"Nghiện" cảm giác mình có ích
Tôi gặp Đặng Huỳnh Bảo Trân (sinh viên Trường ĐH Quốc tế Hồng Bàng) lần đầu tiên vào những ngày tháng 6.2026 khi nữ sinh này đang là đội trưởng đội Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THCS Đống Đa (P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM). TP.HCM tháng 6 nắng mưa ào ào bất chợt, Trân cùng các bạn thoăn thoắt che ô, che áo mưa, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi và luôn nhiệt tình khi sĩ tử, phụ huynh cần.

Đặng Huỳnh Bảo Trân (giữa) năm thứ 3 liên tiếp tham gia Tiếp sức mùa thi
ẢNH: THANH ĐA
Chẳng thi cử nhưng những tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi như Trân vẫn có mặt từ 5 giờ 30, sớm hơn cả sĩ tử và chỉ trở về nhà khi sân trường đã vắng bóng người. Tiếp sức mùa thi 2026 là năm thứ 3 liên tục Trân đồng hành cùng chương trình ý nghĩa này.
"Xong đợt Tiếp sức mùa thi, tôi đăng ký tham gia Mùa hè xanh hỗ trợ cô bác anh chị về hành chính công tại các phường Tân Định và Vườn Lài. Chúng tôi hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng số, hỗ trợ công chứng. Với những cô bác không biết chữ, chúng tôi sẽ hỗ trợ viết tay hoặc đánh máy. Chương trình Mùa hè xanh vừa kết thúc hôm 15.8", Bảo Trân mở đầu câu chuyện với chúng tôi ngày gặp lại. Hiện Trân đang đi thực tập.
Lý giải về việc liên tục tham gia các hoạt động tình nguyện, với Trân đơn giản là muốn đóng góp một phần sức trẻ, có thêm những người bạn tốt. "Nhìn lại, tôi cảm thấy đó chính là một phần thanh xuân của mình. Thanh xuân không chỉ có việc đi học rồi về nhà, đi làm rồi về nhà, mà còn được chủ động làm những điều mình thích và có ích cho cộng đồng", Trân trải lòng.
Một trong những chương trình mà Trân nhớ nhất là Tết 2026, khi đó nữ sinh được tham gia vào đội hình phục hồi di ảnh cho gia đình chính sách tại xã Thanh An (TP.HCM) trong chương trình Xuân tình nguyện. Trân nói rất nhiều bức ảnh thờ của các gia đình đã cũ, bị mờ... "Có bức ảnh nhỏ xíu còn dính chặt vào kính. Chúng tôi cố gắng ghép ảnh và chụp lại một cách rõ nét nhất. Những bức ảnh sau đó được các anh khối ngành công nghệ và AI hỗ trợ để phục dựng lại. Ngày gửi lại gia đình những bức ảnh, nhìn giọt nước mắt của các cô chú, chúng tôi nghĩ mình cũng đã làm được một điều nhỏ xíu", Trân chia sẻ.

Tình nguyện viên Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THCS Đống Đa
ẢNH: THANH ĐA
Huỳnh Minh Sang, điểm phó Tiếp sức mùa thi tại điểm Trường THCS Đống Đa, vẫn còn nguyên cảm xúc vừa học vừa chạy qua hỗ trợ đội. 7 giờ, Sang thi ở cơ sở 2, thi xong 10 giờ chạy xe máy qua hỗ trợ mọi người vận chuyển đồ, sắp xếp tại điểm trường. "12 giờ 30 tôi quay lại trường để tiếp tục học tiếp. Những ngày tháng ấy bận rộn nhưng rất vui. Đơn giản như việc chỉ đúng điểm trường khi các bạn sĩ tử lúng túng, vì chỗ tôi có 2 điểm trường thi", Sang chia sẻ.
Với Bảo Trân, Minh Sang, các phong trào thanh niên tình nguyện của Đoàn - Hội không chỉ là những hoạt động cộng đồng mà còn là môi trường để người trẻ được cống hiến, trưởng thành và lan tỏa những giá trị tốt đẹp. "Tôi tin rằng mỗi việc làm tử tế, dù lớn hay nhỏ, đều có thể trở thành một nhịp cầu kết nối, từ đó góp phần làm cho cộng đồng ngày càng tốt đẹp hơn", Trân nói.
Cho đi là còn mãi
Những ngày tháng 8, anh Huỳnh Đạt và nhóm tình nguyện Gió yêu thương đang tất bật chuẩn bị cho chương trình Trăng yêu thương nhằm mang đến cho các học sinh tại xã La Dạ (Lâm Đồng) một sân chơi lành mạnh với các trò chơi dân gian thú vị dịp Trung thu tới.
16 năm qua, Gió yêu thương hoạt động thầm lặng với hàng loạt chương trình như Trăng yêu thương, Xuân yêu thương, dự án học bổng Vì bạn xứng đáng, Tiếp nước sạch cho người dân miền Tây… Anh Đạt cho biết có những chương trình mang tính thời điểm như Tiếp nước sạch cho người dân miền Tây được tổ chức 4 năm một lần (năm 2016, 2020, 2024). "Chứng kiến cảnh người dân chắt chiu từng chút nước sạch, chúng mình mới hiểu được những khó khăn của người dân nơi đây", anh cho biết.

