Ukraine lo lắng chờ đợi hướng tấn công mới ở phía bắc Bakhmut

Ukraine lo lắng chờ đợi hướng tấn công mới ở phía bắc Bakhmut

La Vi
La Vi
La Vi: Biên tập, dựng. Quỳnh Phương: Đọc
17/03/2023 07:25 GMT+7

Tiểu đoàn trưởng Ukraine có bí danh "Tuman" (tức "Sương mù") đang ra lệnh qua bộ đàm từ sở chỉ huy đặt trong một ngôi nhà trong một ngôi làng đổ nát vì bom đạn ở đâu đó gần thành phố Kreminna (miền đông Ukraine).

Còn hai người lính này đang theo dõi hình ảnh do máy bay không người lái truyền về để tìm kiếm quân đội Nga.

Đây là vùng Luhansk. Kreminna nằm khoảng 75 km về phía bắc thành phố Bakhmut, nơi đang diễn ra trận chiến đẫm máu nhất châu Âu kể từ Thế chiến 2. Mặc dù khu rừng này có vẻ yên tĩnh, tiểu đoàn trưởng Tuman nói rằng ông lo ngại các chiến thuật và chiến lược mà Nga sử dụng ở Bakhmut cũng có thể đang được áp dụng ở đây, nhưng trên một khu vực rộng lớn hơn nhiều.

Ông nói quân Nga đang chuyển thêm lực lượng đến nhằm tạo nên một gọng kìm lớn.

"Nếu họ đến Lyman, thì sau đó sẽ xa hơn nữa là Kramatorsk và Sloviansk. Nó sẽ tạo ra mối đe dọa 'gọng kìm', đó là lý do tại sao Nga đang cố gắng chiến đấu để giành lấy khu vực này - khu vực này không kém phần quan trọng so với Bakhmut", ông Tuman cho hay.

Ukraine đối mặt với một chiến trường ác liệt mới ở phía bắc Bakhmut - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine chuẩn bị điều khiển máy bay không người lái tại một địa điểm không được tiết lộ gần thị trấn tiền tuyến Kreminna

REUTERS

Ông Tuman nói: "Tôi theo dõi, đánh giá tình hình và đưa ra quyết định 24/7. Tôi gây tổn thất cho kẻ thù bằng vũ khí của mình hoặc của đồng đội. Tôi cho các đơn vị của mình cơ động để củng cố tiền tuyến hoặc để phản kích".

Tại đơn vị máy bay không người lái trong rừng, một quân nhân có bí danh Zara đang nói về việc Nga sử dụng tác chiến điện tử. Quân Nga trang bị súng phá sóng UAV. Một số biện pháp đối phó của Nga cũng có thể tạo ra thứ mà Zara gọi là "mái vòm", mà về cơ bản là không cho Ukraine bay UAV vào khu vực.

"Người Nga cố gắng thích nghi liên tục. Điều này gây ra vấn đề lớn cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi phải suy nghĩ trước một vài bước - làm thế nào để hoàn thành được nhiệm vụ và không để kẻ thù biết chúng tôi đã làm như thế nào", Zara cho biết.

Địa hình rừng cũng mang lại nhiều thách thức khác. Người lính này cho biết đây thực ra là một chiếc xe tăng Ba Lan tặng cho Ukraine và nó đã trải qua nhiều trận chiến với đơn vị của ông. Nhưng việc lái xe trong rừng rất khó nên họ không sử dụng nó như xe tăng mà như một khẩu pháo.

Trở lại sở chỉ huy, ông Tuman cho biết các lực lượng Nga đã thực hiện 40-50 cuộc tấn công vào các tuyến phòng thủ của đơn vị ông kể từ đầu tháng 2.

Toàn bộ cuộc sống của ông đã bị hút vào chiến sự. Ở quê hương Chechnya, ông đã trải qua hai cuộc xung đột. Ông từng giải ngũ khỏi quân đội Ukraine vào năm 2007, nhưng trở lại vào năm 2014 để chiến đấu chống lực lượng ly khai thân Nga.

Con trai duy nhất của ông đã tử trận trong một trận chiến ngay trước khi cuộc xung đột nổ ra năm ngoái. Ông cũng đã mất một trong ba người vợ của mình vào khoảng thời gian đó.

Giờ đây, ông chiến đấu để trả thù cho họ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.