Trưởng phòng, nhân viên quán karaoke đi bán lẩu, chạy xe ôm mưu sinh

09/12/2021 08:01 GMT+7

Suốt 8 tháng karaoke đóng cửa, nhân viên thất nghiệp, thu nhập bênh bênh - người phải đi bán lẩu, người chạy xe ôm, khuân vác thuê... để mưu sinh chờ ngày quán karaoke được hoạt động lại.

Quán ăn đường phố này được chị Thùy Dương (30 tuổi) - trưởng phòng kinh doanh của một đơn vị karaoke lớn tại TP.HCM - dùng hết nguồn vốn tích lũy cuối cùng để mở ra khi công việc chính bị đình trệ suốt gần 8 tháng trời.

Nghĩ sau dịch mọi người sẽ muốn ăn nhiều món ngon như nướng, lẩu, chị Thùy Dương mở quán ăn nhỏ này theo sở trường cá nhân tại Q. Tân Bình, hy vọng có nhiều khách hàng tới ủng hộ.

Trưởng phòng, nhân viên đi bán lẩu, đồ nướng... mưu sinh khi karaoke đóng cửa 8 tháng

lê nam

Quán có 3 nhân viên, 1 đầu bếp, 2 bạn phục vụ kiêm giữ xe, thêm chị Dương là 4 người. Mặt bằng được người thân trong nhà hỗ trợ, nữ trưởng phòng quán karaoke tất bật mỗi chiều đến tối để mong có thêm thu nhập.

Mở cửa từ 14 giờ - 22 giờ mỗi ngày, quán ăn của chị Dương có thể phục vụ từ 15-20 khách một thời điểm. Những món ăn được chế biến đậm đà, hợp khẩu vị người trẻ nên bước đầu thu hút khá nhiều khách hàng.

Anh Vũ Duy Nam (27 tuổi, ngụ ở Q. Tân Bình) có 2 năm làm nhân viên phục vụ tại một quán hát trên đường Phan Xích Long, Q. Phú Nhuận. Suốt 8 tháng qua, toàn hệ thống karaoke trong thành phố đóng cửa để phòng chống dịch Covid-19, Nam thất nghiệp, không có thu nhập.

Anh Duy Nam thất nghiệp, sáng đi làm shipper, chiều đi phụ quán ăn mưu sinh

lê nam

Nhiều ngày qua, anh làm shipper, bưng đồ thuê cho các kho hàng, chiều tối qua quán ăn phụ nướng thịt, bưng bê để mưu sinh, chờ ngày phòng hát mở cửa trở lại.

Suốt 8 tháng chật vật kiếm thêm thu nhập, nhiều nhân viên quán karaoke vẫn mong chờ ngày thành phố chính thức cho mở cửa trở lại. Cuộc sống bấp bênh nhưng hầu hết vẫn quyết tâm bám trụ với đủ công việc mưu sinh cực nhọc khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.