trường Sa

11/12/2015 08:05 GMT+7

Trong một lần ra Trường Sa, sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhiều thành viên trong đoàn thanh niên hành trình 'Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương' 2015 đã lặng lẽ đến gần các chiến sĩ đứng gác, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt chiến sĩ.

Trong một lần ra Trường Sa, sau khi dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhiều thành viên trong đoàn thanh niên hành trình 'Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương' 2015 đã lặng lẽ đến gần các chiến sĩ đứng gác, nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt chiến sĩ.

Hình ảnh người lính đảo hiên ngang nơi đảo xa để lại nhiều cảm xúc và giúp các bạn trẻ có nhiều trải nghiệm hơn, hiểu nhiều hơn, nhận thức đầy đủ hơn trách nhiệm của mình với tư cách là những người trẻ trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.