Vợ NSƯT Bảo Quốc: Làm vợ nghệ sĩ mệt lắm

29/07/2024 06:40 GMT+7

Cô Thu Thủy, vợ NSƯT Bảo Quốc, thừa nhận thời còn trẻ cuộc sống của mình rất vất vả vì phải sắp xếp, chăm sóc cho gia đình do chồng luôn bận rộn với lịch diễn.

Vợ NSƯT Bảo Quốc: Làm vợ nghệ sĩ mệt lắm- Ảnh 1.

Vợ nghệ sĩ Bảo Quốc luôn đồng hành với chồng trong công việc lẫn cuộc sống

NVCC

NSƯT Bảo Quốc không quan tâm đến tiền

* Xin chào cô Thu Thủy, cô đánh giá sức khỏe của chồng như thế nào sau ca mổ?

- Chồng tôi đã bệnh 8 năm rồi nhưng anh ấy có sức khỏe tốt, chú trọng tập thể dục và có ý chí kiên cường nên bây giờ ông xã sống yêu đời và thoải mái. Nhờ những yếu tố này, bệnh tình của anh Bảo Quốc cũng thuyên giảm.

* Đồng hành với NSƯT Bảo Quốc trong công việc, đôi khi phải đi quay ở những nơi xa, có khi nào cô cảm thấy mệt mỏi?

- Không có, tình cảm vợ chồng và sự yêu thương lẫn nhau giúp tôi vượt qua tất cả. Tôi chăm sóc chồng hằng ngày chứ không phải chỉ khi anh ấy bệnh. Tôi tập cho anh Bảo Quốc hằng ngày ăn cái gì, nghỉ ngơi như thế nào, bây giờ tôi không nhắc thì ông xã cũng tự biết. Không phải tôi khó tính nhưng tôi muốn chồng ăn những loại thực phẩm tốt và sinh hoạt điều độ để đảm bảo sức khỏe.

* Có khi nào cô phản đối nghệ sĩ Bảo Quốc tham gia một dự án nào đó vì cảm thấy công việc quá vất vả?

- Có, nếu nói thật thì tôi cảm thấy mình hơi ích kỷ. Vì anh Bảo Quốc còn yêu nghề lắm nhưng tôi ngăn cản để giảm bớt khối lượng công việc cho anh. Thật sự, khi ông xã nhận lời làm cái gì là tập trung hết sức và không cần biết gì cả. Nên tôi ngăn cản chồng nhiều lần lắm. Chẳng hạn lúc còn ở Mỹ, có những show phải đi hát xa, di chuyển nhiều giờ bằng máy bay thì tôi cũng không muốn cho anh Bảo Quốc đi. Tôi chỉ muốn chồng hát ở những nơi gần nhà thôi.

NSƯT Bảo Quốc ra sao sau 3 lần cắt khối u gan?

* Trong gia đình, cô Thu Thủy có phải là "tay hòm chìa khóa"?

- Nói như vậy cũng đúng, vì anh Bảo Quốc không để tâm đến tiền. Hồi xưa, có khi đi hát cả chục show và người ta đưa bao thư nhiều lắm nhưng anh ấy cứ lấy và nhét vào túi thôi chứ không xem. Ông xã chỉ nói rằng về đưa tôi đếm nếu thiếu sẽ kiếm bầu show để chịu trách nhiệm. Anh Bảo Quốc chỉ quan tâm đến nghề hát còn lại không để tâm gì cả. Ví dụ, khi tôi mua một ngôi nhà và thông báo cho chồng thì anh ấy chỉ lại xem, khen đẹp chứ không bao giờ hỏi tôi mua bao nhiêu, giấy tờ ra sao. Tôi thấy đây cũng là điều thuận lợi vì mình được toàn quyền quyết định về tiền bạc. Tôi muốn làm ăn, kinh doanh gì, tôi vẫn chia sẻ cho ông xã biết nhưng anh ấy để tôi quyết định chứ không quan tâm.

Vợ NSƯT Bảo Quốc: Làm vợ nghệ sĩ mệt lắm- Ảnh 2.

NSƯT Bảo Quốc và vợ thời son trẻ

NVCC

* Thông thường, những người đàn ông như thế sẽ bị "gắn mác" sợ vợ. Theo cô, khi nghe những điều như thế nghệ sĩ Bảo Quốc có buồn không?

