Vợ chồng bệnh tật, lay lắt nuôi con gái bị tâm thần

16/12/2022 14:03 GMT+7

Đó là hoàn cảnh thương tâm của gia đình ông Nguyễn Hữu Tâm (57 tuổi) và vợ là bà Phạm Thị Phượng (61 tuổi) ở thôn Diêm Tỉnh, xã Hồng Dũng, H.Thái Thụy, Thái Bình .

Năm 39 tuổi, đôi mắt của ông Tâm bỗng dưng bị mờ đục. Khi đi khám thì việc điều trị đã quá muộn. Từ một người trụ cột gia đình, 18 năm qua ông Tâm trở thành người sống phụ thuộc. Mọi việc đều do vợ, con ông hỗ trợ. Ông bà có 2 người con, con gái lớn là Nguyễn Thị Ngọc (năm nay 32 tuổi) và con trai út là Nguyễn Hữu Thường (đã mất).

Vợ chồng ông Tâm bên chị Ngọc lúc đang tỉnh táo, là giây phút rất hiếm hoi

CÙ HIỀ

Thời đi học, chị Ngọc vốn là học sinh giỏi nhiều năm, ước mơ trở thành cô giáo, và đã thi đỗ vào Trường CĐ Sư phạm Thái Bình. Tuy nhiên, khi đang học năm thứ 2, chị Ngọc bất ngờ phát bệnh. Bà Phượng kể lại: “Vừa vào năm học thứ 2, thì Ngọc bắt đầu có dấu hiệu của bệnh tâm thần, nói nhảm bất kể ngày đêm và đành nghỉ học. Đã 10 năm qua, con tôi phải sống trong bệnh tật. Mỗi lần lên cơn, Ngọc đập phá đồ, miệng không ngừng chửi bới. Chúng tôi đành phải nhốt con bé trong buồng, ngày ngày đưa cơm qua chiếc lỗ nhỏ đã được đục sẵn...”.

Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Ngân hàng Eximbank - chi nhánh Sài Gòn. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình ông Nguyễn Hữu Tâm; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình ông Tâm trong thời gian sớm nhất.

Kể từ lúc chị Ngọc bị tâm thần, người con trai út của gia đình trở thành trụ cột. Anh Thường thi đỗ vào Trường ĐH Kinh tế quốc dân, nhưng phải gác lại chuyện học hành, đi làm kiếm tiền nuôi gia đình. Tuy nhiên, cách đây 4 năm, lúc anh Thường 26 tuổi, khi đi làm về đã vướng phải dây điện của một hộ dân bẫy chuột trên ruộng lúa bị tử vong tại chỗ. Kẻ giăng lưới điện bị tuyên phạt 8 năm tù và bồi thường 140 triệu đồng cho bị hại. Tuy nhiên, đến nay đã qua 4 lần giỗ, gia đình vẫn chưa nhận được tiền bồi thường.

Ông Hoàng Văn Ngọt, Trưởng thôn Diêm Tỉnh, xã Hồng Dũng, cho biết gia đình ông Tâm, bà Phượng là hộ nghèo từ rất nhiều năm nay. Tiền hỗ trợ của nhà nước cho hai bố con ông Tâm mỗi tháng được khoảng 1 triệu đồng. Chừng đó chỉ đủ tiền thuốc, bà Phượng cấy 4 sào lúa nhưng cũng chỉ đủ ăn.

Bà Phượng vốn bị điếc từ ngày còn trẻ, thêm căn bệnh bướu cổ khiến bà rất mệt mỏi, không có tiền để chữa trị. Hiện trong nhà, chồng bệnh tật, con gái bị tâm thần, lại thêm người em chồng mù lòa sống đơn thân cạnh nhà, những nhọc nhằn lo toan cho cuộc sống cả gia đình 4 người đều đặt hết lên đôi vai của người phụ nữ yếu đuối, bệnh tật này. “Gia đình chúng tôi đang lâm vào cảnh khốn cùng, xin hãy giúp chúng tôi vượt qua khốn khó…”, bà Phượng nói trong nước mắt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.