Về nhà ăn tết sau 3 năm ‘kẹt’ ở Nhật: Òa khóc khi máy bay hạ cánh

19/12/2021 09:31 GMT+7

Trước chuyến bay vài ngày, cảm xúc trong Vân Anh vẫn lẫn lộn, vừa vui, háo hức khi sắp được về nhà ăn tết, vừa rưng rưng nghĩ tới giây phút gặp mẹ. Nhưng khi máy bay vừa chạm vào đường băng Việt Nam, cô đã khóc rồi.

Vân Anh bịn rịn chia tay cô giáo tại Nhật trước khi về nhà ăn tết

nvcc

Đó là sáng sớm 11.12, khi chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Narita, Tokyo, Nhật Bản vừa đáp xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh. Đàm Thị Vân Anh, 23 tuổi, đang là sinh viên năm cuối chuyên ngành nhân sự toàn cầu, ĐH Reitaku (Reitaku University), thành phố Kashiwa, tỉnh Chiba, Nhật Bản đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

Nghĩ tới được gặp mẹ là lại khóc

Vân Anh là cựu học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng, Q.Ba Đình, Hà Nội. Nữ sinh học tiếng Nhật 6 tháng trước khi du học tới Nhật. Lần gần nhất Vân Anh về Việt Nam là tháng 2.2019. Năm 2020, cô có ý định về thăm nhà thì vướng dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, việc đi lại bằng máy bay khó khăn.

“Năm ngoái tôi đặt vé về quê và bị hủy chuyến 3 lần. Lần này tôi có nhiều chuyện stress, ở Nhật Bản tôi chỉ có một mình nên càng nhớ bố mẹ, nhớ anh chị em, bạn bè ở nhà nên càng tha thiết muốn được về nhà ăn tết hơn. Trùng hợp là đợt này trong gia đình tôi có người thân làm đám cưới, mẹ tôi nói 'tranh thủ về luôn', nữ du học sinh kể.

Vân Anh những ngày tại Nhật Bản (trái) và trong một lần đi ăn với mẹ của mình 5 năm trước

nvcc

Cô giáo và các bạn tại ĐH ở Nhật Bản chia tay Vân Anh trước ngày về Việt Nam ăn tết

nvcc

Chuyến bay charter về Việt Nam (chuyến bay được thuê trọn gói nguyên chuyến giúp người Việt về nước - PV) khởi hành 10.12. Hai mẹ con Vân Anh quyết định đặt vé từ một công ty du lịch trước đó đúng 1 tuần, do đó thời gian chuẩn bị không có nhiều. Vừa thu xếp công việc làm thêm, chia tay mọi người tại Nhật Bản, vừa chuẩn bị mọi hành lý cho chuyến hồi hương sau gần 3 năm xa nhà, cảm giác của cô gái rất đặc biệt.

“Cảm xúc lẫn lộn với nhau. Tôi vừa vui, háo hức khi sắp được gặp mọi người ở Việt Nam, sắp được về nhà ăn tết rồi. Phần còn lại, ở bên Nhật, tôi nghĩ phải tạm xa mọi người nơi này cũng buồn, mặc dù tới tháng 3.2022 tôi dự kiến sẽ bay sang Nhật, chuẩn bị nộp luận văn tốt nghiệp đại học. Và đặc biệt, cứ lúc nào nghĩ đến chuyện sắp được về gặp mẹ là tôi lại xúc động rồi khóc. Mẹ tôi sống rất tình cảm, bản thân tôi cũng khá nhạy cảm”, Vân Anh kể lại.

Lên tới máy bay đã thấy quê hương

Cô gái Việt đã có hộ chiếu vắc xin, cô cũng thực hiện xét nghiệm Covid-19 theo phương pháp PCR đầy đủ trước giờ lên máy bay. Theo dự kiến, chuyến bay sẽ khởi hành lúc 20 giờ, giờ Tokyo, hôm 10.12, song vì lý do kỹ thuật bị trễ hơn 2 giờ đồng hồ.

Nữ du học sinh kể, sân bay rất đông, vài trăm người Việt với lỉnh kỉnh hành lý, ai ai cũng nôn nao được về quê ăn tết và lo lắng, sợ chuyến bay bị hủy vào phút chót.

Lên đến máy bay đã thấy quê hương, không khí Giáng sinh tràn ngập trong khoang hành khách

vân anh

“Hơn 22 giờ đêm, chúng tôi được lên tới máy bay, gặp những tiếp viên hàng không nói tiếng Việt dễ thương, phục vụ ân cần chu đáo, mệt nhọc tạm lắng. Tôi nhắn tin cho mẹ mình sắp bay về nhà để mẹ an tâm đi ngủ. Chưa bao giờ tôi được ăn suất cơm trên máy bay ngon như thế, với thịt gà sốt cà chua và một hộp yaourt (sữa chua) đúng vị của Việt Nam mình rồi”, Vân Anh khoe.

5 giờ sáng 11.12, máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Đồn, cô gái Việt thấy tim mình đập thình thịch. Nghe tiếng máy bay chạm bánh xuống đường băng, cô đã khóc. Dù phải ở cách ly 7 ngày trong khách sạn và đi hơn 150 km nữa để từ Hạ Long về đoàn tụ với người thân ở Hà Nội, cô gái cũng thấy gia đình đang ở rất gần mình.

Tết được về nhà là cái tết hạnh phúc nhất

Vân Anh khoe với chúng tôi những suất ăn trong 7 ngày cách ly tại một khách sạn ở TP Hạ Long, những món ăn rất đặc trưng của Việt Nam như phở, bún hải sản, bánh nếp, tôm chiên, tráng miệng với yaourt, trái cây…

“Đồ ăn ngày nào cũng là xuất sắc, đỉnh của đỉnh. Có lẽ gần 3 năm ở Nhật, không được ăn đồ ăn Việt đúng 100% hương vị nên tôi ăn gì cũng thấy ngon”, cô gái cười.

Những suất ăn trên máy bay (góc trái) và ở khách sạn cách ly của Vân Anh

vân anh

Sáng hôm qua, 18.12, kết thúc 7 ngày cách ly, cô gái ấy đã dậy thật sớm, thực hiện chặng đường cô mong từng giờ từng phút suốt gần 3 năm qua: trở về nhà! “Tôi đã về tới nhà, đón một bình minh rất sớm của Hà Nội. Gặp mẹ, gặp bạn, tôi òa khóc”, cô gái kể với chúng tôi.

Đường về nhà là vào tim ta, dẫu nắng mưa gần xa”. Đi thật xa để trở về. Có một nơi để trở về. Nơi đó chính là nhà. Dịch bệnh không thể nào ngăn được mùa xuân và những mong mỏi về nhà ăn tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.