- Chồng tôi còn vui nữa và hay nói vui rằng: "Vợ tôi, tôi sợ chứ đâu sợ vợ ai đâu" (cười). Anh ấy không để tâm nên ai nói sao cũng được.

Thu nhập của nghệ sĩ ngày xưa ít hơn bây giờ

* Bí quyết giúp vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc duy trì hạnh phúc trong gần 60 năm là gì?

- Đó sự thấu hiểu, nhường nhịn và chúng tôi ít khi nào cãi nhau. Khi sống chung, hai vợ chồng luôn nhường nhịn nhau, lúc nào không nhường được nữa thì sẽ nói ra. Còn nếu bực bội quá thì một trong hai bỏ đi. Ví dụ, tôi nói điều gì mà chồng không thích thì anh ấy im lặng, còn ngược lại tôi không thích điều anh ấy nói thì tôi bỏ đi chỗ khác. Mình là vợ chồng nên phải hiểu và nhường nhịn nhau, còn nếu cãi nhau một hai câu thì sẽ lớn chuyện. Bởi mình không nhịn được thì sẽ có những lời nói xúc phạm nhau khiến cuộc sống gia đình không hạnh phúc nữa. Thật ra, cũng có những lúc nhịn không nổi nữa thì chúng tôi có lời qua tiếng lại vài câu rồi im lặng, sau đó mọi chuyện đều được giải quyết.

* Những năm tháng nghệ sĩ Bảo Quốc còn son trẻ, phong độ thì cô có hay ghen không?

- Nói thật, ai mà không có lúc ghen nhưng anh Bảo Quốc không phải là người có tính trăng hoa. Có thể tôi không biết nên tôi không ghen, ngoài ra, phụ nữ cứ đa nghi và ghen tuông nhiều thì cũng không đúng. Nhưng nếu có chuyện xảy ra, chắc tôi cũng ghen rồi.

* Có thông tin rằng ở thời hoàng kim của NSƯT Bảo Quốc thu nhập lên đến vài cây vàng sau mỗi đêm diễn. Theo cô, điều có chính xác không?

- Không phải đâu vì ngày xưa đi diễn rất ít tiền nhưng chỉ có nghệ sĩ làm ra tiền thôi chứ không ai làm ra tiền hết. Chúng tôi tích lũy được nhiều chứ không thể nhớ rõ bao nhiêu cây vàng. Hơn nữa, do chồng tôi đi làm nhiều chứ không phải như các nghệ sĩ trẻ bây giờ mà hát một show 100 đến 200 triệu đồng. Ngày xưa, anh Bảo Quốc đi hát ở những tỉnh xa nhận được một hai chỉ vàng là mừng rồi. Bên cạnh đó, ngày xưa nhà cửa hay đồ dùng cũng rẻ, nên chúng tôi cứ tích lũy rồi mua được hoặc để dành làm vốn làm ăn.

* Cô có cảm thấy mệt mỏi khi làm vợ của một nghệ sĩ nổi tiếng?

- Mệt chứ, tôi phải lo trong lo ngoài và tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Anh ấy là nghệ sĩ nên lo làm nghề chứ không biết sắp xếp gì. Chẳng hạn, ngày xưa ông xã thường lái xe hơi đi tỉnh hát, mỗi lần trời mưa bùn sình thì tôi là người chui xuống gầm để rửa xe rồi giặt giày vớ, quần áo vì anh ấy không có thời gian làm. Nếu là người biết lo thì rất cực. Tôi chăm chút từng cái quần cái áo, có thể nói tôi làm như đàn ông vậy. Lúc nhìn thấy chồng đi hát về mệt, tôi cũng chăm sóc để giữ gìn sức khỏe cho anh ấy. Nhưng bây giờ ngược lại, anh Bảo Quốc đi làm nhiều hơn, anh ấy làm mọi việc, chăm sóc cho vợ còn tôi lại rảnh rỗi.

Vợ NSƯT Bảo Quốc: Làm vợ nghệ sĩ mệt lắm- Ảnh 3.

