Vì đàn em thân yêu

22/08/2023 09:00 GMT+7

Bên cạnh việc phấn đấu học tập thật tốt để tạo hành trang kiến thức cho tương lai thì hoạt động thiện nguyện chính là con đường để ta cảm thấy yêu đời và mãn nguyện với những gì ta đang có.

Và tôi, Nguyễn Tuấn Tài, học viên của Trường đại học Cảnh sát nhân dân, hiện là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện. Trong năm vừa qua, có rất nhiều hoạt động tình nguyện mà tôi cùng với các đồng đội đã thực hiện, trong đó có chuỗi hoạt động Vì đàn em thân yêu, bao gồm: Dạy học cho trẻ em mồ côi ở lớp học tình thương Rạch Ông, Tuyên truyền ma túy, Trung thu cho em, Xuân yêu thương cho trẻ em tại lớp học tình thương trên địa bàn phường Tân Hưng, Q.7, TP.HCM, Nấu cơm cho em, Mang nhà vệ sinh cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Sóc Xoài, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản, Bình Phước...

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 1.

Sắp xếp bàn ghế cho học sinh Trường tiểu học Tân Hưng A, Sóc Xoài, Hớn Quản, Bình Phước

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 2.

Các em nhỏ chăm chú lắng nghe tuyên truyền pháp luật

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 3.

Trao quà trung thu đến các em

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 4.

Vui chơi cùng các em

Các chuỗi hoạt động này vì mục đích giúp đỡ các em nhỏ, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các em, với mong ước cho các em trở thành những người tốt. Đặc biệt qua đó, tôi cũng mong muốn các em có thể tiếp nối tôi để giúp đỡ các em nhỏ khó khăn khác trong tương lai, vì "Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai".

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 5.

Do điều kiện tổ chức thiếu thốn nên các em nhỏ phải hoạt động ngoài trời, trang thiết bị, ánh sáng... hạn chế

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 6.

Tập thể lớp học tình thương Rạch Ông

Vì đàn em thân yêu - Ảnh 7.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.