Vượt biển xuyên đêm mùng 1 tết cứu thuyền viên Thái Lan bị đột quỵ

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/01/2020 11:37 GMT+7

Xuyên đêm mùng 1 tết, đến rạng sáng ngày 26.1 (mùng 2 tết), tàu SAR 412 tiếp cận được tàu Nordana Malee để cấp cứu cho nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch do không ăn uống được, hôn mê. Sau ca cấp cứu tại chỗ, sĩ quan máy tên Chatuporn Arttama được chuyển sang tàu SAR 412 và đến chiều 26.1 đã được đưa về bờ.

Sáng 27.1.2020, Bệnh viện 199 TP.Đà Nẵng cho biết nhờ cấp cứu kịp thời, thuyền viên Thái Lan bị đột quỵ đã qua cơn nguy kịch
Trước đó, trưa ngày 25.1, tàu Nordana Malee (quốc tịch Thái Lan) trên hải trình từ Busan (Hàn Quốc) đi TP.HCM, đến vùng biển cách Đà Nẵng 355 hải lý về hướng Đông Bắc thì sĩ quan máy tên Chatuporn Arttama (44 tuổi, quốc tịch Thái Lan) bị liệt nửa người bên phải, miệng méo, bất tỉnh.
Xuyên đêm mùng 1 tết, đến rạng sáng mùng 2 tết, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu Nordana Malee để cấp cứu cho nạn nhân trong tình trạng rất nguy kịch do không ăn uống được, hôn mê.
Sau ca cấp cứu tại chỗ, người bệnh đã được chuyển sang tàu SAR 412 và đến chiều 26.1 thì được đưa về bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.