Cô Thu Thủy cho biết nghệ sĩ Bảo Quốc luôn dành những cử chỉ yêu thương cho mình

NVCC

* Nhiều cặp vợ chồng nói rằng nếu có kiếp sau thì họ vẫn muốn ở bên nhau. Còn đối với vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc thì như thế nào?

- Ai cũng muốn điều này, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc dù cả hai đã ngoài 70 tuổi. Nói ra sợ mọi người cười nhưng từ xưa đến giờ chồng vẫn hay ôm ấp, vuốt tóc hoặc hôn vợ. Tôi mong rằng nếu kiếp sau chúng tôi gặp lại nhau mà hạnh phúc như thế thì cũng nên gặp.

* Ngày xưa, nghệ sĩ Bảo Quốc hay cô là người chủ động làm quen với nhau?

- Chúng tôi sống cùng xóm, nhà đối diện nhau. Hôm tôi đi học ở trường Gia Long thì xe đạp bị bể bánh, lúc đó không biết anh Bảo Quốc ở đâu chạy xe máy đến và cho tôi đi nhờ. Sau khi đến cổng trường, anh ấy hỏi: "Chiều có muốn đón không?". Tôi còn nhớ đó là năm 1966 và tôi 16 tuổi, anh Bảo Quốc diện đồ tươm tất, mặc áo mưa và đưa cho tôi một cái áo mưa khác. Chuyện tình của chúng tôi bắt đầu từ đó chứ không ai chủ động tán tỉnh cả. Tình yêu của chúng tôi ngày ấy không tốn kém nhiều, tôi là học sinh nên thích ăn ô mai, vì thế mỗi lần gặp anh ấy thường mua ô mai cho tôi. Anh Bảo Quốc mua nhiều đến mức tủ của tôi chất đầy những túi ô mai. Tôi nhớ lúc đó chồng đã hoạt động trong đoàn Thanh Minh Thanh Nga nên có nhiều cô theo đuổi lắm.

* Vậy lúc đó, cô Thu Thủy có bí quyết gì để "giữ chân" được nghệ sĩ Bảo Quốc?

- Khi ấy, tôi còn con nít lắm nhưng có lẽ vì gia đình đàng hoàng, tri thức và tôi cũng đi học nên anh Bảo Quốc thích chứ xung quanh anh ấy có nhiều người lắm. Chúng tôi cưới nhau năm 1968, sau đó vài năm thì biến cố của nghệ sĩ Thanh Nga xảy ra. Cuộc sống của chúng tôi thời kỳ đó cũng vất vả nhưng mọi thứ đã qua hết rồi.

* Theo cô, nếu so với ngày trước thì cát sê của ông xã cao hơn hay thấp hơn?

- Tôi cũng không biết là cao hay thấp bởi ông xã chỉ làm vì đam mê. Có nhiều người mời nhưng ông xã không nhận, mà chỉ đồng ý những show cảm thấy thích. Khi bầu show hỏi giá cát sê thì ông xã nói rằng trả cho người khác thế nào thì trả cho anh ấy như thế. Tôi cảm thấy ông xã đi làm vì thích và không ảnh hưởng đến sức khỏe nên tôi ủng hộ.

Vợ NSƯT Bảo Quốc: Làm vợ nghệ sĩ mệt lắm- Ảnh 4.

Nghệ sĩ Bảo Quốc và vợ được nhiều người ngưỡng mộ vì hôn nhân hạnh phúc suốt gần 60 năm

NVCC

Không bị sốc khi sang Mỹ định cư

* Theo cô, có phải chuyện tình của nghệ sĩ ngày xưa bền chặt là do không có nhiều tác động từ mạng xã hội?

- Đúng vậy, bây giờ hiện đại quá cũng có những điều khó khăn, ví dụ có những chuyện nhỏ nhưng nhiều yếu tố tác động khiến nó lớn hơn chứ ngày xưa không ai biết đến ai. Vì vậy, mạng xã hội giống như "con dao hai lưỡi". Tuy vậy, tôi vẫn cảm thấy mãn nguyện khi được sống ở thời này vì xã hội văn minh và mình được hưởng nhiều thứ. Tôi không biết 10 năm nữa, xã hội còn phát triển đến đâu, có gây khó khăn cho giới trẻ hay không nhưng với chúng tôi được tận hưởng cuộc sống hiện tại là điều mãn nguyện khi mình về già.

