'Vua Priêm' Võ Minh Lâm trong 'Nàng Xê Đa': Tôi thấm mệt trên sân khấu

Thế Sang
Thế Sang
07/02/2021 15:00 GMT+7

Võ Minh Lâm là gương mặt mới trên sân khấu vở cải lương Nàng Xê Đa . Tuy mới nhưng anh vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả qua suất diễn ở Nhà hát Bến Thành (Q.1, TP. HCM) hôm 30.1.

Tuy rất bận với lịch hoạt động dịp giáp Tết nhưng nghệ sĩ (NS) Võ Minh Lâm vẫn nhiệt tình chia sẻ về vai diễn Vua Priêm do mình thủ diễn trong vở cải lương Nàng Xê Đa.
Trên trang Facebook cá nhân, Võ Minh Lâm sở hữu lượng người hâm mộ khá lớn. Anh đã post (đăng tải) những hình ảnh, clip về những tháng ngày luyện tập, chuẩn bị cho vở Nàng Xê Đa mà cách đây mấy chục năm, tác phẩm này đã làm nao lòng giới mộ điệu với những tên tuổi cải lương như NSƯT Phương Quang, NSND Thanh Vy... 

Tạo hình vua Priêm với trang phục mới trong Nàng Xê Đa

Ảnh: NSCC

* Theo chia sẻ của đạo diễn vở "Nàng Xê Đa" là NSƯT Hoa Hạ, đoàn tập trong 2 tháng, một khoảng thời gian ngắn để có thể đưa vở lên sân khấu. Anh có những khó khăn và thuận lợi nào để hoàn thành xuất sắc vai diễn này (như đêm anh xuất hiện trước công chúng ở Nhà hát Bến Thành)?
- NS. Võ Minh Lâm: Khi Sân khấu Đại Việt tin tưởng trao cho Lâm vai Priêm trong vở Nàng Xê Đa, Lâm thực sự rất bất ngờ xen lẫn xúc động vì 12 năm trước Lâm đã từng diễn qua vở này nhưng lại là vai vua Quỷ. Đây chính là vở diễn giúp Lâm tốt nghiệp Lớp diễn viên K4 Trường Trung cấp Văn hoá Nghệ thuật Cần Thơ niên khoá 2004 - 2008. Với sự dìu dắt của thầy Thanh Liêm và thầy Thạch Sỹ Long, Lâm đã bước đầu gặt hái những thành công với vai vua Quỷ. Lâm nghĩ đây là cái duyên để Lâm ôn lại những kỷ niệm, nhất là hình ảnh về người thầy đã mất của mình - thầy Thanh Liêm.
Bước đầu thuận lợi là thế, nhưng khi trải qua 2 tháng trời ròng rã trên sàn tập, với bàn tay phù phép tài tình của NSƯT Hoa Hạ, Lâm đã không còn nhận ra những đường nét dàn dựng cũ và lần đầu tiên đảm nhận vai chính xuyên suốt vở đã khiến Lâm gặp nhiều áp lực về ca, diễn và vũ đạo. Nhưng Lâm có niềm tin mãnh liệt khi suất hát diễn ra sẽ gây được ấn tượng và tình cảm sâu sắc với khán giả, vì sự tập tuồng nghiêm túc và đầu tư kỹ lưỡng về phục trang, cảnh trí, biên đạo... Và thật sự mọi thứ đã diễn ra đúng như những gì Lâm mong đợi, vở diễn bước đầu đã thành công tốt đẹp với những phản hồi tích cực từ khán giả và giới chuyên môn.
* Anh từng chia sẻ, anh đã xem vai vua Priêm của NSƯT Phương Quang trong vở diễn cùng tên trước đây rất nhiều lần. Anh có thấy áp lực khi bản thân còn trẻ nhưng lại được NSƯT Hoa Hạ giao cho vai diễn “nặng ký” này?
- NS. Võ Minh Lâm: Vai Priêm của NSƯT Phương Quang trong thời sân khấu hoàng kim đã in sâu trong lòng khán giả mộ điệu với trên 1.500 suất diễn, và khi được trao cơ hội tái hiện lại vai diễn này, Lâm nghĩ rằng nếu là bất kì ai thì cũng không tránh khỏi áp lực bởi cái bóng quá lớn, bởi sẽ có rất nhiều sự so sánh giữa cái xưa và nay. Và Lâm lại là một khán giả yêu thương và hâm mộ chú với vai diễn này. Lâm nghĩ, được thể hiện lại vai diễn đã quá thành công của chú là một điều may mắn, một niềm hạnh phúc quá lớn của một nghệ sĩ trẻ như Lâm. Bằng sức trẻ của mình, Lâm chỉ biết cố gắng để tiếp nối tình yêu cải lương bằng tất cả tâm huyết mong sao xứng đáng là thế hệ kế thừa các bậc tiền bối và không phụ lòng kỳ vọng của những khán giả đã luôn yêu mến vở diễn Nàng Xê Đa.

