Từ TP.HCM, cô trò làm điều ý nghĩa cho Hà Giang

Thúy Hằng
Thúy Hằng
20/11/2023 17:46 GMT+7

Ngày nhà giáo Việt Nam, cô trò một trường mầm non tại TP.HCM đã có việc làm ý nghĩa chia sẻ những điều tốt đẹp mà mình đang có đến với những giáo viên, học sinh vùng cao.

Từ TP.HCM, cô trò làm điều ý nghĩa cho Hà Giang - Ảnh 1.

Cô trò cùng thực hiện triển lãm tranh, ủng hộ cho các bạn nhỏ ở Hà Giang

NGỌC NGA

Nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, cô trò Lớp mẫu giáo Ta Tu, TP.Thủ Đức, TP.HCM vừa tổ chức triển lãm tranh "Em yêu cô giáo", gây quỹ ủng hộ cho dự án "Tiếng cười trên Sủng Rìa", mang tới những điều tốt đẹp cho học sinh cực kỳ khó khăn ở rẻo cao.

Sủng Rìa là một thôn miền núi xa xôi tại huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Nơi đây với đặc thù địa hình núi đá phức tạp và vị trí địa lý trắc trở, nên trường học được chia thành nhiều điểm nhỏ gần các thôn bản. Dù vậy, các em nhỏ vẫn phải đi bộ rất xa để đi học. Có em còn đi chân trần trên nền đất đá lạnh, đến trường phải mang theo mèn mén (bột từ bắp/ngô) làm cơm, ăn với nước lã. Điểm trường Sủng Rìa nằm kề vách đá vững chãi, nhưng thời gian đã làm cho nơi này xuống cấp, với la phông, bàn ghế hư hỏng nhiều, chưa có nguồn điện, hệ thống nước sinh hoạt không đảm bảo. Bên cạnh đó, trường thiếu thốn các phương tiện học tập như tủ sách, đồ dùng học cụ.

Từ TP.HCM, cô trò làm điều ý nghĩa cho Hà Giang - Ảnh 2.

Từ TP.HCM, cô trò làm điều ý nghĩa cho Hà Giang - Ảnh 3.

Điểm trường Sủng Rìa, Hà Giang với nhiều khó khăn

HAPPY FEET

Cô Hà Ngọc Nga, quản lý chuyên môn Lớp mẫu giáo Ta Tu, cho biết thấm thía cái khó khăn của nhiều bạn nhỏ Sủng Rìa nên trước Ngày nhà giáo Việt Nam, các cô giáo và học trò suy nghĩ xem có thể làm được điều gì để nhân lên những điều tốt đẹp, giáo dục cho các em nhỏ nhiều điều ý nghĩa. Mọi người cùng bàn nhau cùng có ý tưởng vẽ tranh, thực hiện triển lãm tranh tại ngay khuôn viên trường, mời các phụ huynh tới tham quan và mua tranh, đấu giá tranh để ủng hộ cho học sinh khó khăn ở Sủng Rìa.

Triển lãm tranh mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11 đã diễn ra thành công. Những bức tranh được các bé mầm non và cô giáo cùng sáng tạo rất sinh động, với đủ loại chất liệu, thể hiện nhiều ý tưởng thú vị. "Rất đông phụ huynh, khách mời đã tới tham quan và mua tranh, đấu giá các bức tranh để có thêm thật nhiều kinh phí ủng hộ dự án "Tiếng cười trên Sủng Rìa". Tổng kết, triển lãm tranh đã thu được gần 12 triệu đồng. Toàn bộ số tiền đã được ủng hộ cho dự án vì trẻ em vùng cao. Không chỉ cô giáo mà phụ huynh và các bé đều rất vui vì nhân Ngày nhà giáo Việt Nam, tất cả đã cùng nhau được làm việc có ý nghĩa", cô Hà Ngọc Nga chia sẻ.

Từ TP.HCM, cô trò làm điều ý nghĩa cho Hà Giang - Ảnh 4.

Dự án "Tiếng cười trên Sủng Rìa" đang được thực hiện bởi Happy Feet, quỹ được thành lập vào năm 2018, xây dựng và vận hành bởi những bạn trẻ làm việc trong lĩnh vực công tác xã hội và giáo dục. 

Những người thực hiện dự án mong muốn cống hiến và mang tình nguyện có giá trị vững bền đến với cộng đồng, đặc biệt tập trung vào các hoạt động phát triển giáo dục dành cho trẻ em đồng bào thiểu số khắp cả nước.

Từ TP.HCM, cô trò làm điều ý nghĩa cho Hà Giang - Ảnh 6.

Triển lãm tranh "Em yêu cô giáo" gây quỹ được gần 12 triệu đồng, ủng hộ dự án "Tiếng cười trên Sủng Rìa"

NGỌC NGA

Chị Hoàng Tiểu Châu, thành viên sáng lập Happy Feet, cho biết các hoạt động của dự án "Tiếng cười trên Sủng Rìa 2023" như sửa chữa, thay mới mái lợp, hệ thống cửa, sơn lại tường đã cũ; làm mới gian bếp cho điểm trường; cung cấp bồn chứa nước sạch; thay mới bàn, ghế lớp học phù hợp với độ tuổi; bổ sung kệ tủ góc học tập và một số đồ dùng-học cụ phát triển kỹ năng… Dự án cũng tổ chức sân chơi cho trẻ em; xây dựng thư viện… và nhiều hoạt động ý nghĩa khác.

Dự án đang nhận được sự sự đồng hành gây quỹ từ một số trường mầm non tại TP.HCM, Hà Nội và cả Hà Giang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.