Việt Hương: Tôi trầm cảm vì phim ‘Ma da’

Việt Hương: Tôi trầm cảm vì phim ‘Ma da’

11/08/2024 12:35 GMT+7

Việc quá nhập vai trong phim ‘Ma da’ khiến Việt Hương cảm thấy thương vai diễn của mình, từ đó cô dần cảm thấy đời sống của mình và nhân vật hòa làm một.

Sau khi hoàn thành vai diễn trong bộ phim Ma da, Việt Hương tâm sự cô gặp khá nhiều vấn đề. Không chỉ sức khỏe giảm sút mà tinh thần của cô cũng chịu ảnh hưởng.

Việt Hương chia sẻ: “Một ngày Hương ngâm nước ít nhất là 8 tiếng và nhiều nhất là 13 tiếng. Mình cứ đứng dưới nước thôi nên bị lạnh từ từ và khi người mình phát lạnh là chân của Hương, hai ngón này cứ rút vào, gọi là vọp bẻ. Nghĩa là khi mình nằm, chân cứ rút lên. Sau đó mình tập luyện để không bị nữa. Tiếp đó, cơ mặt cũng rút lên nhưng không phải liệt dây thần kinh số 7”. Ngoài ra, tâm trạng của nữ nghệ sĩ 7X cũng trầm uất theo nhân vật sau chuỗi ngày dài đóng phim.

Việt Hương: Tôi trầm cảm vì phim ‘Ma da’  - Ảnh 1.

Việt Hương đóng vai bà Lệ, người phụ nữ với "nghiệp vớt xác" trong phim điện ảnh "Ma da"

NSX

Tuy nhiên, Việt Hương may mắn luôn có ông xã Hoài Phương bên cạnh động viên và chăm sóc. “Anh Phương là một người chồng luôn ở sau lưng Hương hỗ trợ toàn bộ, cả về kinh doanh. Trong chuyến đi Úc vừa rồi, anh ấy cũng đi theo để phiên dịch, nói chuyện và kể tất cả chi tiết cho nhà sản xuất ở Úc. Và nhà sản xuất bên Hàn cũng muốn gặp mình. Anh ấy còn hỗ trợ về mặt tinh thần, rất cưng chiều vợ vì thấy vợ tội nghiệp, thấy vợ mê nghề. Nhiều khi anh nói: “Em ơi, đầu gối em đau quá rồi, em mang dép thêm đi”.

Việt Hương kể khi muốn mang giày cao để mặc áo dài đẹp thì ông xã lại kêu lựa áo dài nào mà có thể mang giày thấp. Cô lại nói "áo dài nào mà mang giày thấp được!". Việt Hương tâm sự nói chung, với Hoài Phương thì cô cạo đầu cũng thấy đẹp. Không biết sau này ra sao nhưng bây giờ cô đang may mắn có một người bạn đồng hành như thế”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.