Trong cuộc phỏng vấn, đôi vợ chồng đã cáo buộc một thành viên
Hoàng gia Anh phân biệt chủng tộc.
Nữ hoàng Anh tuyên bố: “Cả gia đình rất buồn khi biết được mức độ thách thức trong những năm qua mà Harry và Meghan phải chịu đựng. Các vấn đề được nêu ra, cụ thể là về chủng tộc, là đáng ngại. Mặc dù nhiều hồi ức có thể thay đổi, chúng sẽ được xem xét cực kì nghiêm túc và được giải quyết nội bộ trong gia đình. Harry, Meghan và Archie sẽ luôn luôn được các thành viên gia đình yêu thương”.
Nữ hoàng Anh ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi
Thái tử Charles, cha của
Vương tử Harry, từ chối bình luận về cuộc phỏng vấn của con trai trong chuyến thăm một phòng khám ở London.
Thủ tướng Anh
Boris Johnson cũng tránh nói về vấn đề này khi được hỏi hôm 8.3: “Một thời gian dài tôi không bình luận gì về các
vấn đề hoàng gia. Và giờ thì tôi cũng không có ý định thay đổi điều đó trong hôm nay”.
Phản ứng ồn ào sau cuộc phỏng vấn cũng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng cho ít nhất một người dẫn chương trình nổi tiếng ở Anh.
Piers Morgan, người dẫn chương trình Buổi sáng trên kênh ITV, đã nghỉ việc hôm 9.3 sau khi cơ quan quản lý truyền thông Anh điều tra các bình luận cho thấy ông tỏ ra nghi ngờ về chi tiết
bà Meghan tiết lộ từng có ý định tự tử khi đang mang thai con trai đầu Archie.
Theo bà Meghan, con trai Archie của bà với Vương tử Harry đã không được mang tước hiệu
hoàng gia vì có lo ngại trong gia đình rằng “da của bé sẽ đen tới mức nào khi ra đời”. Bà và chồng từ chối tiết lộ người đã nêu lên lo ngại này. Nhưng người dẫn chương trình Winfrey sau đó cho biết lo ngại này không xuất phát từ Nữ hoàng Elizabeth và Vương tế Philip.
Trong khi đó, bức ảnh mới chụp
cặp đôi Harry-Meghan cùng con trai Archie mới được công bố hôm 8.3. Cặp đôi này dự kiến sẽ đón một bé gái vào mùa hè năm nay.
Bình luận