Tuyển Việt Nam mở màn viên mãn cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup

06/12/2021 21:40 GMT+7

Công Phượng mở tỷ số còn Văn Đức ấn định chiến thắng 2-0. Tối 6.12, tuyển Việt Nam mở màn AFF Cup 2020 khá hoàn hảo khi đánh bại đội Lào. Ông Park có nhiều lý do để hài lòng và… chưa hài lòng.

HLV Park Hang-seo không tung ra đội hình mạnh nhất ở trận ra quân AFF Cup 2020, chí ít là tham chiếu với bộ khung ổn định mà tuyển Việt Nam đã sử dụng tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Trước đối thủ Lào yếu toàn diện và chủ động chơi rất thấp hòng hạn chế bàn thua và sức tấn công của tuyển Việt Nam, những Xuân Trường, Văn Đức, Tấn Tài, Hồng Duy, Thành Chung hay thủ môn Nguyên Mạnh cũng chờ đợi trận đấu này như một sự khẳng định lại chính mình.

Xuân Trường, Hoàng Đức chơi tốt

AFF

Có lẽ, Nguyên Mạnh là người..buồn nhất trong nhóm cầu thủ này. Bởi lẽ, suốt cả hiệp 1, anh đã không thể có cơ hội để trổ tài. Đội Lào lép vế hoàn toàn và thế trận gần như diễn ra một chiều. Với tỷ lệ kiểm soát bóng quá vượt trội tới 79%, tuyển Việt Nam là nhân vật chính của hiệp 1. “Nhân vật” phụ - dù khỏe, phòng ngự số đông và thi thoảng tuyển Lào có một vài tình huống lắt léo được tạo ra bởi tiền đạo người Pháp gốc Lào Billy Ketkeophomphone nhưng vẫn không thể gây bất ngờ. Các vệ tinh xung quanh cầu thủ đang chơi tại Pháp này quá yếu, nên một mình Billy rất khó xoay chuyển được cục diện.

Tiền đạo Pháp gốc Lào quá cô đơn

AFF

Xuân Trường trong ngày hiếm hoi được đá chính và lại còn được đeo băng đội trưởng đã để lại ít nhiều dấu ấn. Ông Park đã đẩy Trường lên cao, thiên về tổ chức tấn công và điều này đã giúp anh thỏa sức thể hiện đúng điểm mạnh của mình với những cú sút xa và chuyền bóng vượt tuyến. Xuân Trường đã suýt chút nữa giúp tuyển Việt Nam có bàn thắng sớm nếu pha sút xa của anh không đi vọt xà. Hai biên của tuyển Việt Nam được quán xuyến bởi Hồng Duy (trái) và Tấn Tài (phải) và trong cả hai bàn thắng đều có dấu ấn của bộ đôi này.

Hồng Duy chơi hay

AFF

Hồng Duy không mạnh về phòng ngự nên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khi đối đầu với những đội mạnh của châu Á, Duy thường mắc sai số. Còn trước một đối thủ chiếu dưới như Lào, năng lực tấn công của anh đã được phát huy tối đa. Duy liên tục dâng lên rất cao và tạo thành mũi tấn công nguy hiểm. Từ một tình huống thoát xuống đầy khôn ngoan, cầu thủ của HAGL đã nhận được đường chuyền cực đẹp của Hoàng Đức trước khi căng ngang cho Công Phượng ghi bàn.

Chính pha lập công của Công Phượng cũng là một sự tái khẳng định cho chân sút này. Tính từ sau trận đấu với Indonesia ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Công Phượng mới có một bàn thắng cho riêng mình. 3 năm trước, cũng chính Công Phượng đã mở tỷ số cho tuyển Việt Nam trong chiến thắng 3-0 trước đội Lào tại vòng bảng AFF Cup – mở ra hành trình tuyệt đẹp với chức vô địch giải đấu năm 2018. Liệu năm nay, kịch bản tuyệt vời này có cơ hội lặp lại.

Hàng thủ Việt Nam chơi chặt chẽ

AFF

Nhưng trận đấu mở màn của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2020, đừng quên nhắc đến Văn Đức. Anh chơi rất xông xáo, tích cực xuất hiện trong vòng cấm để tranh chấp bóng và tìm kiếm cơ hội. Bàn thắng mà Văn Đức nâng tỷ số lên 2-0 (có công lớn của Tấn Tài khi từ cánh phải, Tài chuyền như đặt vào vòng cấm cho đồng đội) – không chỉ giải tỏa tâm lý cho chính anh mà còn cho cả thầy anh nữa. Bởi ông Park cũng chịu nhiều áp lực trước những lời càm ràm khi Văn Đức không đạt phong độ tốt như mong muốn ở vòng loại thứ 3 World Cup. Nhưng Đức đã tìm cho mình một phương cách tỏa sáng mà hành động Đức đưa quả bóng vào trong áo để ăn mừng bàn thắng mới đáng yêu làm sao.

Không thắng quá đậm (hơi tiếc khi Văn Thanh đá hỏng phạt đền ở phút 75) nhưng tuyển Việt Nam đã có phương án và giải mã thành công lối chơi tử thủ của đối phương. Cách luân chuyển bóng liên tục khiến hàng phòng ngự Lào bị xô lệch, mắc sai số; cách sử dụng bóng dài kết hợp với phối hợp nhỏ trong vòng cấm – đều là những cách giải quyết tình huống tương đối hợp lý nên chiến thắng 2-0 là xứng đáng. Thầy Park có lẽ rất hài lòng trước những gì ông được chứng kiến. Nhưng có lẽ cũng còn một vài điều chưa thể hài lòng. Ví dụ như các học trò của ông còn bỏ lỡ một vài cơ hội ngon ăn, dứt điểm nhiều pha còn thiếu độ chuẩn xác.

Ngày 12.12, tuyển Việt Nam sẽ gặp đối thủ xứng tầm hơn – đội Malaysia và dĩ nhiên khó khăn còn đang chờ đợi phía trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.