Trung thu ở phường nghèo nhất quận 8: 'Ngày ấy vùng đỏ, cái ăn còn thiếu mà…'

08/09/2022 16:11 GMT+7

Tối 7.9.2022, hàng trăm em nhỏ tại phường 14, quận 8, TP.HCM được đón một mùa trung thu trọn vẹn, đầm ấm sau hai năm chống chọi với dịch bệnh Covid-19 .

Tiếng trống múa lân rộn ràng khiến hơn 200 em nhỏ ở phường 14, quận 8, TP.HCM reo hò thích thú. Chưa đầy một năm trước, nơi này là “vùng đỏ quạch” với nhiều ca nhiễm, trẻ em không có một Tết Trung thu đúng nghĩa. Khi ấy sự im ắng bao trùm, nhiều gia đình mất đi người thân, các em nhỏ mồ côi cha mẹ.

Các em thiếu nhi ở phường khó khăn nhất quận 8 phấn khích coi múa lân

Niềm vui trở lại sau 2 năm các em thiếu nhi không được tổ chức trung thu

"Phường 14 là một trong những phường nghèo nhất quận, khó khăn hết sức. Lúc đỉnh dịch, nhiều gia đình có người mất vì Covid-19, đến nay phường thống kê được có 16 trẻ có cha hoặc mẹ mất. Năm ngoái mình chăm lo cho bà con cô bác, cái ăn còn thiếu mà, nhất là rau củ quả, lương thực hàng ngày. Thật sự 2 năm vừa qua không dám nghĩ tới việc tổ chức Trung thu cho các cháu...", Ông Trịnh Hồng Minh, Phó Chủ tịch UBND P.14, Q.8, TP.HCM xúc động nói.

Thấu hiểu hoàn cảnh của nhiều gia đình, tối 7.9.2022, UBND P.14, Đoàn thanh niên phường cùng Chi đoàn Báo Thanh Niên tại TP.HCM và các nhà hảo tâm phối hợp tổ chức chương trình “Tết trung thu ở vùng đỏ ngày ấy” tại sân trường Tiểu học Hồng Đức.

Các nhà tài trợ, nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chương trình "Trung thu ở vùng đỏ ngày ấy"

16 phần học bổng được tặng cho 16 trẻ mồ côi vì dịch bệnh tại đây. 30 em học sinh học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn cũng nhận được 30 phần quà để động viên các em tiếp bước đến trường. Đồng thời, hơn 200 phần quà trung thu của nhà tài trợ cũng được trao cho các em nhỏ. Niềm vui đã trở lại, hiện trên gương mặt trẻ thơ sau 2 năm không được rước đèn, phá cỗ.

Chị Hằng, chú Cuội chuẩn bị sẵn các mâm cỗ đầy đặn cho các em thiếu nhi

Theo ông Trịnh Hồng Minh, địa bàn phường 14, quận 8 có khoảng 100-120 trẻ không đi học, vì các lý do như không có giấy khai sinh, cha mẹ không quan tâm đến các con, cha mẹ ly hôn để con lại cho ông bà chăm sóc… Cá biệt có những trường hợp cha, mẹ đi tù do phạm tội buôn bán ma túy và các tệ nạn xã hội.

“Tết trung thu ở vùng đỏ ngày ấy” đã mang đến những nụ cười rạng rỡ cho trẻ em ở phường - nơi còn rất nhiều khó khăn, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng để tiếp tục cố gắng trên chặng đường phía trước.

Trân trọng cảm ơn Học viện Serenade, họa sĩ cà phê Nguyễn Mạnh Cường, họa sĩ Đàm Thiệu Minh, Công ty Cổ phần Kỹ thuật và Xây dựng Handong, Công ty TNHH Công nghệ Di Động Việt cùng mang đến “Tết trung thu ở vùng đỏ ngày ấy” tới các trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.