Vì sao tôi chọn Messi?

01/12/2021 06:40 GMT+7

Một tin nhắn đến với tôi trong đêm, ngay khi kết quả bầu chọn Quả bóng vàng 2021 được công bố trên truyền hình trực tiếp , với Lionel Messi đoạt danh hiệu thứ 7 trong sự nghiệp.

Messi vẫn xuất sắc nhất

Một đồng nghiệp hỏi cảm giác của tôi lúc đó, khi chứng kiến M10 đăng quang. Câu trả lời của tôi thật đơn giản: tôi cảm thấy nhẹ nhõm, vì đã xong một công việc luôn diễn ra vào mỗi cuối năm kể từ năm 2010, khi tôi được mời bỏ phiếu Quả bóng vàng (Trương Anh Ngọc là nhà báo Việt Nam duy nhất được mời tham gia bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng - TN). Mừng cho Messi, cho thiên đường thứ 7 của anh ấy, tự thấy mình đã đóng góp được một điều gì đó cho bóng đá thế giới và lại thở dài một chút, bởi thêm một năm nữa trôi qua và thời của anh trên đỉnh cao bóng đá thế giới ngắn thêm một chút nữa.

Messi giành Quả bóng vàng, Ronaldo giận dữ chỉ trích sếp lớn của ban tổ chức

Messi không còn chiến thắng một cách áp đảo trong hai cuộc bầu chọn gần đây nữa. Anh chỉ hơn van Dijk 7 điểm trong cuộc bầu chọn năm 2019, cũng chỉ hơn Lewandowski 33 điểm trong cuộc bầu chọn 2021.

Nụ cười hạnh phúc của Messi khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2021

Reuters

7 điểm tương đương với nửa phiếu bầu trong tổng số 180 phiếu bầu của 180 nhà báo từ khắp nơi trên thế giới và 33 điểm tương đương với hơn 2 phiếu bầu một chút (tổng điểm của một phiếu bầu của một thành viên giám khảo là 16 điểm). Năm 2019, tôi không bỏ phiếu vị trí Quả bóng vàng cho Messi mà là van Dijk. Năm 2021, tôi đã đắn đo cân nhắc mấy tháng và theo dõi rất sát diễn biến ở các giải đấu mà Messi và Lewandowski góp mặt, cho đến hạn chót gửi phiếu bầu mới quyết định bầu Messi ở vị trí thứ nhất trong số 5 cầu thủ mà tôi xem là xuất sắc nhất trong số 30 ứng viên (vị trí số 1 tương ứng với 6 điểm) và Lewandowski ở vị trí thứ nhì (tương ứng với 4 điểm). Có lẽ, rất nhiều nhà báo khác cũng thế.

Tại sao có sự phân vân lớn đến như thế? Đơn giản bởi chúng tôi nhận ra rằng Messi vẫn xuất sắc, những bàn thắng của anh vẫn rất nhiều, ảnh hưởng của anh với giới hâm mộ và truyền thông cũng rất lớn, cuộc chia tay đẫm nước mắt của anh với Barcelona đã tốn bao giấy mực, nhưng quyền lực của anh đã bị thách thức, những người xuất sắc khác đã xuất hiện. Một hậu vệ tài ba như van Dijk đã tuyên chiến với anh năm 2019, và việc anh được Quả bóng vàng năm đó đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Một tiền đạo ghi bàn nhiều hơn anh là Lewandowski cũng thách thức anh trong năm 2021, và việc tiền đạo người Ba Lan không thắng được anh trong cuộc bầu chọn cũng gây ra tranh cãi. Sở dĩ tôi đặt anh lên trên Lewandowski chính là bởi danh hiệu Copa America anh đoạt được cùng Argentina trong tháng 7, kết thúc những năm tháng thất bại và đau khổ của chính anh và nền bóng đá nước này trong việc săn tìm một danh hiệu.

Đó không chỉ là danh hiệu đầu tiên của Argentina sau nhiều năm, mà còn là danh hiệu đầu tiên và chưa biết chừng là danh hiệu duy nhất với đội tuyển của Messi trong sự nghiệp. Và có lẽ chính nó đã tạo ra một chênh lệch không quá lớn đối với Lewandowski, người không để lại nhiều ấn tượng với tuyển Ba Lan trong năm 2021 này. Chính cũng chiếc cúp đó, vào tháng 7.2021, khi Messi giành được nó, đã tạo ra rất nhiều cảm xúc đối với người hâm mộ và cả giới truyền thông. Những ai chỉ trích Messi đoạt Quả bóng vàng mà không phải Lewandowski có lẽ đã quên mất cảm xúc của chính họ vào thời điểm ấy. Đó là sự khác biệt, và đó cũng là yếu tố khiến nhiều nhà báo, trong đó có tôi chấm điểm cao nhất cho Messi, và anh chiến thắng.

Điều gì sẽ xảy ra trong năm 2022 ?

Nhưng còn năm 2022, điều gì sẽ xảy ra, sau khi chúng ta đã nhìn thấy sự khởi đầu đầy khó khăn của anh ở PSG, trong một đội bóng cũng có nhiều vấn đề và khi World Cup đến, anh đã ở tuổi 35? Còn Ronaldo nữa, chỉ đứng thứ 6 trong cuộc bầu chọn, vị trí thấp chưa từng có bởi đây là lần đầu tiên sau 11 năm anh không có mặt trong top 3, sẽ thế nào trong một cuộc đua Quả bóng vàng mới, trong một mùa bóng mà anh cũng như Messi, đổi câu lạc bộ (và câu lạc bộ ấy đang đứng rất xa vị trí đầu bảng), trong khi tuyển Bồ Đào Nha còn chưa biết có đến Qatar hay không vì còn phải qua “ải” đấu vớt tháng 5 tới?

2022, như thế, sẽ đầy bất trắc đối với 2 nhân vật đã tạo nên một kỷ nguyên đua tranh cá nhân giữa họ kể từ năm 2008 đến giờ, chỉ ngắt một lần duy nhất bởi Modric vào năm 2018. Thế nên, hãy trân trọng từng phút giây họ ra sân ở Ligue 1, Premier League, Champions League và ở đội tuyển quốc gia. Bởi sự thống trị của họ trên đỉnh cao bóng đá thế giới đã trở nên mong manh và bị thách thức mãnh liệt rồi.

Các danh hiệu

- Quả bóng vàng bóng đá nam: Lionel Messi (CLB Barcelona/PSG)

- Quả bóng vàng bóng đá nữ: Alexia Putellas (Barcelona)

- Thủ môn xuất sắc (Cúp Yashin): Gianluigi Donnarumma (AC Milan/PSG)

- Cầu thủ trẻ xuất sắc (Cúp Kopa): Pedri (Barcelona)

- Tiền đạo xuất sắc: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

- CLB xuất sắc: Chelsea (Anh)

G.Lao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.