Anh Huỳnh Đạt (trái) nhận ra mỗi chuyến đi cũng là cách để anh và các tình nguyện viên Gió yêu thương làm mới bản thân, sẵn sàng cho công việc của mình
ẢNH: NVCC
Cơ duyên của anh Đạt với Gió yêu thương bắt đầu từ lời mời gọi tham gia Trăng yêu thương 2012 về Trà Ôn (Vĩnh Long). Anh vẫn nhớ như in cuộc họp sau chương trình, mọi người ở lại tâm sự chia sẻ và rất nhiều anh chị trong ban điều hành đã khóc. Khi đó anh tò mò tại sao họ lại khóc. "Tôi thấy chương trình thành công rồi, đâu ảnh hưởng đến túi tiền của họ. Nhưng rồi tôi nhận ra mọi người đặt nhiều tâm huyết vào chương trình nhưng Trăng yêu thương năm đó không thành công như kỳ vọng. Tôi thấy trách nhiệm trong giọt nước mắt ngày hôm ấy của các anh chị", anh kể lại.
Bắt đầu với vai trò tình nguyện viên "đi cùng coi thử xem sao", anh Đạt không nghĩ bản thân đã đồng hành cùng nhóm đến 14 năm. Từ cậu sinh viên Trường ĐH Đồng Nai, chạy xe máy khoảng 40 km từ trường lên TP.HCM để tham gia cùng mọi người đến vai trò thủ lĩnh, hiện nay dù đã đi làm nhưng anh vẫn gắn bó cùng nhóm với vai trò cố vấn.
Cảm xúc công việc tưởng như chai lì theo thời gian, bộn bề cuộc sống nhưng những ngày cùng ăn, ngủ, chơi, cùng làm việc khi tham gia các chương trình tình nguyện, nhìn nụ cười các em nhỏ khi nhận những món quà, anh cười hạnh phúc.
Đạt nhận ra mỗi chuyến đi cũng là cách để anh và các tình nguyện viên làm mới bản thân, sẵn sàng cho công việc của mình. "Gió yêu thương là niềm tự hào, là thanh xuân của chúng tôi. Người góp công, người góp sức. Nhiều anh chị đã đi làm, bận rộn công việc nhưng các anh chị quay lại với vai trò truyền thông, nhà hảo tâm chung tay xây dựng chương trình…", anh kể.
Nhìn lại những chuyến đi đầu tiên khởi đầu cho hành trình tuổi trẻ, thượng úy Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn phường, Bí thư Đoàn cơ sở Công an P.Tân Hưng (TP.HCM), vẫn còn nhớ như in chuyến đi năm 19 tuổi cùng đoàn trường về với vùng biên giới H.Bến Cầu (cũ), tỉnh Tây Ninh. Tại đây, anh Tuấn Anh cùng các đoàn viên thanh niên trực tiếp tham gia hỗ trợ đời sống người dân vùng biên giới, chung tay làm đường sá, tổ chức các lớp học, động viên các em tiếp tục đến trường. "Nhiều em hiện nay đã vào trường cảnh sát. Chúng tôi tự hào vì đã góp phần tiếp lửa cho các em đến trường", thượng úy cho biết.

Thượng úy Trần Tuấn Anh cùng Đoàn thanh niên P.Tân Hưng hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính, cài đặt app SOS
ẢNH: NVCC
Những hành trình, chương trình tình nguyện giúp anh Tuấn Anh gần dân, hiểu dân và sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. "Đi tình nguyện để giúp người khác nhưng cuối cùng chính mình lại là người nhận được nhiều nhất", anh chia sẻ.
Tuổi trẻ rồi sẽ đi qua, những chiếc áo tình nguyện có thể cũ bạc màu theo năm tháng, nhưng những điều tử tế được tạo ra trong hành trình ấy vẫn có thể tiếp tục được truyền từ người này sang người khác.
Đó có lẽ cũng là lý do khiến nhiều người trẻ muốn đi, muốn làm và muốn cống hiến nhiều hơn nữa. Họ "nghiện" tình nguyện không chỉ vì cảm giác mình đang giúp đỡ người khác, mà còn bởi trên hành trình cho đi ấy, họ tìm thấy bạn bè, tìm thấy chính mình và viết nên một phần đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. (còn tiếp)
Bình luận (0)