Priêm bị trúng thuật của quỷ, đây là một trong nhiều cảnh được đầu tư công phu

Ảnh: NSCC

* Lại nhắc đến đêm diễn ở Nhà hát Bến Thành, khi hết phần đầu của vở, lúc khán giả rời ghế để nghỉ giải lao, có người bảo: “Võ Minh Lâm hát khỏe quá. Một mình hát xuyên suốt từ đầu đến cuối vở”. Anh nghĩ sao về nhận xét này của người hâm mộ?
- NS. Võ Minh Lâm: Lâm thở phào nhẹ nhõm, vì mọi người đã không phát hiện được “cái thấm mệt” của Lâm. Vì là suất hát đầu tiên nên Lâm khó tránh khỏi áp lực tâm lý và sức khoẻ. Lâm chỉ biết mình phải thật tập trung và hoá thân trọn vẹn thành Priêm để hoàn thành thật tốt các lớp diễn và những phân đoạn khó một cách chỉn chu nhất, vừa đảm bảo thể lực để thoại và ca thật hay, múa thật uyển chuyển những vũ điệu của dân tộc Khơ-me.
* Anh có thể chia sẻ “bí kíp” để giữ cho mình hát liên tục từ đầu đến cuối vở "Nàng Xê Đa" mà vẫn tràn đầy năng lượng?
- NS. Võ Minh Lâm: Lâm đã chuẩn bị thể lực bằng cách tập luyện thể thao, ăn uống và ngủ nghỉ điều độ để tăng cường sức khoẻ, hạn chế ăn đồ nóng và nước đá để dưỡng giọng. Ngoài ra, những lớp diễn Lâm đều có sự tính toán để phân bố hơi cho đồng đều, cảnh nào ít ca, Lâm sẽ tập trung vào vũ đạo, thoại và diễn xuất những đoạn cao trào. Những cảnh ca nhiều, Lâm sẽ phải tiết chế lại để bảo toàn hơi thở cho phần ca được trọn vẹn. Chưa bao giờ Lâm thấy mình tính toán và bố trí mọi thứ một cách kỹ lưỡng và chặt chẽ như vai diễn lần này. Bởi Priêm của Võ Minh Lâm trong vở Nàng Xê Đa được cô Hoa Hạ nhào nặn một cách tỉ mỉ và công phu đến... ngạt thở. (Cười)
* Khi hát chung với 3 giọng ca là NSƯT Phượng Loan, NSƯT Lê Hồng Thắm và nghệ sĩ Cao Thúy Vy chung một vai nàng Xê Đa, anh đã thay đổi cảm xúc như thế nào để có thể chuyển tải đến khán giả những biểu cảm trơn tru nhất, tạo cho khán giả phía dưới có cảm giác như anh chỉ diễn với mỗi một nàng Xê Đa của riêng mình?
- NS. Võ Minh Lâm: Vai vua Priêm của Lâm được thể hiện qua 3 giai đoạn rõ rệt, khi là hoàng tử thất sủng bị đuổi xua mất tất cả thì có Xê Đa của Lê Hồng Thắm chở che, an ủi. Khi chiếm lại uy quyền thì lại bị vua Quỷ lấn át tâm trí đến mức không tin cả bản thân mình; Priêm của Nàng Xê Đa Cao Thuý Vy lúc này hầu như làm chủ mọi tình thế, Lâm vừa diễn sự uy nghi đĩnh đạc của một ông vua, nỗi hờn ghen vô cớ, lẫn sự đau khổ của một người chồng và cả sự nham hiểm, mưu mô của một tên vua Quỷ. Với Priêm của Xê Đa Phượng Loan, đó là một ông vua già với nỗi khổ đau, ân hận vì sự ghen tuông mù quáng mà mất tất cả, khát khao tìm sự sẻ chia, đồng cảm, mong nhìn lại vợ con. Bằng tình yêu thật sự của Priêm, dù Xê Đa có do ai thủ diễn thì trên sân khấu, đó vẫn là Xê Đa mà Priêm yêu thương nhất!

