Tuyển Việt Nam quyết tâm trên đất Thái

15/01/2023 08:24 GMT+7

Khác với những đợt di chuyển gấp gáp trước đó, tuyển Việt Nam đã có chuyến hành quân thuận lợi hơn nhiều khi bay sang Thái Lan chuẩn bị cho trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 tại Thammasat.

Vào lúc 12 giờ 40 ngày 14.1, tuyển VN đã rời sân bay Nội Bài trên chuyến bay số hiệu VN615 của Hãng hàng không Vietnam Airlines, có mặt tại sân bay Suvarnabhumi (Bangkok) sau đó gần 2 tiếng. Sau khi ổn định tại khách sạn Novotel Impact, tuyển VN đã tập buổi đầu tiên trên đất Thái tại sân bóng của Học viện OJ Arena - do VFF thuê - có mặt cỏ tốt hơn sân Mỹ Đình khá nhiều. Cả đội chủ yếu tập nhẹ thả lỏng, hồi phục thể lực sau trận đấu với Thái Lan hôm 13.1, cũng như làm quen với điều kiện thời tiết nóng tại Bangkok. Tuy nhiên, đội hình đá chính gồm Tiến Linh, Ngọc Hải, Quang Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài, Văn Hậu, Văn Lâm... tập gym ở khách sạn. Nhóm dự bị và ít đá như Hồng Duy, Văn Đức, Thanh Bình, Thành Chung, Văn Quyết... tập nhẹ ở sân OJ.

Các tuyển thủ VN tập nhẹ trên sân OJ ở Thái Lan

Độc Lập

Trước đó, vào đêm 13.1, sau trận hòa Thái Lan 2-2 tại Mỹ Đình, ông Park đã lần thứ 2 chỉ đạo truyền nước hồi sức cho các trụ cột thi đấu nhiều, để họ ngủ một giấc thật sâu trước khi bay sang đất bạn. Trước khi lên đường, ông Park nói với cả đội: “Trước mắt chúng ta sẽ còn 1 trận đấu cuối cùng. Đó là trận đấu không dễ dàng khi Thái Lan có lợi thế sân nhà, trước khán giả nhà. Tôi hy vọng cả đội sẽ giữ được sự tập trung, kỷ luật, dồn nén quyết tâm. Chúng ta là đội tuyển quốc gia, đại diện cho dân tộc VN. Đây là lúc tất cả cần đồng lòng gắn kết vì màu cờ sắc áo để đem vinh quang về cho Tổ quốc”.

Trận đấu ở Thammasat sẽ là một thách thức rất lớn, khi tỷ số hòa buộc chúng ta phải thắng, hoặc hòa và ghi ít nhất 2 bàn vào lưới đội chủ nhà Thái Lan. Thời tiết cũng sẽ là một trở lực khi nhiệt độ tại Bangkok nóng hơn Hà Nội nhiều. Tuy nhiên, ông Park nói nhà vô địch nào cũng phải vượt qua mọi khó khăn. Cả đội không nên để rơi vào trạng thái nôn nóng, sốt ruột để lộ ra sơ hở, vì chỉ cần thắng 1-0 là chúng ta sẽ đoạt lại danh hiệu vô địch.

Băn khoăn lớn nhất của ông Park lúc này là trung vệ Bùi Tiến Dũng bị đau cổ chân sau một cú đạp của cầu thủ Thái Lan, trong khi Duy Mạnh có dấu hiệu xuống sức. Thành Chung sau khi bất ngờ không được ra sân ở trận chung kết lượt đi có thể sẽ được trao cơ hội. Ở giữa sân, Quang Hải vẫn đang chờ 1 bàn thắng để tìm lại sự tự tin và cảm hứng. Rất may là trung phong Nguyễn Tiến Linh đang đạt phong độ cao, ngang bằng thành tích 6 bàn với Teerasil Dangda - người được truyền thông Thái Lan phỏng đoán sẽ tái xuất ở trận chung kết lượt về. Đó sẽ là màn so tài thú vị của 2 chân sút tài năng thuộc 2 thế hệ, đánh dấu bóng đá Đông Nam Á chia tay Dangda, chào đón ông vua ghi bàn mới từ VN.

Tiến Linh đã có 19 bàn cho đội tuyển quốc gia, vượt mặt Hồng Sơn để xếp thứ 3 trong danh sách dội bom của tuyển VN, chỉ thua Huỳnh Đức (21 bàn) và Công Vinh (51 bàn). Tiến Linh cũng đang là ứng viên hàng đầu cho cuộc đua danh hiệu Quả bóng vàng VN 2022 khi đã có 9 bàn tại V-League 2022, đoạt HCV SEA Games 31. Nhưng như ông Park và Tiến Linh từng khẳng định, mọi danh hiệu cá nhân hay cảm xúc chia tay người thầy sẽ chỉ là chi tiết phụ. Quan trọng nhất, chân sút của CLB Bình Dương đang cùng đồng đội quyết tâm dốc sức cho một chiến thắng quyết định trên đất Thái, để đem về niềm vui cho người hâm mộ VN.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.