Vợ chồng thầy giáo hết lòng vì cộng đồng

01/09/2022 11:59 GMT+7

Với tấm lòng thương người, vợ chồng thầy Trần Mộc Hoàng (36 tuổi) và cô Nguyễn Thị Tiền Giang (37 tuổi, ngụ H.Trần Đề, Sóc Trăng) đã hàng chục lần hiến máu tình nguyện và đăng ký hiến tạng khi qua đời.

  1. Từ hàng chục lần hiến máu…

Thầy Trần Mộc Hoàng là giáo viên môn toán Trường THCS TT.Lịch Hội Thượng (H.Trần Đề). Thầy kể, năm 2008, từ lời kêu gọi hiến máu tình nguyện của Bệnh viện (BV) tỉnh Sóc Trăng, nhiều trường học trên địa bàn đồng loạt hưởng ứng, thầy Hoàng đã tham gia lần đầu tiên. “Dẫu biết rằng đóng góp của mình chỉ là một phần nhỏ nhưng lòng thấy thật ấm áp, ý nghĩa. Cộng với việc sức khỏe thậm chí tốt hơn nên tôi muốn gắn bó thường xuyên hơn với hoạt động này”, thầy Hoàng bộc bạch.

Kể từ đó, thầy Hoàng quan tâm nhiều hơn đến các chương trình hiến máu tình nguyện. Đến nay, 2 đơn vị thầy Hoàng cho máu nhiều nhất là BV tỉnh Sóc Trăng và BV Huyết học - Truyền máu TP.Cần Thơ. Thầy Hoàng chia sẻ: “Tôi thường xuyên cập nhật thông tin hiến máu để tự giác chăm sóc, bồi dưỡng sức khỏe thật tốt, vì bản thân rất trân quý những kỳ hiến máu. Với tôi, việc cứu người thì không thể chậm trễ vì sự sống có khi chỉ tính bằng phút, bằng giây. Tuy đây là hoạt động tình nguyện nhưng tôi luôn nhắc nhở mình phải thật trách nhiệm, không thể nghĩ rằng lần này không hiến được thì trì hoãn cho lần sau”.

Thầy Hoàng - cô Giang đã đăng ký hiến tạng, mô nhân đạo sau khi qua đời

Thầy Hoàng cho biết việc hiến máu cứu người đã giúp thầy gặp gỡ những người bạn tốt, thấy cuộc sống ý nghĩa hơn. Hơn 14 năm qua, thầy đã 30 lần hiến máu tình nguyện, góp phần cứu sống nhiều người. “Giọt máu trao đi, tuy không biết người nhận là ai nhưng hẳn là hoàn cảnh nào đó rất khó khăn, đang đối diện với biến cố cấp bách, ngặt nghèo. Vì vậy, tôi hy vọng nó sẽ góp phần mang lại cho họ điều may mắn”, thầy Hoàng trải lòng.

Việc làm của thầy Hoàng nhận được sự ủng hộ lớn của gia đình, đặc biệt từ vợ là cô Nguyễn Thị Tiền Giang, giáo viên Trường THCS Vĩnh Hải, TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Cô Giang cũng đã hơn 10 lần hiến máu tình nguyện. Sau khi có 2 con nhỏ, việc hiến máu của cô thưa hơn, riêng thầy Hoàng vẫn tích cực làm việc có ích cho cộng đồng đến hôm nay.

Hơn 14 năm qua, thầy Hoàng đã 30 lần hiến máu tình nguyện

THANH DUY

… Đến hiến tạng khi qua đời

Ngoài hiến máu tình nguyện, thầy Hoàng và cô Giang cũng đã đăng ký hiến tạng, mô nhân đạo sau khi qua đời. Thầy Hoàng cho biết, ban đầu quyết định này là bí mật của riêng thầy, không dám thổ lộ với vợ vì sợ cô buồn, ngăn cản. Dự định đã ấp ủ từ lâu nhưng mãi đến năm 2013, thầy Hoàng mới thực hiện được việc đăng ký.

Nhưng trái ngược với dự đoán, khi phát hiện tấm thẻ đăng ký của chồng, cô Giang không bị sốc mà lại tỏ ra rất tán thành với việc làm của thầy Hoàng. Không lâu sau đó, cô Giang cũng đăng ký tên mình vào “quyển sổ nhân đạo” hiến tạng, mô sau khi qua đời cho BV Chợ Rẫy (TP.HCM).

Theo thầy Hoàng, cả hai từng chứng kiến cảnh mất mát nên hiểu giá trị của sự sống. Chuyện sinh tử là quy luật thường tình nên muốn làm việc gì có ích cho cộng đồng sau khi qua đời. “Có lần tìm hiểu trên sách báo, tôi biết được việc hiến tạng, mô có thể cứu sống đến 4 - 6 người. Tâm nguyện của chúng tôi là giúp tái sinh, kéo dài sự sống cho những số phận bất hạnh hoặc phục vụ cho sinh viên ngành y”, thầy Hoàng trải lòng.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TT.Lịch Hội Thượng, nhận xét: “Thầy Hoàng rất nhiệt tình trong hoạt động hiến máu tình nguyện tại địa phương. Ngoài việc tham gia đều đặn các đợt hiến máu, thầy còn hăng hái vận động mọi người. Hành động đẹp của thầy là tấm gương sáng cho học sinh noi theo, xứng đáng lan tỏa nhiều hơn trong cộng đồng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.