Trong Nàng Xê Đa, vua Priêm trải qua nhiều quãng đời với những thăng trầm khác nhau. Cứ mỗi giai đoạn như thế, Xê Đa vẫn luôn bên chàng

Ảnh: NSCC

Vở cải lương Nàng Xê Đa từng "làm mưa làm gió" tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang thập niên 1980, bán được 1.500 suất. Cố NSƯT Phương Quang vào vai Vua Priêm, NSND Thanh Vy vào vai Nàng Xê Đa... 
Vở Nàng Xê Đa phiên bản năm nay do đạo diễn Hoa Hạ dàn dựng từ kịch bản chuyển thể cải lương của Thể Hà Vân. Ông bầu của vở diễn lần này là soạn giả Hoàng Song Việt cho biết, Nàng Xê Đa được đầu tư kinh phí lên đến 700 triệu đồng. Vở diễn nằm trong dự án Dấu ấn mới cho các nghệ sĩ trẻ, tức chuỗi cải lương kinh điển được làm mới nhưng lớp nghệ sĩ được hướng đến còn trẻ, nhiệt huyết với sân khấu...
* Anh có nhận thấy Vua Priêm là một vị vua bạc nhược? Hoặc nếu không nghĩ như vậy, anh nghĩ sao về nhận vật mình hóa thân?
- NS. Võ Minh Lâm: Lâm nghĩ rằng Priêm không hề bạc nhược. Trong mỗi con người, ai cũng đều có hai mặt tốt, xấu. Và khi lòng tin trong lòng mỗi người không còn nữa, thì cái ác sẽ trỗi dậy, lấn át phần người, lý trí mất đi, không còn là chính mình. Priêm có quá nhiều bất hạnh, một vị hoàng tử chưa từng nếm trải đau thương, liền một lúc phải nhận quá nhiều biến cố, thử hỏi tâm tánh sao tránh khỏi lung lạc. Lâm thương cho Priêm nhiều hơn là trách giận, vì sau những lỗi lầm, Priêm suy cho cùng cũng chỉ là một nạn nhân phải nếm trải khổ đau cho chính mình tạo ra. Âu cũng là nhân quả!

Vở cải lương Nàng Xê Đa sẽ tái diễn tại Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang (Rạp Hưng Đạo) ngày 21.2 tới

Ảnh: NSCC

* Sau khi đêm diễn ở Nhà hát Bến Thành kết thúc, từ đây cho đến khi vở "Nàng Xê Đa" tái diễn ở Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang mùng 10 Tết Tân Sửu, anh có tham gia dự án cải lương nào khác hay đang tiếp tục luyện tập để cùng “cháy” với khán giả thời gian tới?
- NS. Võ Minh Lâm: Lâm vẫn đang ráo riết tập song song vở diễn Tứ Tử Đậu Tân Khoa cho sân khấu Chí Linh Vân Hà, suất diễn mùng 8 Tết. Đây cũng là sân khấu hồ quảng mà Lâm hoạt động thường xuyên với sự dìu dắt của NS. Chí Linh. Mỗi bộ môn đều giúp Lâm lĩnh hội được những điều hay, vốn quý bổ sung vào hành trang nghệ thuật của riêng mình. Với Lâm, được hoá thân vào những nhân vật trên sân khấu là một niềm hạnh phúc. Và Lâm cảm nhận khi ấy Lâm mới thật sự là chính mình. Những vai diễn được khán giả nhớ tới và nhắc đến, niềm hạnh phúc ấy không gì so sánh được.
* Cám ơn những chia sẻ của NS. Võ Minh Lâm! 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.