NSƯT Kim Oanh thành ‘người thứ ba’ xen vào hôn nhân của người yêu thời trẻ

28/02/2020 12:12 GMT+7

NSƯT Kim Oanh, nữ diễn viên chuyên trị vai phản diện sẽ trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn “người thứ ba” gây ức chế cho khán giả trong phim Đừng bắt em phải quên .

Phim dự kiến lên sóng lúc 21 giờ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trên kênh VTV1, bắt đầu từ 10.3, ngay sau khi bộ phim Sinh tử kết thúc.

Sóng gió hôn nhân ở tuổi trung niên

Đừng bắt em phải quên là câu chuyện về gia đình Ngân và Luân. Hai vợ chồng đã đi qua hơn 20 năm gắn bó cùng cô con gái tên Ngọc đang ở lứa tuổi trưởng thành. Ở tuổi ngoài 40, với đủ những tiêu chí để hạnh phúc, nhưng cuộc hôn nhân “ở bên nhau như một thói quen” đã tạo nên mâu thuẫn: họ luôn khát khao tình cảm, nhưng lại quên cách giữ lửa tình yêu. Và đó chính là điểm cốt yếu để những nhân tố bên ngoài chen vào.

Kim-Oanh

NSƯT Kim Oanh vào vai diễn phản diện 'gây' ức chế cho khán giả

Ảnh VFC

Đó là Linh, người luôn thầm yêu Luân mà không được đáp lại. Linh lấy vỏ bọc vợ của bạn thân, là cô em gái vô tư, để được tiếp cận Luân.

Từ tình cảm bí mật đến âm mưu chiếm đoạt bằng mọi giá, Linh là điển hình của mẫu “người thứ ba”. Cô “em gái mưa” lứa tuổi trung niên có thể tạo nên sóng gió hôn nhân của Luân và Ngân, đồng thời cũng là tuýp nhân vật gây ức chế với khán giả.

Đó là Vũ, mối tình đầu của Ngân. Sự chia tay uất ức, không rõ ràng của anh đã khiến Ngân không thể rạch ròi với cảm xúc quá khứ. Khi Vũ quay lại, bí mật dần sáng tỏ khiến Ngân sao nhãng chuyện gia đình. Cô phải đối diện với tình cảm thật của mình, lý giải nó và tỉnh táo nhìn lại điều gì là quan trọng.
Dung-bat-em-phai-quen

Diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh sau nhiều năm vắng bóng

Ảnh VFC

Hạnh phúc gia đình gặp sóng gió. Luân không có ý định phản bội vợ, Ngân cũng không muốn có tình cảm yêu thương ngoài chồng. Nhưng việc thiếu chia sẻ đã khiến họ không còn thấu hiểu nhau, và những biến cố được tạo ra từ kẻ thứ ba đã khiến họ mất niềm tin, đi đến kết thúc bằng lá đơn ly dị.

Đừng bắt em phải quên không chỉ là câu chuyện của bố mẹ, của những cuộc tình tuổi trung niên, mà còn có câu chuyện tình yêu tuổi trẻ giữa cô sinh viên Ngọc với thầy giáo bộ môn Duy.

Ngọc là cô gái thông minh, mạnh mẽ và có quan điểm riêng. Khi Ngọc nhận ra những bất ổn trong cuộc hôn nhân của bố mẹ, cô sống trong lo lắng đầy xốc nổi và sự cô đơn. Đúng lúc này cô tìm được Duy.

Hoang-Hai

NSƯT Hoàng Hải vào vai Luân, chồng của Ngân (do Quách Thu Phương đóng)

Ảnh VFC

Tình yêu của Duy và Ngọc là tình yêu của hai cực trái dấu: càng cố đẩy nhau ra, lại càng hút nhau thêm. Sự chững chạc của Duy bù đắp sự xốc nổi của Ngọc, sự trẻ con của Ngọc lại cân bằng với sự chín chắn của Duy. Thế nhưng, việc cách nhau 10 tuổi và những bí mật thân thế của Duy, lại khiến cho tình yêu của họ gặp trắc trở.

Sự trở lại của nhiều gương mặt cũ

Đừng bắt em phải quên tiếp tục đánh dấu sự hợp tác của đạo diễn Vũ Minh Trí và DOP - NSƯT Phạm Quang Minh, cặp bài trùng từng đứng sau sự thành công của những bộ phim Chỉ có thể là yêu, Ngược chiều nước mắt, Chạy trốn thanh xuân…

Quynh-Kool

Quỳnh Kool và Thanh Sơn trong phim

Ảnh VFC

Bộ phim còn đánh dấu sự trở lại của nhiều gương mặt cũ, quen thuộc với khán giả truyền hình từ những năm 2000. Sau nhiều năm vắng bóng trên truyền hình, Lan của Của để dành - diễn viên Quách Thu Phương trở lại màn ảnh với vai Ngân.

Quách Thu Phương từng chia sẻ về thời gian bị trầm cảm và có duyên trở thành cô giáo yoga. Vào vai Luân - chồng của Ngân, là NSƯT Hoàng Hải. Còn diễn viên Lâm Tùng sẽ vào vai Vũ.

Phim cũng đánh dấu sự trở lại của NSƯT Kim Oanh kể từ sau bộ phim Chiều ngang qua phố cũ. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Linh, hứa hẹn tiếp tục là vai diễn phản diện đáng nhớ.

Sau gần 5 năm kể từ Lời ru mùa đông, NSND Như Quỳnh tái xuất khi đóng vai chị, em cùng diễn viên Hoàng Xuân. Phim còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ là Thanh Sơn (Duy), Quỳnh Kool (Ngọc)…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.