Tứ bề mênh mông nước lũ, cả thôn xóm chèo thuyền đưa trẻ đến trường

Tứ bề mênh mông nước lũ, cả thôn xóm chèo thuyền đưa trẻ đến trường

01/10/2024 06:00 GMT+7

Giữa tứ bề nước lũ, người dân ở thôn Cao Thắng chỉ còn cách dùng những chiếc thuyền xi măng dài từ 2 – 3 m chở học sinh đến trường. Vất vả và có phần nguy hiểm nhưng để đến với con chữ, để hy vọng mai này những đứa trẻ thoát cảnh “sống chung với lũ”, hằng ngày người dân Cao Thắng vẫn miệt mài vượt lũ đưa trẻ đến trường.

Những ngày cuối tháng 9, nước lũ ở thôn Cao Thắng, xã Đức Long, huyện Nho Quan, Ninh Bình đã rút quá nửa so với những ngày ngập sâu. Tuy nhiên, nước nơi đây vẫn mênh mông tứ bề và hằng ngày, người già, trẻ em, phụ nữ, đàn ông, ai cũng có thể trở thành người điều khiển thuyền điêu luyện để đưa những đứa trẻ vượt qua nước lũ đến trường tìm chữ.

Theo người dân nơi đây, đợt lũ này lớn gần bằng lũ năm 2017. Hơn 200 ngôi nhà trong thôn ngập sâu từ 1,5 đến 2 m từ ngày 9.9, và kéo dài gần 20 ngày sau nước lũ vẫn chưa rút hết.

Tứ bề mênh mông nước lũ, cả thôn xóm chèo thuyền đưa trẻ đến trường- Ảnh 1.

Hằng ngày người dân Cao Thắng vẫn miệt mài vượt lũ đưa trẻ đến trường

ẢNH: MINH HẢI

Trong những ngày nước lũ đổ về ngập hết đường, hơn 1.000 khẩu trong thôn muốn ra ngoài, muốn đi học, đi làm hay đi bệnh viện thì phải dùng thuyền chèo hàng trăm mét mới lên bờ được.

Vất vả nhất trong gần 20 ngày thôn bị ngập lụt vừa qua là ngày ngày hàng chục người dân phải chèo thuyền đưa đón học sinh đi học.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.