Từ giường bệnh đến thảm tập yoga: Hành trình ‘hồi sinh’ của bệnh nhân ung thư

Từ giường bệnh đến thảm tập yoga: Hành trình ‘hồi sinh’ của bệnh nhân ung thư

Huy Đạt
Huy Đạt
25/06/2025 09:34 GMT+7

Từng mắc bệnh nặng, ông Nguyễn Văn Tưởu (Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã tìm thấy "phao cứu sinh" mang tên yoga. Từ những động tác tưởng chừng nhẹ nhàng, ông dần hồi phục thể lực, lấy lại tinh thần và sống lạc quan hơn. Với ông, yoga không chỉ là bộ môn thể thao mà còn là hành trình chữa lành, là cách để cảm ơn cuộc đời.

Tối 23.6.2025, tại Cung thể thao Tiên Sơn (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), hơn 1.000 người yêu thích yoga đã cùng nhau đồng diễn trong chương trình "Yoga vì một trái đất, một sức khỏe". Đây là hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 11, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.Đà Nẵng phối hợp Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.Đà Nẵng và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tổ chức. Không chỉ đơn thuần là một sự kiện thể thao, hoạt động còn mang tính giao lưu văn hóa, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Ấn Độ.

Từ giường bệnh đến thảm tập yoga: Hành trình ‘hồi sinh’ của bệnh nhân ung thư- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Tưởu (69 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đến với yoga cách đây 6 năm, sau khi mắc bệnh rất nặng

ẢNH: HUY ĐẠT

Khám phá thêm chủ đề

Yoga thể thao đồng diễn yoga
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.