Viết tay hơn 700 lời chúc tiếp sức thí sinh thi lớp 10

07/06/2024 08:05 GMT+7

Háo hức dậy từ sáng sớm để đến các điểm trường, nhiều tình nguyện viên tại TP.HCM đã có những hành động vô cùng dễ thương để tiếp sức thí sinh có thêm tinh thần thi tốt vào lớp 10.

Dậy từ sáng sớm đi tiếp sức thí sinh

Có mặt từ lúc 6 giờ sáng tại cổng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch (Q.Tân Bình), Huỳnh Đào Diễm Quỳnh, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình), chia sẻ: "Từ tối qua em đã chuẩn bị những viên kẹo cho vào túi nhỏ kèm theo lời chúc do chính tay em viết để sáng nay gửi tặng các bạn. Em hy vọng món quà nhỏ này sẽ tiếp thêm tinh thần để các bạn bình tĩnh, tự tin làm bài tốt hơn".

Viết tay hơn 700 lời chúc tiếp sức thí sinh thi lớp 10- Ảnh 1.

Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh sang đường an toàn

THẢO PHƯƠNG

Viết tay hơn 700 lời chúc tiếp sức thí sinh thi lớp 10- Ảnh 2.

Cũng quyết định dậy từ rất sớm để đến trường cổ vũ tinh thần cho các em thi vào lớp 10, Đoàn Nguyễn Cát Tường, học sinh lớp 11, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Q.Tân Bình), bày tỏ: "Năm ngoái em cũng trải qua kỳ thi vào lớp 10 rất căng thẳng, nhưng may mắn được các anh chị cổ vũ tinh thần và tiếp sức. Vì vậy, năm nay em cũng muốn làm điều gì đó để giúp ích cho các bạn. Bên cạnh tặng kẹo, những lời động viên, tụi em còn tự tay chuẩn bị chiếc hộp bí mật chứa rất nhiều lời chúc ý nghĩa nữa. Mong các bạn tự tin, bình tĩnh làm bài thật tốt và đậu nguyện vọng 1".

Tự tay chuẩn bị những lời chúc kèm theo các hạt đậu đỏ với ý nghĩa mang lại may mắn và đậu nguyện vọng 1 cho các em thi vào lớp 10, Phan Thái Huỳnh, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), chia sẻ: "Em thức dậy từ lúc 5 giờ 30 để chuẩn bị mọi thứ và đến đây thật sớm. Tụi em cũng mất khoảng 3 ngày để viết hơn 700 lời chúc. Mỗi lời chúc còn kèm theo những hạt đậu đỏ nữa. Tụi em hy vọng sẽ mang lại may mắn, cổ vũ tinh thần cho các bạn".

Còn Nguyễn Lê Phương Mai, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, thì chia sẻ rằng bản thân cũng hồi hộp như các bạn thí sinh. "Đến đây tiếp sức, cổ vũ tinh thần cho các bạn, em như được trở về cảm xúc của một năm trước khi bản thân cũng là thí sinh. Em mong các bạn bình tĩnh làm bài, kiểm tra kỹ lại đáp án để có kết quả thật tốt và đậu vào trường mình mong muốn", Mai cho hay.

Sẵn sàng tiếp sức thí sinh trong mọi tình huống

Hoàng Linh, chỉ huy phó Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ của Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền (Q.Tân Bình), cho biết: "Trong 2 ngày diễn ra kỳ thi tuyển sinh lớp 10, 250 bạn tình nguyện viên là học sinh của trường sẽ phân chia về các địa điểm thi để hỗ trợ, tiếp sức thí sinh. Tụi mình mong muốn hoạt động này sẽ truyền năng lượng tích cực, sự động viên giúp các bạn có kỳ thi thành công, suôn sẻ".

Viết tay hơn 700 lời chúc tiếp sức thí sinh thi lớp 10- Ảnh 3.

Những lời chúc dễ thương được các tình nguyện viên chuẩn bị để gửi đến thí sinh

PHÚC KHA

Hà Lê Đức Duy, học sinh Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, chia sẻ: "Các bạn tình nguyện viên đã thiết kế những lời chúc dễ thương để gửi đến thí sinh. Tụi mình còn mang theo dù để khi nào trời mưa sẽ sẵn sàng che chở cho các bạn thí sinh. Mình mong rằng các em bình tĩnh, tự tin để hoàn thành bài thi tốt nhất, đậu nguyện vọng vào trường THPT yêu thích. Ngoài ra, tụi mình còn tranh thủ những ngày diễn ra kỳ thi bán các loại nước uống gây quỹ cho chương trình tình nguyện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn".

Tại điểm trường THCS Trường Chinh (Q.Tân Bình), những tình nguyện viên dù mồ hôi nhễ nhại nhưng tinh thần lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết và năng lượng. Thức dậy từ lúc 4 giờ 45 để đi tiếp sức cho các thí sinh, Lê Tiểu Vy, học sinh lớp 11, Trường TH - THCS - THPT Thanh Bình (Q.Tân Bình), hào hứng chia sẻ: "Em có mặt ở điểm thi từ lúc 6 giờ sáng. Trước khi vào phòng thi, em đã gửi gắm những lời chúc, cổ vũ tinh thần và dặn dò các bạn thí sinh. Vì điểm thi gần đường quốc lộ nên tụi em còn hỗ trợ dẫn thí sinh qua đường cho an toàn, lấy dù che nắng và chuẩn bị nước uống cho các bạn".

Vy cho biết đi tiếp sức mùa thi không chỉ giúp ích được cho thí sinh mà bản thân cũng rất vui. "Em như được trở về thời gian 2 năm trước khi mình cũng đi thi. Em ngồi ở ngoài đợi thí sinh thi mà cảm giác hồi hộp y chang mình đi thi vậy", Vy cười nói.

Tương tự, cũng vô cùng hào hứng khi được tham gia tiếp sức cho thí sinh thi vào lớp 10, Nguyễn Minh Thuấn, học sinh lớp 10, Trường THCS - THPT Thanh Bình, chia sẻ: "Ở đây, điều mà tụi em có nhiều nhất là tinh thần vô cùng nhiệt huyết để giúp thí sinh tự tin và bình tĩnh. Khi thí sinh đến điểm thi, tụi em sẽ gửi những lời động viên, chúc thi tốt. Sau khi bước ra khỏi cổng trường thì tụi em sẽ cổ vũ tinh thần, hỏi thăm các bạn. Em mong những giá trị tinh thần đó sẽ góp phần giúp các bạn có tâm lý vững vàng hơn; để các bạn hiểu rằng ngoài ba mẹ còn có tình nguyện viên chúng em luôn ở bên để hỗ trợ". 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.