Viettel FC gặp 'tai nạn', Hà Nội FC bản lĩnh

01/08/2022 08:59 GMT+7

Khán giả đã được thưởng thức 2 trận đấu giàu cảm xúc trên sân Thanh Hóa và sân Hàng Đẫy vào ngày 31.7. Vòng 10 V-League 2022 đã khép lại mà ngôi đầu vẫn không đổi chủ.

Viettel rời xa tốp đầu

Mùa giải còn rất dài nên vị trí thứ 7 mà Viettel đang tạm xếp sau trận thua đội Thanh Hóa vào hôm qua cũng chưa thể khẳng định đội bóng áo lính hết hẳn cơ hội đua vô địch. Tuy nhiên việc chen chân vào tốp đầu bảng xếp hạng cũng rất khó khăn với Hoàng Đức và đồng đội. Lực lượng sứt mẻ nghiêm trọng với nhiều ca chấn thương khiến sức mạnh của Viettel ảnh hưởng rất lớn. Lối chơi của Viettel mùa này chưa thực sự thuyết phục. Khi nhận ghế nóng từ người tiền nhiệm, HLV Bae Ji-won đã cố gắng xoay chuyển tình thế nhưng dường như mọi thứ, cả khách quan lẫn chủ quan, chưa ủng hộ ông một cách tuyệt đối. Từ khi ông Bae lên nhậm chức, Viettel cũng có trận thắng nhưng đi kèm với đó là những trận thua mà người xem thấy… tức anh ách. Chẳng hạn ở vòng 8, chơi hay hơn, tấn công mạnh mẽ hơn, thi đấu có đường nét hơn hẳn đội chủ nhà Nam Định nhưng Viettel lại cay đắng tay trắng rời sân Thiên Trường, khi trung vệ tuyển VN Nguyễn Thanh Bình đá phản lưới nhà.

Hà Nội FC (trái) vững vàng ngôi đầu sau khi thắng ngược SLNA

Đậu Tiến Đạt

Kịch bản không ai mong muốn ấy lại xảy ra với Viettel cũng trên sân khách vào chiều qua. Không thực sự xuất sắc hơn đối phương nhưng đội Thanh Hóa lại gặp quá nhiều may mắn. Viettel đã bỏ lỡ kha khá tình huống được xem là có triển vọng. Hoàng Đức vẫn chơi rất sáng tạo và có những đường chuyền sáng nước nhưng đồng đội của anh đã làm “tối” chúng đi. Khi không thể hiện thực hóa cơ hội, Viettel lại gặp vận đen. Cao Trần Hoàng Hùng đá phản lưới nhà, biếu không đội chủ nhà 1 bàn thắng. Những “tai nạn” đang đưa Viettel rời xa dần nhóm dẫn đầu và nếu không có những cú bứt phá ở các vòng đấu cuối của lượt đi, có lẽ Viettel chỉ đứng ở lưng chừng núi mà thôi.

Chiếc thẻ đỏ tai hại

Vòng 10 V-League 2022 đã cống hiến những trận đấu giàu bàn thắng, những khán đài rất đông khán giả và cả những trận đấu có tính chuyên môn cực cao. Cuộc đọ sức của 2 đối thủ đang được coi là hay nhất VN - Hà Nội FC và SLNA xứng đáng được điểm 10 về tốc độ, về chiến thuật, về sự thể hiện của các cá nhân. Và sự kịch tính còn đến từ các những tình huống nóng trên sân. Chơi trận đầu tiên ở mùa này cho SLNA, tiền đạo Olaha có lẽ nên tự trách mình khi cú giật cùi chỏ của anh vào mặt cầu thủ đối phương ngoài phải chịu sự phê phán thì còn là tấm thẻ đỏ dành cho anh, khiến đồng đội lâm vào thế cực khó.

Tiếc cho SLNA bởi không giữ được thành quả mà công lao cũng từ chính Olaha với bàn thắng từ cú đánh đầu chuẩn xác ngay khi trận đấu còn chưa kịp nóng. Bàn thắng sớm đã biến trận đấu thành cuộc đua của những tình huống hay. Hà Nội FC chơi tấn công còn SLNA trung thành với lối đá phòng ngự phản công quen thuộc. Thế trận ngang bằng, đôi bên ăn miếng trả miếng. Nhưng sau khi bị rơi vào cảnh thiếu người, SLNA đã thật sự gặp khó và chấp nhận thua ngược với tỷ số 1-2.

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đẳng cấp của Hà Nội FC đã được minh chứng bằng tinh thần thi đấu không buông bỏ, bằng bản lĩnh ngoan cường, bằng chất lượng của cả nội binh và ngoại binh. SLNA giậm chân tại vị trí thứ 2 với 16 điểm, còn Hà Nội FC vững vàng ở ngôi đầu với 20 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.