Tuyển Việt Nam được những gì?

01/12/2022 08:42 GMT+7

Trước thềm AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam sẽ có một số trận giao hữu và cuộc gặp gỡ CLB Dortmund trên sân Mỹ Đình vào tối 30.11 có thể xem là màn khởi động thật sự hữu ích.

Sẽ thật là phiến diện khi ai đó so sánh trận đấu này với những lần đọ sức của đội tuyển Việt Nam cùng Arsenal hay Man City trong quá khứ (đội chủ nhà đều thua rất đậm), bởi Dortmund hôm qua thực tế chỉ là đội hình B (thiếu 9 cầu thủ đang thi đấu tại World Cup) và rõ ràng không hề có ý bung hết sức khi muốn giữ chân cho giải quốc gia Đức (trở lại ngay sau World Cup). Vậy, trong 1 trận như thế, tuyển Việt Nam gặt hái được những gì trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2022?

Cái “được” đầu tiên chính là sự thử nghiệm tổ chức đội hình và kiểm tra nhân sự của HLV Park Hang-seo. Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam rõ ràng không phải đầy đủ những cầu thủ tối ưu trong hành trình hướng tới AFF Cup vào cuối năm. Trong đó, đáng chú ý có sự trở lại của Nguyễn Hải Huy (đá cặp với Hoàng Đức ở vị trí tiền vệ trung tâm), Nguyễn Trọng Hoàng (tiền vệ phải), cùng với thủ thành Nguyễn Văn Toản (thay vì Văn Lâm hoặc Nguyên Mạnh) hay cầu thủ hộ công lệch trái Châu Ngọc Quang (Phan Văn Đức cũng được thử nghiệm chơi hộ công lệch phải). Bởi vậy, không có gì ngạc nhiên khi đội hình này, nhất là hàng phòng ngự tỏ rõ sự bối rối ở nửa đầu hiệp 1 trước lối đá cầm bóng, ban bật và sử dụng nhiều quả chọc khe vào khu cấm địa của đối phương. Mặc khác, dễ thấy cảm giác không gian của Trọng Hoàng (cầu thủ đã nghỉ khá dài vì chấn thương và mới trở lại chưa lâu) chưa thật tốt. Sự phối hợp bọc lót cho nhau cũng chưa tốt lắm; trong đó bàn thua ở phút 13 do lỗi vị trí của Hồng Duy.

Nhưng cũng với đội hình ấy, đã xuất hiện “điểm sáng” trong một số tình huống tấn công. Đầu tiên là tình huống tuyển Việt Nam gỡ hoà, bàn thắng đến từ cú sút bồi quyết đoán của Tiến Linh sau khi thủ môn Dortmund buộc phải đẩy bóng ra sau pha đi bóng và dứt điểm táo bạo của Hồng Duy. Sau đó, tuyển Việt Nam có thêm 1 pha chuyền bóng dài vào trung lộ để Tiến Linh phá bẫy việt vị hay, nhưng không dứt điểm thành công.

Tuyển Việt Nam (đỏ) thắng Dortmund 2-1

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Mọi thứ được cải thiện khi HLV Park Hang-seo thực hiện một loạt sự thay đổi, đúng hơn là lần lượt thay đổi gần như toàn bộ đội hình. Hàng thủ được “thay mới” bằng Vũ Văn Thanh (thay Trọng Hoàng), Bùi Hoàng Việt Anh (thay Tiến Dũng), sau đó tới Đoàn Văn Hậu (thay Hồng Duy), Đỗ Duy Mạnh (thay Ngọc Hải); hàng tiền vệ có mặt các chủ lực như Đỗ Hùng Dũng (thay Hải Huy), Nguyễn Tuấn Anh (thay Hoàng Đức), đặc biệt hàng công sử dụng bộ ba Hà Đức Chinh (thay Tiến Linh), Phạm Tuấn Hải (thay Văn Đức) và Nguyễn Văn Toàn (thay Ngọc Quang). Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng và cầu thủ trẻ Nguyễn Thanh Nhân sau đó cũng được tung vào sân ở ít phút cuối.

Với những sự thay đổi trên, tuyển Việt Nam chơi mạch lạc hơn, tranh chấp tự tin hơn, kiểm soát bóng tốt hơn và tấn công cũng rõ nét hơn, qua đó chiếm ưu thế và nhiều thời điểm khiến Dortmund (cũng sử dụng một đội hình khác) rơi vào lúng túng. Bàn thắng từ cú sút penalty của Tuấn Hải ấn định chiến thắng 2-1 đến sau 1 tình huống đột phá đầy táo bạo của Văn Thanh buộc hậu vệ Dortmund phải phạm lỗi.

Cần nói thêm rằng tuyển Việt Nam vẫn còn những cái tên nổi bật như Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh (thủ môn), Nguyễn Thành Chung, Hồ Tấn Tài (hậu vệ), Nguyễn Quang Hải (tiền vệ) hay Nguyễn Văn Quyết (tiền đạo) cũng như 2 gương mặt trẻ rất được chờ đợi là Khuất Văn Khang (tiền vệ) và Phạm Đình Duy (tiền đạo) chưa vào sân.

Tuyển Việt Nam có màn khởi động cho AFF Cup 2022

ĐẬU TIẾN ĐẠT

Cái “được” tiếp theo ở trận giao hữu này là giúp các cầu thủ có màn “khởi động” hữu ích, đặc biệt về tâm lý khi được cọ xát với 1 đối thủ mạnh. Sự vất vả của hàng thủ ở hiệp 1, một chút chệch choạc và cả chút tiếc nuối của các cầu thủ hàng công ở hiệp 2 đều có thể xem là bài học tốt, để các tuyển thủ của chúng ta rút ra điều gì đó trên hành trình chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á sắp tới. Tất nhiên, hơn ai hết, thầy Park hiểu rõ đối thủ đã thi đấu như thế nào (không với 100% khả năng), và ông thừa biết cách để các học trò không bị ảo tưởng với một chiến thắng như vậy.

Tất cả mới chỉ bắt đầu với đội tuyển Việt Nam, hướng tới nhiệm vụ giành lại chiếc cúp vô địch Đông Nam Á tại giải đấu lớn cuối cùng được dẫn dắt bởi HLV Park Hang-seo. Và trận đấu với Dortmund có thể xem là màn “khởi động” thật sự hữu ích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.