Những ngày này, các nhà thờ và gia đình giáo dân tại xã Hồng Giang, H.Đông Hưng (tỉnh Thái Bình) đang tất bật trang trí hang đá, cây thông Giáng sinh…

Giáo dân xã Hồng Giang đang tạo ra các viên đá từ những chiếc bao tải
CÙ HIỀN
Tuy đây là việc làm hằng năm của giáo dân nơi này nhưng ai nấy vẫn rộn ràng và đầy háo hức.

Mỗi chiếc bao tải sau khi được chọn lọc sẽ mang hơ trên bếp lửa để "biến hình" thành từng viên đá
CÙ HIỀN
Ông Nguyễn Văn Lương (45 tuổi, giáo dân xã Hồng Giang, H.Đông Hưng) chia sẻ cách tạo nên không gian lung linh huyền ảo nơi hang đá: "Thoáng nhìn đều thấy cảnh tượng rất thật, hang đá hùng vĩ, sâu thẳm nhưng trên thực tế những viên đá hộc được tạo nên từ những chiếc bao tải. Sau đó hơ trên bếp gas hoặc hơ trên than củi khoảng 10 giây sẽ được 1 chiếc bao tải hình hài giống viên đá hộc. Để thực hiện một công trình mừng lễ Giáng sinh, nguyên vật liệu rất nhiều, cần thời gian khoảng 1 tuần mới thực hiện xong".

Phụ nữ tạo khối các viên đá, đàn ông tạo khuôn và dựng hang động
CÙ HIỀN

Một công trình hoàn chỉnh có chi phí lên đến 40 triệu đồng
CÙ HIỀN

Công trình thành phẩm lung linh, huyền ảo chờ đón chính lễ đang cận kề
CÙ HIỀN
Mọi người thường sắp xếp công việc để hằng ngày đến nhà thờ chung tay trang trí cho lễ Giáng sinh.

Tại nhà thờ chính tòa Thái Bình (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), công tác chuẩn bị đã hoàn tất
CÙ HIỀN

Tại nhà thờ chính tòa Thái Bình, những chiếc bao tải được tạo thành những khối đá khổng lồ
CÙ HIỀN
Bình luận (0)