THUA TOÀN DIỆN TRƯỚC CÁC ĐỐI THỦ ĐÀN EM
Ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, Ý bị đè bẹp bởi Na Uy - đội tuyển chưa từng được dự World Cup trong thế kỷ 21. Tỷ số lượt đi là 0-3, với cả 3 bàn đều được Na Uy ghi trong hiệp đầu. HLV Luciano Spalletti bị sa thải. Gennaro Gattuso thay chỗ, nhưng đội Ý dưới tay ông còn thất bại nặng hơn trong trận lượt về: thua tiếp 1-4 ngay trên sân nhà, phải "đi play-off".
Giờ là tận cùng của sự tuyệt vọng: Ý chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 khi thua Bosnia & Herzegovina trong loạt sút luân lưu ở một trong 4 trận chung kết play-off khu vực châu Âu. Thua xa Na Uy, Bosnia & Herzegovina chính là đội tuyển châu Âu có thứ hạng FIFA thấp nhất trong số các đội lọt vào vòng chung kết (VCK) World Cup. Ở khía cạnh ngược lại, không có đội bóng nào từng vô địch World Cup mà lại vắng bóng ở 3 VCK liên tiếp như Ý.

Các cầu thủ Ý tranh cãi trọng tại về chiếc thẻ đỏ của Bastoni
ảnh: AFP
Không có tình tiết bất ngờ, đấy là cái thua rõ ràng. Ý chỉ sút được 9 quả (3 quả chính xác) so với 19 lần sút bóng (11 lần chính xác) của Bosnia & Herzegovina. Đội bóng của Gattuso được hưởng phạt góc 4 lần (Bosnia & Herzegovina 10 lần), giữ bóng vỏn vẹn 34%. Tuy Ý chỉ còn 10 người ngay từ hiệp 1, nhưng đấy chẳng qua cũng là hậu quả từ sự thua sút của chính họ. Alessandro Bastoni - có lẽ là hậu vệ hay nhất của Ý hiện nay - đành chọn giải pháp phạm lỗi với Amar Memic, khi đối thủ một mình thoát đi và đã đối diện cơ hội ghi bàn. Thẻ đỏ! Ý tử thủ để bảo vệ tỷ số mong manh (Moise Kean mở tỷ số cho Ý ở phút 15), nhưng bất thành. Haris Tabakovic gỡ hòa cho Bosnia & Herzegovina ở phút 79. Cuối cùng, Bosnia & Herzegovina thắng 4-1 khi loạt sút luân lưu chỉ mới diễn ra đến quả thứ 7!
Vậy là Azzurri sẽ phải làm khán giả World Cup trong ít nhất 16 năm liền (từ sau năm 2014 cho đến ít nhất là năm 2030). Cả một thế hệ cầu thủ như Bastoni, Kean, Nicola Barella, Gianluca Scamacca, Giacomo Raspadoni... chắc sẽ không biết World Cup là gì trong đời cầu thủ của họ.
Báo chí Ý gọi việc bị loại khỏi World Cup là ‘ác mộng hoàn hảo’
LẠC HẬU VÀ XUỐNG CẤP VỀ MỌI MẶT
Trong khi Ý bị Na Uy đẩy vào vòng play-off, thì đại diện danh tiếng nhất của bóng đá Ý ở Champions League mùa này (đương kim á quân Inter Milan) bị một CLB Na Uy hoàn toàn "vô danh" là Bodo/Glimt loại khỏi giai đoạn knock-out ở Champions League. Bóng đá Ý hoàn toàn sạch bóng trước vòng tứ kết của giải đấu cao cấp nhất châu Âu tầm CLB.
Tuy Inter xuất hiện ở trận chung kết Champions League mùa trước, nhưng đấy lại chính là trận chung kết có tỷ số chênh lệch nhất trong lịch sử cúp C1. Họ thua 0-5 trước PSG - đội chỉ mới lần đầu tiên lên ngôi. Đã 16 năm trôi qua kể từ lần gần đây nhất chiếc cúp vô địch Champions League được đưa sang Ý.
Tóm lại, bóng đá Ý đã xuống cấp đồng loạt ở nhiều cấp độ trong suốt một thời gian dài. Việc Azzurri bị loại khỏi đấu trường World Cup 3 lần liên tiếp là sự khẳng định cho tình trạng bị tầm thường hóa, hơn là diễn tiến bất ngờ.
48 đội góp mặt ở VCK World Cup 2026
Đội tuyển Iraq trong hoàn cảnh khó khăn về việc di chuyển nhưng đã xuất sắc thắng đối thủ Bolivia để giành chiếc vé thứ 48 đến với VCK World Cup 2026. Như vậy, sau 40 năm vắng bóng, bóng đá Iraq đã góp mặt trở lại ở giải đấu danh giá nhất hành tinh.
48 đội tuyển góp mặt ở World Cup kỳ này gồm:
Châu Á (AFC) - 9 đội: Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Qatar, Ả Rập Xê Út, Uzbekistan và Iraq.
Châu Phi (CAF) - 10 đội: Algeria, Cabo Verde, Bờ Biển Ngà, Ai Cập, Ghana, Ma Rốc, Senegal, Nam Phi, Tunisia và CHDC Congo.
Khu vực Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) - 6 đội: Mỹ, Canada, Mexico, Curaçao, Haiti và Panama.
Nam Mỹ (CONMEBOL) - 6 đội: Argentina, Brazil, Colombia, Ecuador, Paraguay và Uruguay.
Châu Đại Dương (OFC) - 1 đội: New Zealand.
Châu Âu (UEFA) - 16 đội: Anh, Pháp, Croatia, Na Uy, Bồ Đào Nha, Đức, Hà Lan, Áo, Bỉ, Scotland, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Bosnia & Herzegovina và CH Czech.
Khánh Châu
Các HLV người Ý như Simone Inzaghi, Roberto Mancini đều đang cầm quân trong làng bóng Ả Rập. Gian Piero Gasperini hoặc Carlo Ancelotti, vì tuổi tác, đều không được trông mong gì nữa khi bàn về tương lai. Enzo Maresca, Thiago Motta, Max Allegri, De Zerbi... đều nhạt nhòa.
Bóng đá Ý bây giờ không còn sản sinh những ngôi sao lớn như trước. Các CLB lớn ở giải Serie A giờ cũng "nghèo". Nhưng suy cho cùng, bóng đá Ý đâu có "nghèo" như Bosnia & Herzegovina. Nguồn cầu thủ của họ cũng đâu có hiếm như khối nước "nhỏ" đã giành được vé dự VCK World Cup!
Từng có thống kê cho thấy đội chạy ít nhất ở giải Bundesliga của Đức vẫn di chuyển nhiều hơn đội chạy nhiều nhất ở giải Serie A. Lối chơi rất chậm trên sân cỏ Ý gần như không tạo ra áp lực đáng kể nào, riết rồi bóng đá Ý bây giờ không thể theo kịp tốc độ kinh hoàng trong bóng đá đỉnh cao nói chung. Và đấy là lý do Ý liên tục thua các đối thủ không có tên tuổi.
Bình luận (0)