Vi vu trên sông Sài Gòn…

04/09/2023 07:00 GMT+7

Trong kỳ nghỉ lễ 2.9, nhiều bạn trẻ vi vu trên sông Sài Gòn bằng phương tiện buýt đường sông để trải nghiệm thư giãn, thong thả ngắm cảnh và không quên chụp nhiều ảnh đẹp.

Sáng 3.9, nhiều bạn trẻ có mặt sớm tại ga tàu thủy Bạch Đằng, Q.1, TP.HCM để mua vé buýt đường sông các tuyến ngắn như: Bạch Đằng - Bình An, Bạch Đằng - Thanh Đa để trải nghiệm trên sông Sài Gòn.

So với ngày thường, phương tiện buýt đường sông dịp lễ được tăng cường số chuyến, lịch khởi hành dày đặc hơn, với lượng khách đông đúc, một số tuyến nhanh chóng hết vé từ sớm.

Ghi nhận của người viết khi mua vé tại quầy và qua hệ thống đặt vé trực tuyến, trong ngày 3.9, tuyến Bạch Đằng - Thanh Đa hết vé từ 9 giờ đến 17 giờ 10, sau thời gian trên vẫn còn chuyến nhưng rất ít vé. Còn tuyến Bạch Đằng - Bình An đã hết vé từ sớm, không còn ghế trống trong ngày 3.9. Nếu muốn đi buýt đường sông, hành khách còn lựa chọn mua vé đứng, giá 15.000 đồng/lượt, bằng giá vé ngồi.

Vi vu trên sông Sài Gòn…   - Ảnh 1.

Bạn trẻ chọn ngồi phía sau để dễ dàng ngắm cảnh

HUỲNH NHI

Anh Lư Trường Thịnh (30 tuổi, làm việc ở P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) phải đặt vé buýt đường sông từ 3 ngày trước để tránh cảnh "cháy vé", vừa tiết kiệm thời gian đến tận quầy xếp hàng, chờ đợi. Theo anh, ngày lễ mọi người có xu hướng đến những điểm vui chơi giải trí đông đúc, nhộn nhịp, nhưng số khác cũng muốn tìm sự thoải mái, trải nghiệm nhẹ nhàng, và buýt đường sông đáp ứng được điều đó.

"Tôi thường xuyên đi buýt đường sông và rất thích phương tiện này. Trên sông Sài Gòn khá mát mẻ, có thể ngắm nhìn công trình hai bên bờ, thấy sự thay đổi của thành phố qua từng ngày, từ đó tôi càng yêu thêm TP.HCM", anh Thịnh nói và cho biết với giá 15.000 đồng/lượt, buýt đường sông được ví như một trải nghiệm bổ, rẻ dành cho bạn trẻ.

Còn với Nguyễn Tấn Phát (21 tuổi, làm việc ở Q.8, TP.HCM), đây là lần đầu Phát cùng bạn trải nghiệm buýt đường sông dịp lễ. "Em nghe nói đi buýt đường sông khá chòng chành, dễ say sóng, nhưng sự thật là tàu chạy rất êm. Em được ngắm nhìn thành phố, phát hiện nhiều góc rất đẹp mà bình thường đi đường bộ khó biết được", Phát chia sẻ và cho biết đã đặt vé trước 3 ngày để chắc chắn có suất đi chơi ngày lễ.

Vi vu trên sông Sài Gòn…   - Ảnh 2.

Nhiều người xếp hàng đi buýt đường sông tại ga tàu thủy Bạch Đằng, Q.1, TP.HCM

"Em thấy ngày lễ buýt đường sông khá hút khách, khó mua được vé đúng ý tại quầy. Em đặt vé sớm và chọn được chỗ tốt, tầm nhìn đẹp để ngắm cảnh và chụp ảnh", Phát nói.

Theo cảm nhận của du khách trẻ, dịp lễ 2.9 lượng khách đông hơn ngày thường nhưng không xô bồ, mọi người trật tự xếp hàng xuống tàu, không chen lấn. Mặc dù thời tiết mưa nắng thất thường nhưng không ảnh hưởng đến trải nghiệm, tàu có mái che, máy lạnh, phục vụ đồ ăn vặt, nước uống tiện nghi.

Nhiều bạn trẻ cho biết cận kề ngày đi làm trở lại, mọi người có xu hướng chọn đi chơi nhẹ nhàng, gần nhà để thư giãn, nạp năng lượng, ít người có kế hoạch đi chơi xa. Nếu muốn vi vu ngoài đường, các bạn sẽ chọn đi buýt đường sông hoặc đi buýt hai tầng ngắm thành phố.

Với Tấn Phát, bạn sẽ chọn quán cà phê có không gian đẹp, yên tĩnh để đọc sách, thư giãn, gặp gỡ bạn bè. Nếu trời mưa, thời tiết xấu thì chỉ ở nhà. "Những ngày trước đó em đã đi chơi khá nhiều, ngày cuối nghỉ lễ em sẽ ở nhà dọn dẹp phòng, sắp xếp lại công việc ổn thỏa, sẵn sàng cho ngày đi làm trở lại, không vui chơi quá đà đến kiệt sức", Phát cho biết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.