Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Cúp Café de Măng Đen lần I năm 2023:

Ước mơ đẹp ở tiệm nước đá

Thúy Hằng
Thúy Hằng
24/02/2023 06:03 GMT+7

Phía sau các trận cầu gay cấn ở vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam 2023, những cầu thủ trẻ đã chia sẻ những ước mơ, hoài bão của lứa tuổi đôi mươi.

Cả 2 trận đấu ở hai lượt trận đều ghi bàn, với tiền đạo Phan Tấn Lợi, sinh viên năm 3 ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, giải đấu này là kỷ niệm không thể quên. "Bàn thắng hôm nay tôi tặng cho mẹ và cha, người ngồi trên khán đài cổ vũ cho tôi. Còn bàn thắng trước, tôi tặng cho bạn gái", Lợi chia sẻ.

Ước mơ đẹp ở tiệm nước đá - Ảnh 1.

Hai mẹ con cầu thủ Phan Tấn Lợi (Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM)

THÚY HẰNG

Phan Tấn Lợi quê ở Sóc Trăng, yêu bóng đá từ nhỏ. Tham gia các giải đấu phong trào, Tấn Lợi từng giành 2 chức vô địch cùng đội trong các giải "phủi". Tấn Lợi tâm sự bóng đá mang lại cho anh những cảm xúc mãnh liệt. Đây là lần đầu tiên Tấn Lợi và đội được tham gia giải bóng đá sinh viên tổ chức quy mô như thế này. "Cảm giác khi ghi bàn, khán giả hò reo, vỗ tay thật sự rất đã", cầu thủ áo số 17 cho biết.

Bàn thắng đầu dành cho người yêu, bàn thứ hai để tặng cha mẹ

Cha mẹ Tấn Lợi có một tiệm bán sỉ nước đá ở chợ đầu mối Bình Điền (Q.8, TP.HCM). Chứng kiến cha mẹ phải thức xuyên đêm đến tận trưa hôm sau để khiêng những cây đá lớn, xẻ đá và giao tới các ki-ốt, Lợi hiểu được cha mẹ đã phải cực khổ như thế nào để nuôi anh và em gái.

"Tôi có mục tiêu là tốt nghiệp ĐH sẽ về phụ cha mẹ công việc quản lý, kinh doanh ở tiệm. Bóng đá vẫn sẽ là đam mê, bên cạnh công việc chính. Với tôi hạnh phúc nhất là được làm công việc mình thích và chia sẻ những khoảnh khắc đẹp của bóng đá cùng với người thân yêu", nam cầu thủ ôm mẹ và xúc động nói.

Vượt đường dài đến sân, vỡ òa khoảnh khắc chứng kiến con trai ghi bàn quyết định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.