V-League 2023-2024: Cuộc đua ở tốp đầu và tốp cuối vẫn gay cấn

23/05/2024 08:20 GMT+7

Đội đang dẫn đầu bảng là Nam Định bất ngờ nhận thất bại 2-4 trước CLB Hải Phòng ngay trên sân nhà ở vòng đấu 20 V-League 2023 - 2024 diễn ra hôm qua (22.5). Kết quả này khiến cuộc đua vô địch vẫn chưa ngã ngũ.

Dấu ấn của các chân sút ngoại

Thi đấu trên sân Thiên Trường với gần 15.000 khán giả đến sân cổ vũ nhưng CLB Nam Định đã bất ngờ để thủng lưới 3 bàn chóng vánh ngay trong hiệp 1. Các bàn thắng của CLB Hải Phòng do công của Nguyễn Hữu Sơn (phút 2) và Lucao (phút 31 và 38). Sang hiệp 2, Lucao tiếp tục đào sâu cách biệt lên 4-0 ở phút 50. Rafaelson lập cú đúp để rút ngắn tỷ số 2-4 cho đội Nam Định ở các phút 55 và 69. Kết quả này khiến cuộc đua ở tốp đầu vẫn không thay đổi vì ở ngày thi đấu trước đó, đội xếp thứ nhì là CLB Bình Dương (33 điểm) cũng để thua CLB Quảng Nam với tỷ số 1-2, khiến khoảng cách giữa 2 đội vẫn giữ nguyên 6 điểm.

V-League 2023-2024: Cuộc đua ở tốp đầu và tốp cuối vẫn gay cấn- Ảnh 1.

Lucao (số 9) tỏa sáng rực rỡ

V-League 2023-2024: Cuộc đua ở tốp đầu và tốp cuối vẫn gay cấn- Ảnh 2.

Văn Toàn và đội Nam Định có thể không vô địch nếu liên tiếp sảy chân

Sự nỗ lực của Rafaelson không thể giúp CLB Nam Định tránh được trận thua

Sự nỗ lực của Rafaelson không thể giúp CLB Nam Định tránh được trận thua

CLB Nam Định

Trận thua của CLB Nam Định cho thấy phong độ của các cầu thủ cũng chưa thật sự ổn định, nhất là ở hàng thủ, dù HLV Vũ Hồng Việt đang có trong tay đội hình với nhiều cầu thủ chất lượng. Trong một ngày các chân sút xuất sắc bị các cầu thủ Hải Phòng vây chặt, lối chơi của đội Nam Định trở nên bế tắc. Các pha tấn công trung lộ của họ đều dễ dàng bị hàng thủ đối phương bẻ gãy ngay từ ngoài vòng 16 m 50. Chỉ nhờ vào sự xuất sắc của cá nhân tiền đạo Rafaelson, họ mới có được 2 bàn thắng rút ngắn tỷ số trong hiệp 2. Đây cũng là trận thua thứ 2 liên tiếp của đội bóng thành Nam (ở vòng trước họ thua CLB Thể Công Viettel 1-2), khiến nhiều người đặt dấu hỏi liệu thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có đủ lực cạnh tranh trong 6 trận còn lại để giành ngôi cao nhất mùa giải này hay không? Bởi họ còn phải gặp những đội đang thi đấu "sống chết" ở nhóm cuối như SLNA (ngày 31.5), CLB TP.HCM (ngày 15.6), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (ngày 20.6)…

Điểm đáng chú ý nữa ở vòng đấu này là trận đấu nào cũng có dấu ấn của các chân sút ngoại, trong đó có những trận đấu họ chính là người định đoạt số phận trận đấu. Như trận CLB Quảng Nam thắng Bình Dương 2-1, Yago Ramos ghi cả 2 bàn cho đội chủ nhà, trong khi Charles Atshimene có bàn rút ngắn tỷ số cho đội khách. Ngay trận CLB Nam Định gặp CLB Hải Phòng, trong số 6 bàn thắng của trận đấu, 2 cầu thủ Lucao và Rafaelson đã chiếm đến 5 bàn.

SLNA vẫn nỗ lực thoát hiểm

Dù phải thi đấu trên sân Quy Nhơn nhưng CLB SLNA bất ngờ giành trọn 3 điểm trước CLB Bình Định (thắng 2-1) ở trận đấu cùng giờ. Kết quả này giúp họ có được 22 điểm, nên dù vẫn xếp áp chót bảng xếp hạng nhưng thầy trò HLV Phạm Anh Tuấn chỉ còn cách các đội xếp trên như Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 điểm, LPBank HAGL 3 điểm hoặc CLB TP.HCM 4 điểm. Điều này đã khiến cuộc đua tránh suất play-off xuống hạng càng trở nên gay cấn hơn ở những vòng đấu tới, bởi chỉ cần một đội trong nhóm này sơ sẩy, họ hoàn toàn có thể rơi xuống vị trí áp chót bảng xếp hạng.

Trong khi đó, với chiến thắng 1-0 trên sân của CLB Khánh Hòa nhờ bàn thắng của cầu thủ trẻ Khuất Văn Khang ở phút 60, CLB Thể Công Viettel đã thoát khỏi nhóm cuối khi leo một mạch lên hạng 8 với 27 điểm. Nếu vẫn giữ được phong độ này, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng vẫn có hy vọng cạnh tranh vào tốp 3 của giải đấu năm nay, bởi họ là một trong những đội ở V-League sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia nhất hiện nay. Ngược lại, CLB Khánh Hòa vẫn chôn chân ở vị trí cuối bảng và đã hết hy vọng trụ hạng khi thua đội xếp trên đến 12 điểm.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.