“Vấn đề Messi” là… vấn đề gì?

10/11/2021 08:06 GMT+7

Có một vấn đề mang tên Messi ở CLB PSG , nhưng đấy là vấn đề gì? Hoặc hỏi cách khác: PSG đang có đến bao nhiêu vấn đề, xoay quanh cái tên Messi?

Có thể cho rằng Messi đang “tỏ thái độ”, khi anh hào hứng chuẩn bị khoác áo tuyển Argentina, dù đã liên tiếp vắng mặt ở PSG vì lý do chấn thương?

Mới đây, cựu HLV tuyển Argentina Alfio Basile còn chơi chữ khi bàn về “messy PSG” (nghĩa là PSG lộn xộn). Đúng là tại đấy, mọi chuyện ngày càng rối tung rối mù từ khi Lionel Messi xuất hiện. Rối từ vấn đề chuyên môn trong lối chơi cho đến cấu trúc đội bóng.

Messi vẫn tập luyện bình thường cùng tuyển Argentina chuẩn bị cho các trận vòng loại World Cup 2022

LĐBĐ Argentina

Người ta cứ phải tranh cãi quanh chuyện Messi nên đá ở đâu, giữ vai trò gì. Basile nói PSG “đày” Messi ra cánh phải trong khi đáng lẽ phải để anh tự do di chuyển như ở tuyển Argentina. Mở rộng vấn đề: Messi chơi bóng không chỉ như một “thủ lĩnh đại ca”, mà còn mang hơi hướng ngôi sao (muốn đá thế nào thì đá) trong đội tuyển quốc gia. Nhưng dĩ nhiên, không thể có vai trò như vậy cho Messi ở PSG, với những Neymar, Mbappe, Verratti… đầy ắp xung quanh. Vậy nên, không khó hiểu khi “phần hồn” của Messi chỉ hướng về đội Argentina trong mùa bóng này. Chẳng qua, câu chuyện đang bị đẩy đến cao trào khi Messi tỏ ra ham hố chơi cho tuyển quốc gia ngay cả trong tình trạng đang chấn thương!

Nghịch lý Messi chấn thương không đá cho PSG nhưng vẫn phải lên tuyển Argentina!

Đấy thật ra là tranh cãi chung, đã kéo dài hàng chục năm. Đội tuyển Hà Lan và CLB Bayern Munich cũng cãi nhau quanh tình trạng chấn thương của Arjen Robben - một bên khẳng định “có một lỗ thủng to ở cơ đùi” nhưng bên kia bảo “hoàn toàn bình thường” - đến nỗi phải lôi nhau ra tòa dân sự. Vụ kiện quái đản và dai dẳng ấy rốt cuộc kết thúc đúng như dự đoán: các bên dàn xếp bên ngoài tòa án. Có hàng trăm trường hợp tương tự rồi. Bây giờ, nghĩ sao mà Giám đốc thể thao Leonardo của PSG lại đòi kiện lên FIFA về chuyện Argentina triệu tập cầu thủ đang chấn thương của PSG?

Luật (cho phép đội Argentina triệu tập Messi) là của FIFA. Nếu không đồng ý, PSG có thể kiện… lên FIFA. Khác gì con kiến mà kiện củ khoai! Đây lại là câu chuyện khác về sự độc đoán của FIFA mà ai cũng biết.

Tóm lại, chuyện này chủ yếu là do Messi quyết định. Mới đây, Messi trở thành cầu thủ Nam Mỹ ghi bàn nhiều nhất cho tuyển quốc gia, xô ngã kỷ lục của Pele. Anh đang hướng tới cột mốc ghi 100 bàn cho tuyển Argentina. Vậy, hãy tạm quên PSG, nơi mà anh chưa biết ghi bàn ở giải Ligue 1!

Nhưng, PSG mới là đội trả lương (mà lại là lương “khủng”) cho Messi, sao anh lại có thái độ như thế? Chỗ này, lại phải hỏi ngược PSG, về thái độ mừng rỡ của họ, đặt chỗ ở tháp Eiffel để long trọng đón rước Messi ngay khi biết tin Barcelona gặp khó khăn về tài chính đến nỗi không thể trả lương cao cho Messi. Gieo gì, ắt gặp nấy chứ!

HLV Xavi xây dựng ‘đế chế’ Barcelona mới với nhiều tài năng trẻ của La Masia

Bản chất của PSG: đấy là đội bóng của các “cây đa, cây đề”, ai cũng muốn thể hiện quyền lực và tầm quan trọng cá nhân của mình - từ Giám đốc kỹ thuật Leonardo cho tới các ngôi sao trên sân. Đấy là CLB mà Chủ tịch Nasser al-Khelaifi có đường dây riêng để gọi điện trực tiếp vào phòng thay đồ, tiện bề chỉ đạo. Khi rời PSG sau 4 năm thi đấu, Thomas Meunier nói anh không nhớ gì khác ngoài các buổi tiệc sinh nhật hoành tráng. HLV Thomas Tuchel bị PSG sa thải chỉ vài tháng sau khi ông đưa đội này vào chung kết Champions League. Và Tuchel lại đưa Chelsea lên ngôi vô địch Champions League ngay trong mùa bóng mà ông bị PSG sa thải! “Gánh xiếc” PSG như thế, thì cũng xứng đáng có một Messi như thế.

Paul Pogba gây choáng cho Deschamps và Solskjaer có phải vì màu trang phục đen đủi?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.