V-League 2022: HAGL thua đơn thiệt kép

15/10/2022 08:22 GMT+7

HAGL thua SLNA 1-2 trên sân Pleiku ở vòng 19 V-League 2022 vào chiều qua 14.10, cũng là trận thua thứ hai liên tiếp của họ trên sân nhà và là trận thứ 7 không biết đến chiến thắng của thầy trò HLV Kiatisak.

7 trận không biết chiến thắng, người ta thường nghĩ đến tình cảnh của đội sắp rớt hạng, chứ không ai nghĩ đó là HAGL, một đội mạnh tại V-League, luôn được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Mới mùa trước đội bóng phố núi còn khoe móng vuốt khiến bất cứ đối thủ nào cũng ngán ngại, nhưng dịch bệnh khiến mọi thứ dừng lại. Nhưng lần này mọi thứ đảo lộn khi HAGL lại trượt dài không phanh khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng phải chăng đã có điều gì đó khiến Công Phượng và đồng đội đang đánh mất chính mình.

Sự yếu kém trong cách thể hiện khi nhiều vị trí đánh mất động lực thi đấu do lấn cấn chuyện đi ở, cộng với lối đá mà HLV Kiatisak đang xây dựng bị “bắt bài” làm cho HAGL loay hoay trước mọi đối thủ. Lẽ ra họ phải thể hiện mạnh mẽ, phải chơi một cách ngoan cường, phải tạo nên những cơn sóng cuồn cuộn như tốc độ vốn có của “đứa con thần gió” Văn Toàn, nhưng tất cả chỉ còn là những cơn gió nhẹ kém hiệu quả, chỉ còn là sự lúng túng một cách khó hiểu trong phối hợp và sự thiếu ắn ý trong cách triển khai lối chơi.

HAGL (trái) đánh mất chính mình

Minh Trần

Nhiều người cho rằng hàng thủ HAGL kém, điều đó ai cũng thấy vì sau khi Kim Dong-su và Memovic ra đi không ai có thể cáng đáng nổi. Nhưng cái chính là tuyến giữa của đội bóng phố núi bỗng trở nên chậm chạp và xoay trở vô cùng khó khăn. Nhìn cách chơi của những đôi chân từng nhảy múa một cách ngoạn mục này có cảm giác trình độ của lứa cầu thủ tài năng được bầu Đức chi tiền tỉ để đào tạo đã chựng lại, mãi mãi là “những đứa trẻ” chứ không thể trưởng thành.

Khi Brandao đá phản lưới nhà khiến HAGL thua 1-2 ở phút cuối, đó không chỉ là nhát dao kết liễu sự vụng về, mất nhuệ khí trong lối chơi mà chính là hệ quả của sự sa sút từ nhiều trận đấu qua của đội bóng bầu Đức. Từ những trận thua Hải Phòng hay TP.HCM đến thất bại trước SLNA đã đúc kết một điều: HAGL giờ đây không còn là chính mình khi “cái đầu” không còn mạnh mẽ như trước. Dĩ nhiên kết quả này không ảnh hưởng đến danh hiệu HAGL, bởi họ không thể vô địch cũng không thể rớt hạng. Nhưng thầy trò HLV Kiatisak đã thua trắng về mặt thương hiệu bởi hình ảnh lung linh của đội bóng phố núi không còn được sáng sủa như trước khi mùa giải 2022 bắt đầu. Thậm chí nó còn thiệt kép khi ảnh hưởng rất lớn đến giá trị của các cầu thủ. Bởi nếu cứ thi đấu bết bát như thế này, những Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy… khó được giá cao khi rời HAGL đến với CLB khác.

Thua SLNA, HAGL đứng thứ 7 với 22 điểm, gần như hết cơ hội vào tốp 3. Trong khi đó, SLNA chặn đứng chuỗi trận chưa biết thắng của mình. Trận thắng này, giúp HLV Nguyễn Huy Hoàng giảm bớt áp lực và có thể giữ được ghế của mình.

Trên sân Thanh Hóa, Hải Phòng xuất sắc giành chiến thắng 1-0 để đe dọa ngôi đầu của Hà Nội. Đội bóng đất cảng hiện được 32 điểm, chỉ còn thua Hà Nội 2 điểm. Hơi thở phía sau của Hải Phòng, chắc chắn sẽ khiến Hà Nội phải run chân. Tại Hà Tĩnh, đội chủ nhà hòa Đà Nẵng 1-1. Đây là 1 điểm vô cùng quý giá với thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, vì đã 7 trận họ không biết thắng. 1 điểm có được ở trận này vừa đủ giúp Hà Tĩnh duy trì vị trí thứ 11 của mình để vẫn xếp trên CLB Sài Gòn khi đội bóng này chỉ kiếm được 1 điểm trước Viettel dù có ưu thế sân nhà. Sài Gòn mở tỷ số trước với bàn thắng của Olsen trên chấm phạt đền. Thế nhưng, Geovane xuất sắc gỡ hòa 1-1 cho đội khách với pha đá phạt đẹp mắt.

Chiều nay 15.10 sẽ diễn ra 2 trận còn lại: Bình Dương tiếp TP.HCM lúc 17 giờ. Đây là trận thử sức thứ hai của tân HLV Vũ Tiến Thành, người từng bị chính Bình Dương đánh bại với tỷ số 3-1 khi cầm đội Sài Gòn hồi năm 2020. Nếu có điểm trận này xem như là thành công của CLB TP.HCM để duy trì khoảng cách với Sài Gòn và bám đuổi Hà Tĩnh. Lúc 19 giờ 15, Hà Nội gặp Nam Định với nhiều khả năng Văn Quyết và đồng đội sẽ có 3 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.