* Thời gian đầu sống ở Mỹ, hai vợ chồng cô có bị sốc không?

- Không có, đúng là xã hội ở Mỹ và Việt Nam khác nhau hoàn toàn, có những cái lạ lẫm, khác biệt nhưng mình cũng tập quen dần. May mắn, chúng tôi lớn tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn nên sống chan hòa được cả cuộc sống ở Mỹ lẫn Việt Nam. Cho nên, ở đâu chúng tôi cũng vẫn sống tốt cùng với gia đình, hơn thế nữa, con cháu tuy sống ở Mỹ nhưng luôn giữ gìn văn hóa Việt Nam. Mỗi lần tết cổ truyền, gia đình chúng tôi vẫn cúng giao thừa, mặc áo dài, con cháu chúc tết ông bà, cha mẹ và đến nhà nhau để chúc tết.

* Khi nhận thấy thế hệ sau không thành công vượt trội như thế hệ trước, cô và nghệ sĩ Bảo Quốc có cảm thấy chạnh lòng?

- Thật sự, con cháu của chúng tôi đều học giỏi và ngoan, chúng tôi có 3 đứa cháu nội sống ở Việt Nam và tôi thấy rằng cuộc sống bây giờ khó hơn ngày trước. Chỉ cần các cháu tự lo được cho mình, không dựa dẫm vào ai là giỏi rồi. Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ cho các con các cháu những chuyện lớn, còn những chuyện bình thường thì các cháu tự lo được. Tuy vậy, tôi thấy nhu cầu cuộc sống của giới trẻ bây giờ cao quá, ngày xưa trong nhà chỉ cần tivi và nồi cơm điện còn hiện tại phải có thêm máy tính, máy giặt nữa. Cho nên, gánh nặng của giới trẻ ngày càng tăng lên.

* Lúc biết tin chuyện của Hoài Lâm và Cindy Lư chia tay, cô dành lời khuyên gì cho các cháu?

- Tôi chỉ nói rằng mong cho hai đứa tìm được người tốt để xây dựng hạnh phúc lâu dài như chúng tôi. Nhưng điều này rất khó vì không phải ai cũng giữ được hạnh phúc bền lâu dù có là người tri thức. Khi Cindy sống với Hoài Lâm, tôi không biết như thế nào nhưng sau khi ly hôn thì tôi phải mua nhà cho Cindy ở. Tôi cũng nói với cháu gái là bây giờ con có ông bà giúp đỡ chứ ngày xưa chúng tôi đều đi lên từ tay trắng nên mong cháu gái cố gắng.

* Thời gian đầu sang Mỹ định cư, khi thấy NSƯT Bảo Quốc nhớ nghề thì hai vợ chồng có ý định trở lại Việt Nam không?

- Lúc mới sang Mỹ vào năm 2012, ông xã của tôi có đi hát nên tôi vẫn cho chồng hoạt động nghệ thuật. Tôi và chồng đều nhớ quê nên năm nào chúng tôi cũng về Việt Nam tầm 3 đến 4 tháng. Tuy vậy, cuộc sống của chúng tôi luôn gắn kết với các thành viên trong gia đình, ở Việt Nam hay ở Mỹ thì chúng tôi đều sống với con cháu. Tuy nhiên, tôi vẫn nhớ quê hương vì mình sống ở đây mấy chục năm rồi.

* Khi sống ở Mỹ, gia đình của nghệ sĩ Bảo Quốc có thường ăn những món Việt Nam?

- Chúng tôi vẫn ăn những món Việt Nam vì bây giờ ở Mỹ cái gì cũng có. Gia đình hầu hết ăn cơm ở nhà còn lâu lâu cuối tuần mới đi ra ngoài ăn món Tây.

* Được biết, nhiều nghệ sĩ hoạt động lâu năm ở Mỹ thường muốn về Việt Nam dưỡng già. Còn vợ chồng nghệ sĩ Bảo Quốc có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

- Tôi thấy sống ở đâu chúng tôi đều hạnh phúc vì có gia đình bên cạnh. Lần này chúng tôi về Việt Nam, con cháu ở Mỹ cũng kéo nhau về theo nên sống ở đâu cũng được miễn là có người thân, con cháu.

* Cảm ơn những chia sẻ của cô!


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.