Dù mưa nhiều nhưng tại sân trường, nhiều sinh viên tình nguyện từ các khóa trước có mặt từ rất sớm để hỗ trợ, hướng dẫn các tân sinh viên khóa mới (K50) cùng phụ huynh đến khu vực làm thủ tục nhập học. Nhiều phụ huynh và tân sinh viên ở các địa phương lân cận đã đi từ rất sớm, trên vai vẫn còn lỉnh kỉnh nhiều ba lô để đến trường nhập học.

Cổng Trường đại học Đà Lạt chào mừng tân sinh viên khóa K50
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Bỡ ngỡ trước giảng đường đại học, Trần Thị Ngọc Lan (Tuy Hòa, Đắk Lắk) cùng cha không biết phải làm hồ sơ và nộp ở đâu thì ngay lập tức được các sinh viên tình nguyện hướng dẫn viết và nộp hồ sơ, thực hiện các thủ tục nhập học...

Khuôn viên xanh mát của Trường đại học Đà Lạt
Ảnh: Trường Nguyên
Hàng trăm tân sinh viên tập trung làm thủ tục nhập học cùng sự giúp đỡ tận tình của sinh viên các khóa trước tạo nên không khí nhộn nhịp, nô nức xen lẫn một chút hồi hộp lẫn lo âu của các tân sinh viên khi lần đầu tiên bước vào giảng đường đại học của ngôi trường đẹp nhất khu vực.

Không khí nhộn nhịp khi hàng trăm tân sinh viên thực hiện thủ tục nhập học Trường đại học Đà Lạt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Tân sinh viên thực hiện thủ tục nhập học Trường đại học Đà Lạt
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Sinh viên tình nguyện của Trường đại học Đà Lạt hỗ trợ, hướng dẫn các tân sinh viên làm thủ tục nhập học.
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Theo đại diện Trường đại học Đà Lạt, hôm nay là ngày đầu tiên trường tổ chức làm thủ tục nhập học cho các tân sinh viên khóa K50, đến sáng nay hơn 500 bạn đã thực hiện xong. Dự kiến trong năm học này, trường đón khoảng 3.500 sinh viên nhập học cũng như triển khai các chương trình hỗ trợ tân sinh viên của trường.
Có mặt trong khu vực làm thủ tục ở sảnh đường thư viện của Trường đại học Đà Lạt, bà Đông (ở Nghệ An) đi lại liên tục để nhìn xem cậu con trai của mình đã làm đúng hồ sơ nhập học vào khoa Toán – Tin học của trường hay chưa. Bà cho biết, đây là lần đầu tiên mà con trai phải xa nhà nên bà đã thu xếp công việc để đưa con vào Đà Lạt trước 4 ngày.
"Con mình ở xa nên phải vào trước để tìm phòng trọ gần trường rồi mua sắm thêm một số vật dụng cho con nhanh chóng ổn định. May là có người quen ở đây giúp đi tìm được phòng trước nên giờ cũng ổn rồi. Lúc nghe con đậu thì cả nhà mừng lắm nhưng cũng lo vì con sẽ phải xa nhà", bà Đông chia sẻ.

Đại diện các khoa của Trường đại học Đà Lạt hướng dẫn các tân sinh viên
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Trong một góc sảnh khác, nhiều phụ huynh mắt lúc nào cùng nhìn về con em mình đang làm thủ tục nhập học. Vẫn còn chiếc ba lô to bên cạnh, một phụ huynh chia sẻ ở xã Thiện Nghiệp (tỉnh Lâm Đồng, cách Đà Lạt gần 160 km) nên 2 mẹ con đã đến Đà Lạt mấy ngày trước. Thế nhưng đi tìm nhiều mà chưa có được căn phòng trọ nào gần trường cho con đi học.

Phụ huynh lo lắng theo dõi con mình làm hồ sơ nhập học.
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
"May mắn là khi nãy có mấy cháu sinh viên khóa trước hỏi thăm, nói rằng khu nhà trọ của mình vẫn còn phòng, sau khi làm xong thủ tục sẽ dẫn về gặp chủ nhà cho thuê luôn nên đỡ lo", vị phụ huynh bộc bạch.

Gia đình tân sinh viên Trường đại học Đà Lạt chụp ảnh lưu niệm trong ngày đầu con mình bước vào giảng đường đại học.
ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN
Đại diện Trường đại học Đà Lạt cho biết, ngoài những phần học bổng dành cho tân sinh viên, thông qua các sinh viên tình nguyện, trường nắm bắt nhu cầu cũng như khó khăn của tân sinh viên để có phương án hỗ trợ cần thiết.
Bình luận (0)