• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Việc làm Liên hệ
Theo dõi báo trên

Trong mắt tôi: Tình già ở nhà dưỡng lão

20/04/2016 12:01 GMT+7

Những cụ già sống trong Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức (TT.Tân An, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) tặng hoa cho cụ bà Nguyễn Thị Mực (85 tuổi) - người vừa được đưa đến nương nhờ tại trung tâm.

Những cụ già sống trong Trung tâm dưỡng lão Hiệp Đức (TT.Tân An, H.Hiệp Đức, Quảng Nam) tặng hoa cho cụ bà Nguyễn Thị Mực (85 tuổi) - người vừa được đưa đến nương nhờ tại trung tâm. 

Đấy là những chùm hoa giấy hái trong vườn, như món quà dành cho người mới đến.
Cụ Mực làm nghề giúp việc nhà từ lúc tóc còn để chỏm, những người chủ đã qua đời, cụ không còn nơi nương tựa. Những cụ già có hoàn cảnh khốn cùng như cụ Mực, người thì ăn xin, người thì không nơi nương tựa, được bà Trịnh Thị Lời (60 tuổi, quê Thăng Bình, Quảng Nam) đem về trung tâm do bà Lời làm chủ, để nuôi dưỡng.
Ở đây các cụ được bao cấp miễn phí toàn bộ, từ miếng ăn đến vật dụng sinh hoạt; khi mất, được mai táng, có chỗ thờ tự riêng.
Top

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.